Thượng tá QNCN Hoàng Văn Khôi cứu dân trong lúc nguy kịch
Hai ngày nay, tại khu điều trị nội trú Bệnh viện đa khoa Gia Lâm (xã Gia Lâm, TP Hà Nội), bệnh nhân Trần Văn Hoàng (37 tuổi, quê ở Tuyên Quang) thấy an tâm khi được các y, bác sĩ điều trị, các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân xung quanh quan tâm, và đặc biệt là sự giúp đỡ hết lòng của một quân nhân - Thượng tá QNCN Hoàng Văn Khôi.
Anh Trần Văn Hoàng rất biết ơn Thượng tá QNCN Hoàng Văn Khôi (nhân viên Đội quản lý nhà tập thể, Phòng Doanh trại, Cục Hậu cần Bộ Tổng Tham mưu) đã cứu mình qua cơn hen suyễn, suy tim cấp.
Ngồi trên giường bệnh, trong những tiếng ho ngắt quãng, tiếng rít nhẹ từ lồng ngực mỗi lần lấy hơi, anh Trần Văn Hoàng nói: “May mắn cho tôi, trong lúc nguy kịch đã gặp được người tốt. Tôi biết ơn Thượng tá QNCN Hoàng Văn Khôi nhiều lắm!”.

Thượng tá QNCN Hoàng Văn Khôi cứu dân trong lúc nguy kịch. Trong ảnh: Thượng tá QNCN Hoàng Văn Khôi động viên anh Trần Văn Hoàng.
Sáng 4-8, khi Thượng tá QNCN Hoàng Văn Khôi trên đường đi làm nhiệm vụ tại Nhà công vụ Cục Hậu cần, Bộ Tổng Tham mưu (xã Gia Lâm, TP Hà Nội), thấy anh Trần Văn Hoàng ngồi sụp bên vệ đường giữa trời nắng, tay ôm ngực, tay cầm lọ thuốc hen đang mở nắp, thở rất khó khăn.
Lúc đó, anh Hoàng không tỉnh táo, không nói được. Phát hiện người dân trong tình trạng nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng, Thượng tá QNCN Hoàng Văn Khôi kêu gọi những người xung quanh cùng đưa anh Hoàng vào Bệnh viện đa khoa Gia Lâm cấp cứu. Theo các y, bác sĩ tại bệnh viện, trường hợp của anh Hoàng nếu không cấp cứu kịp thời, sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.
Được biết, anh Hoàng có tiền sử bệnh hen suyễn, đã 3 lần cấp cứu vì ngừng tim, lần gần nhất là tháng 6 vừa qua. Gia đình anh Hoàng ở tổ 27, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang, thuộc hộ cận nghèo; bố mất sớm, mẹ già yếu, anh Hoàng chưa có vợ con, vừa lên Hà Nội được khoảng một tuần làm thợ xây. Anh Hoàng biết bệnh tình của bản thân, đã chủ động quan tâm đến sức khỏe, nhưng mỗi lần thay đổi thời tiết, lao động nặng, anh lại đổ bệnh.
Thượng tá QNCN Hoàng Văn Khôi đã giúp đỡ anh Hoàng chi trả toàn bộ số tiền nhập viện và tiền ăn trị giá gần 10 triệu đồng. Thượng tá QNCN Hoàng Văn Khôi chia sẻ: “Lúc thấy người dân gặp nạn, tôi chẳng nghĩ được nhiều, chỉ nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tôi có thể nhận biết dấu hiệu người bị suy tim, đột quỵ vì tôi đã từng giúp đỡ một người trong tình trạng như vậy, tiếc rằng người đó không qua khỏi. Tôi tin, vào tình huống đó, nhiều quân nhân cũng sẽ làm như vậy”.
Thượng tá Vũ Hữu Thành, Phó trưởng phòng Doanh trại (Cục Hậu cần Bộ Tổng Tham mưu) cho biết: Thượng tá QNCN Hoàng Văn Khôi có phẩm chất đạo đức tốt; sống chân tình với đồng đội, nhân dân; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hành động cứu người của đồng chí Khôi là một việc làm tốt đẹp, tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Tấm gương của Thượng tá QNCN Hoàng Văn Khôi cần được các cơ quan, đơn vị nhân rộng để học tập, làm theo.














