Thương bà con Làng Nủ, cô bé 6 tuổi và em trai đập heo đất để ủng hộ

Mới đây, trên fanpage 'Việc tử tế' vừa đăng tải câu chuyện đầy dễ thương và xúc động của cô bé 6 tuổi và cậu em trai, nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo lời của chị Hoàng Như Quỳnh - mẹ của 2 em nhỏ chia sẻ, sau khi đập heo đất, 2 con của chị cứ nóng lòng hỏi xem chú shipper đã đến lấy tiền chưa? Bởi lẽ, 2 con rất mong muốn số tiền mà mình dành dụm sẽ được gửi đến người dân vùng bão lũ sớm nhất có thể.

Hai chị em đập heo đất để góp tiền ủng hộ bà con vùng bão lũ. Ảnh: Hoàng Như Quỳnh/Việc tử tế

Hai chị em đập heo đất để góp tiền ủng hộ bà con vùng bão lũ. Ảnh: Hoàng Như Quỳnh/Việc tử tế

Không những vậy, sau khi cùng nhau đập heo đất, 2 chị em còn ngồi lại cuộn cẩn thận từng cuộn tiền và viết thư gửi đến mọi người.

"Và hôm nay, tình yêu thương của các em đã được gửi đến Quỹ Tấm lòng Việt để góp gạch xây nhà cho bà con Làng Nủ", fanpage Việc tử tế chia sẻ.

2 em nhỏ cẩn thận cuộn từng tờ tiền và viết thư gửi đến bạn bè vùng lũ. Ảnh: Hoàng Như Quỳnh/Việc tử tế

2 em nhỏ cẩn thận cuộn từng tờ tiền và viết thư gửi đến bạn bè vùng lũ. Ảnh: Hoàng Như Quỳnh/Việc tử tế

Hành động thiết thực và ấm áp của 2 em nhỏ đã khiến nhiều người xúc động. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cả hai rất giàu lòng nhân ái, biết sẻ chia và thương cảm đến hoàn cảnh kém may mắn hơn mình.

Việc làm của 2 em còn phản ánh lối giáo dục tử tế, đàng hoàng của cha mẹ các em. Điều này càng khiến dân tình thêm ngưỡng mộ.

"Yêu hai cháu quá. Các cháu được bố mẹ dạy dỗ, từ nhỏ đã biết nuôi heo tiết kiệm rồi biết yêu thương chia sẻ thật đẹp. Chúc hai cháu một đời an yên"

"Các em đều là những bé ngoan và được gia đình giáo dục tốt. Hy vọng lớn lên sẽ là những công dân tốt và làm được nhiều những điều tốt đẹp đến cho mọi người"

"Những đứa trẻ như những tờ giấy trắng tinh khôi, được đóng ấn bởi 4 từ " TÂM THIỆN - TỬ TẾ", là những bình luận mà cư dân mạng để lại bên dưới bài đăng này.

"Thôn Làng Nủ nằm tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Tổng số hộ trong thôn Làng Nủ là 33 hộ với 40 nóc nhà (có 7 hộ đã có nhà riêng nhưng chưa tách hộ), là nơi sinh sống của 168 người. Trong đợt bão số 3 vừa qua, vào sáng sớm ngày 10/9, toàn bộ thôn Làng Nủ đã bị lũ quét.

Sau khi thống kê, đến thời điểm hiện tại, có 87 người an toàn. Tổng số người chết và mất tích đến nay còn 66 trường hợp (giảm 29 trường hợp so với số liệu công bố ban đầu)".

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-hoc-duong/thuong-ba-con-lang-nu-co-be-6-tuoi-va-em-trai-dap-heo-dat-de-ung-ho-202409161535258121.html