Thu về trên phố

Người ta vẫn nói mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, với nắng dịu, những bó hoa rực rỡ và sắc trời trong trẻo. Ở Hà Nội, những chiếc xe hoa đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi độ thu về, tạo nên các góc chụp ảnh đặc trưng. Bắt nhịp xu hướng ấy, một số bạn trẻ ở Lào Cai đầu tư xe hoa cùng các dịch vụ, phụ kiện đi kèm, mang đến không gian chụp ảnh gần gũi để người dân, đặc biệt là giới trẻ, lưu giữ khoảnh khắc đẹp và góp thêm sắc màu cho thành phố trong những ngày giao mùa.

Hơn 4 giờ chiều tại Công viên Nhạc Sơn, phường Lào Cai, không khí đã trở nên rộn ràng. Một chiếc xe đạp được trang trí bằng nhiều loại hoa bắt mắt trở thành điểm thu hút sự chú ý. Sen, cúc họa mi, hướng dương... được sắp đặt hài hòa, tạo nên không gian vừa rực rỡ vừa mang nét dịu dàng đặc trưng của mùa thu.

Đứng trước sắc hoa ấy, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục theo phong cách vintage, “nàng thơ”, với những gam màu trắng, xanh hoặc pastel nhẹ nhàng. Chỉ cần một chiếc xe hoa, một bộ trang phục phù hợp và ánh sáng tự nhiên, một góc công viên cũng có thể trở thành không gian để mỗi người tạo nên những bức ảnh mang dấu ấn riêng.

Lù Hiểu Lam tạo dáng với xe hoa và xem lại các bức ảnh đẹp.

Lù Hiểu Lam tạo dáng với xe hoa và xem lại các bức ảnh đẹp.

Với bạn Lù Hiểu Lam, đến từ xã Bản Xèo, điều khiến em thích thú ngay từ đầu là thời tiết và không gian chụp ảnh: “Hôm nay được đến chụp ảnh, cảm nhận đầu tiên của em là rất vui và phấn khởi. Thời tiết hôm nay rất đẹp, phù hợp cho một buổi chụp ảnh. Đặc biệt, có thêm xe hoa nên em đã có những bức ảnh rất đẹp, bắt mắt và ưng ý. Em cảm thấy rất vui”.

Sự hào hứng của những người trực tiếp trải nghiệm cho thấy sức hút của xe hoa không nằm ở một mô hình quá cầu kỳ. Điều quan trọng là cách những chi tiết nhỏ được kết hợp với nhau để tạo nên không gian có không khí mùa thu. Với người chụp ảnh, đó lại là câu chuyện về ánh sáng, màu sắc và cảm xúc.

Những xe hoa thu hút các bạn trẻ.

Những xe hoa thu hút các bạn trẻ.

Anh Lê Quang Luyến - nhiếp ảnh tự do ở phường Lào Cai chia sẻ: "Mùa thu Lào Cai thường có nắng dịu, tạo ánh sáng đẹp cho những bức ảnh có màu sắc tươi hơn, nịnh mắt hơn. Kể cả con người trong mùa này cũng cảm thấy thoải mái hơn. Không khí và khí hậu mùa thu ở Lào Cai rất phù hợp để chụp ảnh.”

“Theo quan điểm cá nhân mình, để có những bức ảnh đẹp trong mùa thu, trước hết điều kiện ánh sáng rất quan trọng. Ánh sáng đẹp thì ảnh lên cũng đẹp. Thứ hai, các bạn cần nắm một chút kiến thức về nhiếp ảnh. Thứ ba, mẫu ảnh chịu hợp tác, diễn một chút là mọi thứ sẽ ổn, ảnh nào cũng đẹp” - anh Luyến chia sẻ thêm.

