Thượng nghị sĩ Australia mang cá chết vào Quốc hội

Thượng nghị sĩ Sarah Hanson-Young khiến Quốc hội xôn xao khi rút ra một con cá hồi chết để phản đối dự luật bảo vệ ngành nuôi cá hồi gây tranh cãi tại khu di sản ở Tasmania.

 Thượng nghị sĩ đảng Xanh Sarah Hanson-Young cầm một con cá hồi chết trong túi nhựa tại Quốc hội Australia ở Canberra để phản đối dự luật bảo vệ các trang trại nuôi cá hồi gây tranh cãi tại khu di sản ở Tasmania. Ảnh: Australian Parliament Broadcasting.

Thượng nghị sĩ đảng Xanh Sarah Hanson-Young cầm một con cá hồi chết trong túi nhựa tại Quốc hội Australia ở Canberra để phản đối dự luật bảo vệ các trang trại nuôi cá hồi gây tranh cãi tại khu di sản ở Tasmania. Ảnh: Australian Parliament Broadcasting.

Một cảnh tượng đầy bất ngờ đã diễn ra tại Quốc hội Australia vào hôm 26/3 khi Thượng nghị sĩ Sarah Hanson-Young giơ cao một con cá hồi chết ngay giữa phiên tranh luận, theo Reuters.

Hành động này nhằm phản đối dự luật mới của chính phủ, vốn được cho là sẽ bảo vệ các trang trại nuôi cá hồi gây tranh cãi tại khu vực vịnh Macquarie - một di sản thế giới ở Tasmania.

Dự luật hiện được Thượng viện tranh luận và dự kiến được thông qua trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Thủ tướng Anthony Albanese trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 5.

Trong phiên chất vấn ngày 26/3, Thượng nghị sĩ đảng Xanh Sarah Hanson-Young chỉ trích gay gắt dự luật, cáo buộc chính phủ đã "phá hoại" các biện pháp bảo vệ môi trường chỉ để tiếp tay cho "một ngành công nghiệp cá hồi độc hại và ô nhiễm".

Không chỉ dừng lại ở lời nói, bà Hanson-Young bất ngờ rút ra một con cá hồi chết được bọc trong túi nhựa ngay giữa nghị trường.

Hướng về Thượng nghị sĩ Jenny McAllister - đại diện Bộ Môi trường, bà đặt câu hỏi: "Ngay trước thềm bầu cử, phải chăng chính phủ đã bán rẻ danh tiếng bảo vệ môi trường của mình để đổi lấy một ngành công nghiệp cá hồi thối rữa và sắp tuyệt chủng?".

Cảnh tượng này đã gây ra một cơn xôn xao trong Thượng viện, buộc Chủ tịch Thượng viện Sue Lines phải yêu cầu Hanson-Young cất "đạo cụ" của mình đi.

Đáp lại màn phản đối này, Thượng nghị sĩ McAllister phản bác: "Tôi tin rằng người dân Australia xứng đáng được đại diện bởi những chính trị gia nghiêm túc hơn là những trò lố như thế này".

Dự luật gây tranh cãi này nhằm đảm bảo hoạt động nuôi cá hồi tiếp tục diễn ra tại vịnh Macquarie - một khu vực được UNESCO công nhận là di sản thế giới nằm ở bờ Tây của Tasmania. Đồng thời, luật mới sẽ hạn chế quyền của công chúng trong việc thách thức các quyết định cấp phép hoạt động cho các trang trại nuôi cá hồi.

Chính phủ của Thủ tướng Albanese lập luận rằng dự luật này là cần thiết để bảo vệ việc làm trong ngành nuôi cá hồi của Tasmania - một ngành có giá trị hàng tỷ USD.

Tuy nhiên, các nhóm môi trường và đảng Xanh lại bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực. Họ cảnh báo rằng lượng chất dinh dưỡng dư thừa và hóa chất thải ra từ các trại nuôi cá hồi có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng, đe dọa đến hệ sinh thái biển và các loài động vật hoang dã quý hiếm.

Đặc biệt, các chuyên gia lo ngại về số phận của loài cá đuối Maugean - một loài cực kỳ hiếm chỉ được tìm thấy tại vịnh Macquarie và Bathurst ở Tasmania.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/thuong-nghi-si-australia-mang-ca-chet-vao-quoc-hoi-post1541070.html