Thương phận mồ côi

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông con, mồ côi bố, mẹ bị bệnh thần kinh, từ nhỏ Hồ Văn Tùng và các anh chị của mình ở thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề. Dù thiệt thòi như thế nhưng Tùng lại là một học sinh hiếu học. Tuy nhiên, con đường đến trường của em rất chông chênh vì trường khá xa nhà, điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn.

 Hồ Văn Tùng và người mẹ bị bệnh thần kinh rất cần sự giúp đỡ - Ảnh: K.S

Hồ Văn Tùng và người mẹ bị bệnh thần kinh rất cần sự giúp đỡ - Ảnh: K.S

Ở thôn Tà Rùng, không có nhà nào nghèo như nhà của Tùng. Do mẹ bị bệnh nên để có được miếng ăn, từ nhỏ 4 anh chị và Tùng phải băng đồi, vượt suối trồng lúa rẫy, khoai, sắn; hái măng, rau rừng về để có bữa ăn hằng ngày. 2 anh chị đầu của Tùng phải nghỉ học từ mấy năm trước. Thương mẹ, thương anh chị vì mình mà hy sinh đủ thứ, 9 năm qua, Tùng nỗ lực rất nhiều mới có thể duy trì được việc học. Vừa qua, em đủ điểm xét vào học lớp 10 tại Trường THPT Hướng Hóa.

Nhà tận xã Húc, lại không có xe đạp, học ca chiều nên ngày nào Tùng cũng dậy trước 5 giờ sáng để chuẩn bị cơm nước, ôn lại bài vở và khoảng 10 giờ sáng là em phải đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ để đến trường học ở tận thị trấn Khe Sanh. Hôm nào học cả ngày thì Tùng đi bộ từ lúc 5 giờ sáng, mang theo nắm cơm chấm muối ở lại buổi trưa tại trường. Con đường từ nhà em đến trường xa, nhiều đoạn đèo dốc, mỗi khi trời mưa gió đất đá sạt lở rất nguy hiểm.

Tùng chia sẻ: “Từ nhỏ em ước mơ sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ, có tiền dựng lại nhà sàn mới để mẹ và các anh chị ở an toàn hơn. Vì thế, cuộc sống có khổ cực như thế nào em cũng sẽ cố gắng không bỏ học giữa chừng”.

Hiệu trưởng Trường PTTH Hướng Hóa Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết: “Ngay từ buổi đầu nhập học, các thầy cô giáo ở trường đã quan tâm đến Tùng vì thấy em có thể trạng gầy yếu, áo quần cũ, đồ dùng học tập thiếu thốn. Qua tìm hiểu, chúng tôi biết được hoàn cảnh của em rất khó khăn. Trước mắt, nhà trường đã vận động cán bộ, giáo viên trong đơn vị hỗ trợ giúp Tùng có sách vở đầy đủ. Rất mong các mạnh thường quân cùng chung tay với nhà trường giúp đỡ về vật chất, động viên về tinh thần để Tùng có thêm điều kiện đến lớp chuyên cần”.

Kăn Sương

* Mọi sự ủng hộ em Hồ Văn Tùng xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Em Hồ Văn Tùng, thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=161309&title=thuong-phan-mo-coi