Nếu người chụp nhìn mùa thu từ góc độ ánh sáng, màu sắc và kỹ thuật thì những người đầu tư xe hoa lại nhìn thấy ở đó nhu cầu trải nghiệm đang hình thành. Từ một xu hướng phổ biến tại nhiều địa phương, xe hoa được đưa về Lào Cai với mong muốn tạo thêm điểm chụp ảnh mới, phù hợp với cảnh sắc và không khí riêng của thành phố.

Bạn trẻ tạo dáng với xe hoa.

Bạn trẻ tạo dáng với xe hoa.

Lý Thái Hưng, chủ một xe hoa tại phường Lào Cai, chia sẻ: “Ý tưởng thực hiện xe hoa bắt nguồn từ việc mình thấy mùa thu ở các thành phố lớn có những xe hoa rất đẹp. Mình nghĩ mùa thu ở Lào Cai cũng có phong cảnh đẹp nên muốn đưa ý tưởng này về Lào Cai”.

Từ chiếc xe hoa, một hệ sinh thái nhỏ phục vụ nhu cầu chụp ảnh cũng dần hình thành. Người chụp có thể lựa chọn trang phục, hoa và phụ kiện phù hợp với không gian. Những chiếc váy mang phong cách nhẹ nhàng, thơ mộng trở thành một phần của trải nghiệm, giúp người chụp dễ dàng tạo nên hình ảnh mang màu sắc mùa thu.

Mùa thu có ánh nắng đẹp.

Mùa thu có ánh nắng đẹp.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Linh, chủ shop thời trang nữ ở phường Lào Cai, đã kết hợp dịch vụ cho thuê trang phục với không gian xe hoa. Các bộ trang phục của cửa hàng hướng đến phong cách điệu đà, nhẹ nhàng, phù hợp với những người muốn chụp ảnh theo phong cách “nàng thơ”.

Không dừng lại ở hai xe hoa, một số cửa hàng hoa trên địa bàn cũng đã bắt đầu thiết kế những xe hoa nhỏ phục vụ khách check-in. Trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều hình ảnh về mùa thu Lào Cai được chia sẻ và yêu thích. Từ sáng sớm đến chiều tối, không khí chụp ảnh tại những xe hoa trên một số tuyến đường ở phường Lào Cai, Cam Đường và một số xã như Bảo Hà, Bảo Yên, Bắc Hà… vẫn khá tấp nập. Những nhóm bạn trẻ, các gia đình hay từng cá nhân lần lượt tìm đến, lựa chọn góc chụp, chỉnh trang phục và lưu lại những khoảnh khắc của riêng mình.

Những chiếc xe hoa vốn chỉ là vật trang trí đơn giản, khi xuất hiện trong không gian đường phố có hàng cây xanh mát lại tạo nên một địa điểm giao tiếp khá tự nhiên. Mọi người cùng chụp ảnh, cùng trò chuyện, chia sẻ cảm nhận về thời tiết, cảnh sắc và vẻ đẹp của mùa thu. Những tiếng cười, những bộ trang phục nhiều màu sắc và những bó hoa rực rỡ khiến không gian phố phường thêm sinh động.

Những xe hoa đẹp khiến mùa thu thêm phần lãng mạn và rực rỡ.

Những xe hoa đẹp khiến mùa thu thêm phần lãng mạn và rực rỡ.

Một mùa thu đẹp đôi khi không cần những điều quá lớn lao. Đó có thể chỉ là ánh nắng dịu, một bó hoa, một chiếc xe đạp được trang trí khéo léo hay một bộ váy nhẹ nhàng. Những sắc màu mùa thu đang hiện diện trên những con phố ở Lào Cai theo cách nhẹ nhàng như thế. Nếu những chiếc xe hoa tiếp tục được đầu tư đa dạng hơn, kết hợp thêm các dịch vụ trải nghiệm phù hợp, đây có thể trở thành điểm nhấn thú vị mỗi mùa thu, vừa đáp ứng nhu cầu chụp ảnh của người dân, vừa góp phần tô điểm cảnh quan đô thị.

Hoàng Thu - Nguyễn Tuấn Nam

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/thu-ve-tren-pho-post906255.html