Thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, sớm đưa các anh hùng liệt sỹ về với gia đình

Ngày 16-9, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Công an huyện Ba Vì đã tổ chức lấy mẫu ADN cho các mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân các anh hùng liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Nhiệm vụ chính trị quan trọng

Thượng tá Khuất Mạnh Thuyết, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, CATP Hà Nội cho biết, hiện trên địa thành phố có 87.000 thân nhân liệt sỹ đang sinh sống.

Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an và CATP Hà Nội đã lựa chọn huyện Ba Vì để thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ

Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an và CATP Hà Nội đã lựa chọn huyện Ba Vì để thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch thu nhận mẫu ADN của thân nhân các liệt sỹ chưa xác định được danh tính đang sinh sống tại Hà Nội. Theo kế hoạch, trong các ngày từ 16 đến 19-9 việc lấy mẫu được thực hiện tại Công an các huyện Ba Vì, Ứng Hòa, Thạch Thất, CAQ Đống Đa.

Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng đến lấy mẫu ADN

Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng đến lấy mẫu ADN

Tri ân thân nhân liệt sỹ đến lấy mẫu ADN

Tri ân thân nhân liệt sỹ đến lấy mẫu ADN

Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì bày tỏ, chiến tranh dù đã lùi xa nhưng vẫn đang để lại những nỗi đau mất mát không thể quên được. Hôm nay, mọi người được sống trong thanh bình, chúng ta càng nhớ tới công lao và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ra đi vĩnh viễn để giữ gìn nền độc lập của nước nhà.

Nghĩa cử cao đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô

Nghĩa cử cao đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô

Thực tế hiện nay trên địa bàn huyện Ba Vì còn nhiều liệt sỹ chưa tìm được hài cốt, chưa được đưa trở về với gia đình; nhiều bà mẹ, vợ các liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng vẫn hàng ngày mong chờ được nhìn thấy hài cốt của chồng, con về với quê hương, gia đình. Đây là niềm trăn trở của UBND huyện Ba Vì nói riêng và của toàn thể thân nhân các liệt sỹ trên địa bàn huyện nói chung.

Lấy mẫu máu để xét nghiệm ADN

Lấy mẫu máu để xét nghiệm ADN

“Hôm nay, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tiến hành thu nhận mẫu ADN đối với 6 thân nhân của 12 Liệt sỹ trên địa bàn huyện Ba Vì là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn sâu sắc đối với gia đình, thân nhân các liệt sỹ nói chung và của huyện Ba Vì nói riêng. Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an; lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội; lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố đã lựa chọn Ba Vì làm địa điểm để tổ chức triển khai thu mẫu ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin để lấy ADN” - ông Nguyễn Đức Anh bày tỏ.

Xác thực định danh điện tử Mẹ Việt Nam anh hùng để đối chiếu với mẫu ADN

Xác thực định danh điện tử Mẹ Việt Nam anh hùng để đối chiếu với mẫu ADN

Đồng thời, Phó chủ tịch UBND huyện Ba Vì cũng gửi lời cảm ơn các thân nhân của 6 liệt sỹ có mặt tại đây đã nhiệt tình phối hợp cung cấp mẫu ADN để phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; giao nhiệm vụ cho các phòng, ban của huyện, phối hợp với CAH và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, thu thập thông tin của các nhân thân liệt sỹ chưa xác định được danh tính trên địa bàn huyện để tuyên truyền, vận động các thân nhân liệt sỹ trên địa bàn phối hợp cung cấp mẫu GEN cho Bộ Công an, CATP Hà Nội để đưa vào ngân hàng GEN, góp phần xác định danh tính hài cốt của các liệt sỹ.

CAH Ba Vì thu nhận hồ sơ cấp Căn cước cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng

CAH Ba Vì thu nhận hồ sơ cấp Căn cước cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng

“Mong lắm ngày con được về với mẹ”

Mẹ Nguyễn Thị My năm nay đã 97 tuổi, mẹ chẳng còn nhớ gì về hình ảnh người con trai yêu thương Nguyễn Minh Ngọc lên đường chiến đấu cách đây hơn nửa thế kỷ. Và cùng trong năm 1972 ấy, mẹ đón nhận tin người con trai yêu thương đã hy sinh ở chiến trường Quảng Bình.

Sau ngày giải phóng, người đồng đội chiến đấu cùng con trai mới chia sẻ cho mẹ biết về hoàn cảnh hy sinh của liệt sỹ Nguyễn Minh Ngọc. Trong một lần đi trinh sát, anh rơi vào ổ phục kích và bị thương vào đùi, chảy nhiều máu và đã anh dũng hy sinh. Thi thể anh được đồng đội để tạm vào một hố bom dưới gốc tre trên đường hành quân.

Lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ đang không thể đi lại được

Lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ đang không thể đi lại được

Kết thúc trận đánh, đồng đội quay lại tìm nhưng bàng hoàng khi phát hiện mọi dấu tích đã bị xóa sạch. Ngậm ngùi vì không chôn cất được đồng đội tử tế, những người lính bước ra từ cuộc chiến chỉ biết kể với mẹ My câu chuyện về đồng đội mình như thế.

Chính bởi vậy nên mẹ My cùng cả gia đình nghĩ rằng, xương thịt của liệt sỹ Nguyễn Minh Ngọc đã hòa cùng đất mẹ thân yêu và không có cơ hội tìm thấy. Những ngày đầu tháng 9/2024, khi CAH Ba Vì mời gia đình lên lấy mẫu AND để xác định danh tính liệt sỹ, niềm hy vọng tìm thấy hài cốt liệt sỹ Nguyễn Minh Ngọc lại lóe lên trong lòng mỗi thành viên gia đình.

Mẹ My có 2 người con, một con nuôi, một con đẻ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người con nuôi đã có gia đình mới nhập ngũ, còn Minh Ngọc, anh vừa mới rời ghế trường phổ thông lên đường đi chiến đấu.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc tri ân các anh hùng liệt sỹ của lực lượng Công an Thủ đô

Đây là một hoạt động có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc tri ân các anh hùng liệt sỹ của lực lượng Công an Thủ đô

“Mẹ có tất cả 8 người con, 2 con là liệt sỹ, giờ đây, các con, các cháu đều trưởng thành, mẹ sống hạnh phúc bên gia đình, nhưng đau đáu nỗi niềm khôn nguôi nhớ về người con trai tên Ngọc. Mong qua lấy mẫu AND, dù mẹ nhận về chỉ là bộ hài cốt cũng mừng lắm” - mẹ Nguyễn Thị My xúc động bày tỏ.

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, CATP Hà Nội, việc lấy mẫu ADN cho các mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân các anh hùng liệt sỹ chưa xác định được danh tính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao trách nhiệm cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động thương binh và xã hội thu mẫu ADN giúp thân nhân tìm hài cốt cho các anh hùng liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

“Với tinh thần tri ân, uống nước nhớ nguồn các gia đình liệt sỹ, với trách nhiệm của lực lượng Công an, chúng tôi cùng với các cơ quan, ban - ngành, đoàn thể có liên quan đang nỗ lực hết sức, với tinh thần quyết tâm cao nhất giúp các gia đình có thân nhân là liệt sỹ sớm tìm lại được hài cốt người thân yêu của mình đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh vệ quốc” - Thượng tá Khuất Mạnh Thuyết xúc động nói.

Châu Anh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thuc-hien-nhiem-vu-voi-tinh-than-trach-nhiem-quyet-tam-cao-nhat-som-dua-cac-anh-hung-liet-sy-ve-voi-gia-dinh-post589671.antd