Thư về tòa soạn: Vùng biên cương A Lưới nhiều đổi khác
Khi ánh nắng trải vàng trên đỉnh Trường Sơn, Đại úy Nguyễn Văn Dực, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS TP Huế) cùng Thiếu tá QNCN Nguyễn Xuân Biên, nhân viên quân y đơn vị và hai chiến sĩ mang theo ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc cùng 'Tủ thuốc cắm bản' tới các thôn thuộc xã A Lưới 1, TP Huế. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là nhà già làng Quỳnh Thang (82 tuổi) ở thôn A Đeeng Par Lieng 2, xã A Lưới 1.
Hỏi thăm già làng Quỳnh Thang về nhà cửa, ruộng vườn của gia đình, người dân trong thôn sau những ngày mưa liên tiếp vừa qua xong, Thiếu tá QNCN Nguyễn Xuân Biên lấy máy kiểm tra huyết áp và hướng dẫn già làng cách sử dụng một số loại thuốc thông thường. Còn Đại úy Nguyễn Văn Dực và hai chiến sĩ treo cờ giúp già làng. Chuyện trò về không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 ở thôn, xã và cả nước, già làng Quỳnh Thang nhắc lại một thời nghèo khó ở nơi đây. Đó là ngày thôn, xóm của đồng bào Pa Cô, Cơ Tu... còn hoang vu, thưa thớt người ở; cái đói, cái nghèo đeo đẳng từng nhà; đường không có để đi, ốm đau thì nhờ thầy cúng, bà con không ai mơ tới ánh sáng điện lưới... “Nay thì khác lắm rồi! Đường bê tông chạy đến từng thôn, từng nhà; điện sáng trưng; trẻ em đến tuổi là được đến trường khang trang; vẫn có hộ nghèo nhưng nhiều nhà đã giàu và không còn hộ đói nữa. Ngày lễ, tết, bộ đội cùng bà con ca hát, thi đấu thể thao, treo cờ Tổ quốc. Vui lắm!”, già làng Quỳnh Thang nói.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân trao ảnh Bác Hồ tặng gia đình ông Hồ Văn Sơ, người dân tộc Pa Cô, ở thôn Ta Lo A Hố, xã A Lưới 1, TP Huế.
Rời nhà già làng Quỳnh Thang, đoàn tiếp tục tới một số gia đình ở các thôn Ta Lo A Hố, A Năm... hỏi thăm tình hình, khám sức khỏe và trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ. Dọc theo con đường nhựa phẳng lì, những mái nhà mới khang trang mọc lên san sát được tô điểm bởi màu cờ Tổ quốc, sắc thắm hoa rừng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chăm lo y tế, giáo dục cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng, Nhà nước đã giúp một vùng phía Tây TP Huế “thay da đổi thịt”. Chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân và các đơn vị Quân đội tham gia bằng nhiều chương trình, việc làm tích cực giúp đời sống người dân ngày một khấm khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; bà con được khám, chữa bệnh khi ốm đau và còn biết trồng trọt, nuôi bò, nuôi dê...
Đồng chí Hồ Văn Lài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã A Lưới 1 cho biết: “Ở nơi biên cương này, Bộ đội Biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà còn là chỗ dựa tin cậy, gần gũi như người thân trong nhà của đồng bào các dân tộc. Với phương châm “3 bám, 4 cùng”, Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều chương trình, mô hình thiết thực như: “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, cùng nhân dân làm đường, dựng nhà, hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn cách chăn nuôi, trồng trọt và chăm sóc sức khỏe...”.