Thủ khoa trường làng và lý do chọn trường quân đội khiến ai cũng cảm động
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ bệnh tật, nam sinh Nguyễn Gia Khiêm đã nỗ lực học tập, trở thành thủ khoa trường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đăng ký xét tuyển vào trường quân đội để bố mẹ không phải lo gánh nặng học phí, ăn ở cho mình.
Nguyễn Gia Khiêm, học sinh lớp 12A7, Trường THPT Mỹ Tho (Ninh Bình) là một trong 2 thủ khoa của trường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Em đạt tổng điểm khối A00 là 28,75 (Toán 9, Lý 10, Hóa 9,75).
Chọn trường để học phí không là gánh nặng với bố mẹ
Bố và mẹ Khiêm đều bị thoái hóa cột sống, sức khỏe yếu, không làm được công việc nặng nhọc. Cả gia đình Khiêm chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và công may vá vài chục nghìn đồng/ngày của mẹ để trang trải cuộc sống, chi phí ăn học.

Nguyễn Gia Khiêm chọn xét tuyển vào trường Học viện Kỹ thuật Quân sự để bố mẹ đỡ gánh nặng học phí, ăn ở. Ngoài ra, Khiêm chọn vào trường quân sự một phần để thực hiện ước mơ dang dở của bố - ông Nguyễn Hữu Long.
Trao đổi với PV VietNamNet, Khiêm rụt rè chia sẻ: “Do hoàn cảnh gia đình em khó khăn, bố mẹ ốm đau nên khi chọn trường đại học, em đăng ký vào Học viện Kỹ thuật Quân sự vì học tại đây không tốn học phí, tiền ăn, đỡ gánh nặng cho gia đình, sau này ra trường có thể được sắp xếp công việc”.
Nói về việc lựa chọn trường quân đội, ngoài vì hoàn cảnh gia đình, thương bố mẹ, Khiêm cho biết em cũng thích môi trường này vì bố em từng là tham gia quân ngũ. Em cho rằng môi trường quân đội sẽ giúp mình rèn luyện đạo đức, lối sống, ý chí, kỷ luật để hoàn thiện bản thân. Trên tất cả là em có cơ hội thực hiện ước mơ còn dang dở của bố 40 năm trước.

Khiêm không có góc học tập riêng, lấy bàn uống nước của gia đình làm nơi học tập.
Khiêm chia sẻ: “Bố mẹ là động lực, niềm cổ vũ lớn lao nhất để em cố gắng học tập và đạt kết quả như hôm nay. Bố em trước kia thi vào Học viện Phòng không - Không quân nhưng khi đang đợi kết quả thi thì địa phương gọi nhập ngũ nên bố vẫn chưa được học trên giảng đường đại học quân đội như ý nguyện. Giờ em sẽ cố gắng để hoàn thành ước mơ của bố”.
Trên khuôn mặt gầy gò, ông Nguyễn Hữu Long (SN 1967, bố Khiêm) thể hiện sự vui mừng và tự hào khi nói về con trai: “Tuy nhà tôi không được khá giả nhưng chúng tôi quyết không để các con bỏ học giữa chừng. Con trai lớn của tôi học trường xây dựng, hiện làm việc trên Phủ Lý. Đối với Khiêm, chúng tôi luôn động viên con cố gắng học tập thật tốt, mọi thứ có bố mẹ lo”.

Nguyễn Gia Khiêm là một trong hai thủ khoa ở ngôi trường làng này
Cũng theo ông Long, các bác sĩ chỉ định ông phải mổ đốt sống nhưng do đang nuôi con cái ăn học và trong nhà còn nợ tiền vay phẫu thuật cho vợ nên ông tạm gác lại việc điều trị cho bản thân.
Tự dự đoán được điểm số của bản thân
Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Khiêm cho hay, trên lớp, lúc thầy cô giảng bài thì em chú ý nghe, học kỹ lý thuyết. Tối về nhà, em ôn lại kiến thức đã học và làm các dạng đề thầy cô giao, tìm tòi làm thêm đề trên mạng.
Khiêm cũng cho biết, ngoài việc học tập trên lớp, em không đi học thêm ở bên ngoài.

Ông Long luôn tự hào về con trai.
“Thi xong là em đã dự đoán mình được 28,75 điểm và khi tra kết quả, em không bất ngờ khi đạt đúng số điểm như vậy”, Khiêm chia sẻ.
Thầy Hà Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Tho (Ninh Bình) cho biết, Khiêm là một học sinh có tinh thần nỗ lực vươn lên trong học tập dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Em cũng là một trong 2 thủ khoa của nhà trường trong kỳ thi vừa qua.
Cũng theo thầy Hải, Khiêm rất hòa đồng với bạn bè. Về thành tích học tập, Khiêm đạt học sinh giỏi toàn diện năm lớp 10 và học sinh xuất sắc ở lớp 11, 12. Khi học lớp 11, Khiêm đoạt giải Ba môn Toán toàn tỉnh (Nam Định cũ), lớp 12 đoạt giải Nhì môn Vật lý của tỉnh.