Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh dự Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 tại Trại giam Cao Lãnh
Sáng 1/6, tại Trại giam Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã diễn ra Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá tham dự buổi lễ.
Cùng dự buổi lễ có Thiếu tướng Phạm Văn Thân - Phó Cục trưởng Cục C10, Bộ Công an;
Đại tá Phạm Văn Duyên – Giám thị Trại giam Cao Lãnh đã công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Cao Lãnh được đặc xá đợt này.

Đại biểu tham dự Lễ đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Cao Lãnh. Ảnh: Kim Ngân
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển tiếp sang một giai đoạn phát triển mới của đất nước, gắn với nhiều sự kiện chính trị có tầm vóc chiến lược, đó là thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; cùng với đó là kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Ngày 7/4/2026, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 457/QĐ-CTN về đặc xá năm 2026. Mặc dù thời gian gấp, khối lượng công việc nhiều, số lượng rà soát tương đối lớn, song Hội đồng tư vấn đặc xá cùng các bộ, ban, ngành đã làm việc ngày đêm, xét duyệt chặt chẽ, thận trọng, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đúng pháp luật trình Chủ tịch nước ký Quyết định đặc xá.

Để hôm nay, quyết định nhân đạo này kịp thời được trao đến 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, trong đó có 138 phạm nhân tại Trại giam Cao Lãnh mở ra cơ hội cho những người đã từng lầm lỡ được làm lại cuộc đời, được sống cuộc đời mới xứng đáng hơn.

Đại tá Phạm Văn Duyên – Giám thị Trại giam Cao Lãnh đã công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Ảnh: Kim Ngân
Thức tỉnh trái tim – giá trị của gia đình và tự do
“Người miền Tây vốn dĩ gắn liền với sự chất phác, hào sảng, ruột để ngoài da nhưng tình cảm thì sâu nặng như dòng nước Cửu Long. Tôi biết, trong những năm tháng các anh, các chị chấp hành án tại đây, dòng sông Tiền, sông Hậu ngoài kia vẫn chảy, những mùa nước nổi vẫn lên xuống, và lòng các anh, các chị chưa một ngày nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương, nhớ mái nhà xưa… Hôm nay, khi cầm trên tay Quyết định đặc xá, các anh chị hãy hiểu rằng đây không chỉ là tấm vé của tự do, mà là sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước, là lời nhắc nhở ân tình, là sự gửi gắm tin tưởng từ xã hội, cộng đồng, và từ chính những người thân yêu nhất”, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh bày tỏ.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển tiếp sang một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Ảnh: Kim Ngân
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh xúc động nói: “Hãy nhìn lại chặng đường đã qua để thức tỉnh. Khi các anh, các chị vi phạm pháp luật, rơi vào vòng lao lý, các anh chị phải chịu hình phạt của pháp luật. Nhưng có một sự thật xót xa là gia đình các anh chị ở bên ngoài cũng đang phải gánh chịu một bản án không tên đầy đau khổ.
Ngoài cánh cổng trại giam này, có biết bao người thân đang đợi các anh chị. Có người cha, người mẹ già nơi vùng quê sông nước, tóc đã bạc trắng vì nỗi đau và tủi hổ. Có những người vợ lầm lũi một nắng hai sương, gánh vác cả gia đình, lặng lẽ nuôi con mong ngóng. Có những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc, khát khao hơi ấm của cha, của mẹ.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: Kim Ngân
Họ – những người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, đứa con ấy – không hề làm gì sai, nhưng họ đã chịu đựng tất cả nỗi đau lặng thầm. Nhưng trái tim họ chưa bao giờ đóng lại đối với các anh chị. Họ chưa bao giờ từ bỏ các anh chị! Họ vẫn chờ, vẫn tin, vẫn dang rộng vòng tay để đón các anh chị trở về bằng tất cả tình yêu thương và sự chở che. Xin các anh, các chị hãy ghi lòng tạc dạ những hy sinh âm thầm ấy! Hãy tự hỏi lòng mình: Mình đã bắt vợ con, cha mẹ phải khóc bao nhiêu lần rồi? Hãy để những giọt nước mắt đau khổ của quá khứ hóa thành động lực để sửa sai. Từ ngày hôm nay, khi bước chân ra khỏi cổng trại giam, hãy sống cho xứng đáng – vì bản thân, vì gia đình, và vì những người mình yêu thương, Thứ trưởng bộc bạch.


Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: Kim Ngân
Thứ trưởng Oanh nói thêm: Hãy tự hứa với mình rằng: Không bao giờ tái phạm: Không bao giờ phụ lòng tin yêu của gia đình, xã hội; phải sống lương thiện, sống có ích. Không có sự chuộc lỗi nào sâu sắc bằng việc trở về làm một người chồng trách nhiệm, một người cha gương mẫu, một người con hiếu thảo, cùng gia đình chăm lo ruộng vườn, làm ăn chính đáng trên mảnh đất quê hương”…
Thắp sáng hy vọng cho những người ở lại
“Tôi biết, trong giây phút này, khi chứng kiến những người bạn tù của mình nhận quyết định tự do, trong lòng các anh chị không tránh khỏi những nỗi buồn, những sự chạnh lòng và nuối tiếc. Nhưng tôi xin các anh chị hãy đừng buồn nản. Hãy coi ngày hôm nay, coi niềm vui của những người đi trước là động lực để bản thân nỗ lực hơn nữa. Bởi lẽ, cánh cửa tự do vẫn luôn rộng mở với tất cả những ai biết cố gắng, biết sửa chữa lỗi lầm, biết vươn lên từ những vấp ngã”, Thứ trưởng bày tỏ.

Thiếu tướng Phạm Văn Thân - Phó Cục trưởng Cục C10, Bộ Công an trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: Kim Ngân
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh khẳng định: Đảng và Nhà nước ta luôn nhân đạo, khoan dung, sẵn sàng trao cơ hội cho những ai thật lòng hối cải. Gia đình các anh chị ở quê nhà vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi ngày các anh chị quay về. Xã hội luôn chào đón những con người biết làm lại từ đầu. Chính vì vậy, ngay từ ngày hôm nay, các anh chị hãy chấp hành thật tốt nội quy trại giam. Hãy tích cực lao động, học tập, cải tạo. Hãy rèn luyện bản thân từ những việc nhỏ nhất hôm nay để sớm có ngày được đứng trước gia đình, trước chòm xóm quê hương với tư thế ngẩng cao đầu của một con người lương thiện, tự do. Hãy tin rằng ánh sáng chỉ dành cho những người dám từ bỏ bóng tối! Chúng tôi đợi ngày được trao quyết định đặc xá cho các anh chị trong những đợt tiếp theo”.

Đại tá Phạm Văn Duyên – Giám thị Trại giam Cao Lãnh trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: Kim Ngân
Tri ân và kêu gọi sự đồng hành của cộng đồng
Theo Thứ trưởng, để có được ngày vui hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực của các phạm nhân, chúng ta không thể không nhắc đến công lao to lớn, sự hy sinh thầm lặng của các lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Trại giam. Chính là những người thầy trong một môi trường giáo dục đặc biệt, đã quản lý, dạy dỗ những "học trò đặc biệt" bằng tất cả tình thương, sự kiên nhẫn và trách nhiệm.
Đồng thời, Thứ trưởng cũng trân trọng kêu gọi các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và bà con Nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tỉnh Đồng Tháp, hãy dang rộng vòng tay đón nhận những con người lầm lỡ trở về.

Đại diện các phạm nhân được đặc xá năm 2026 bày tỏ sự biết ơn đối với Đảng, Nhà nước. Ảnh: Kim Ngân
Dân tộc Việt Nam, người miền Tây mình vốn bao dung như lòng biển. Chúng ta sẽ không bao giờ kỳ thị, xa lánh, mà sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cả tinh thần lẫn công ăn việc làm để các phạm nhân được đặc xá trở về nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng. Sự bao dung, thấu hiểu của xã hội chính là liều thuốc tốt nhất để các phạm nhân không tái phạm, cùng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ngày hôm nay là ngày khởi đầu mới của những cuộc đời mới. Tôi mong các anh, các chị được đặc xá hãy rời cánh cổng trại giam này bằng bước chân vững vàng, bằng trái tim ấm áp yêu thương và bằng nghị lực làm lại từ đầu.” Thứ trưởng Bộ Tư pháp chia sẻ như thế!
Đặc xá năm 2026 tại Trại giam Cao Lãnh
- Về địa phương, 138 phạm nhân khi được đặc xá về cư trú tại 12 tỉnh, thành phố.
- Về độ tuổi 138 phạm nhân khi được đặc xá: có tuổi lớn nhất là 71 tuổi và tuổi nhỏ nhất là 19 tuổi.











