Thủ khoa khối C00 Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024: Bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi con ăn học

Với số điểm 29,5 Tô Thị Diệu - cựu học sinh trường THPT Quảng Xương 4, tỉnh Thanh Hóa - trở thành 1 trong 19 thủ khoa khối C00 toàn quốc trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Bố Diệu đã mất khi cô bạn mới học lớp 3, mẹ Diệu một mình tần tảo nuôi hai chị em Diệu ăn học.

Bạn Tô Thị Diệu, học sinh lớp 12D1, trường THPT Quảng Xương 4, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa là 1 trong 19 thủ khoa khối C00 toàn quốc.

Bạn Tô Thị Diệu, học sinh lớp 12D1, trường THPT Quảng Xương 4, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa là 1 trong 19 thủ khoa khối C00 toàn quốc.

Trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024, Diệu đạt 9,75 điểm môn Văn và 10 điểm hai môn Lịch sử, Địa lý. Dù dự đoán được điểm của từng môn sau khi xem đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng khi biết được kết quả chính thức, Diệu vẫn không tránh khỏi bất ngờ. Diệu cảm thấy hài lòng và tự hào trước kết quả này bởi vì nó xứng đáng với quá trình nỗ lực.

Diệu chia sẻ: “Mọi vinh quang đều phải trải qua tôi luyện mà có. Để có được kết quả như ngày hôm nay, em đã luôn nỗ lực hết mình. Trên lớp, em chú ý nghe thầy cô giảng bài. Về nhà, em học thêm trên các trang mạng xã hội và tải tài liệu về thực hành. Có hôm em học đến 3, 4 giờ sáng nhưng em cảm thấy mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng”.

Một mình mẹ tần tảo nuôi con trở thành thủ khoa

Bố mất khi em học lớp 3, mẹ em một mình vất vả nuôi hai chị em ăn học. Thương mẹ, Diệu biến những khó khăn, mất mát trong cuộc sống thành động lực để em nỗ lực, cố gắng.

“Em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mẹ. Mẹ đã cùng em vượt qua mọi khó khăn trên con đường theo đuổi ước mơ và mẹ luôn là một mái ấm an toàn để em trở về”.

“Em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mẹ. Mẹ đã cùng em vượt qua mọi khó khăn trên con đường theo đuổi ước mơ và mẹ luôn là một mái ấm an toàn để em trở về”.

Mẹ Diệu cho biết: “Diệu là một người con gái ngoan ngoãn, tình cảm và biết nghe lời. Con hiểu chuyện nên không đòi hỏi mẹ bất cứ thứ gì. Thay vào đó, con luôn mày mò tự làm mọi thứ, cố gắng tự chăm sóc bản thân và nỗ lực học tập. Vì thế, mẹ cũng yên tâm đi làm kiếm tiền hơn”.

Nhờ có sự đồng hành của mẹ, Diệu đã đậu trường Đại học Sư phạm Hà Nội khoa Ngữ văn thông qua Kỳ thi Đánh giá năng lực từ ngày 25/6. Đây là ngôi trường mơ ước của cô bạn.

Diệu có niềm đam mê mãnh liệt với bục giảng và những con chữ.

Diệu có niềm đam mê mãnh liệt với bục giảng và những con chữ.

“Mong con cố gắng học thật giỏi để nên người và thực hiện được ước mơ của mình. Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con” - mẹ Diệu chia sẻ thêm. Với sự yêu thương và thấu hiểu của mẹ, Diệu nhất định sẽ mang hy vọng của mẹ trên con đường nỗ lực trở thành nhà giáo, tiếp tục lan tỏa ấm áp đến mọi người.

Ảnh: NVCC

Tú Trinh - Lê Vượng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/thu-khoa-khoi-c00-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2024-bo-mat-som-mot-minh-me-tan-tao-nuoi-con-an-hoc-post1655726.tpo