Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ với chư Tăng Ni, Phật tử tại đạo tràng An cư kiết hạ chùa Vạn Đức
Sáng nay, 6-8, tại trường hạ chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ đã có buổi chia sẻ về mục tiêu của Phật tử, bao gồm cả chúng xuất gia và tại gia.

Quang cảnh buổi chia sẻ tại giảng đường chùa Vạn Đức
Với cách trao đổi, Thượng tọa Thích Tâm Hải đã nêu lên một số vấn đề về ước nguyện vãng sanh thế giới Cực lạc của Đức Phật A Di Đà và mục tiêu tối hậu của người Phật tử.
Qua đó, Thượng tọa xác nhận ước nguyện giải thoát khỏi mọi khổ đau là điều chính đáng, nhưng quan trọng hơn đối với người học Phật, đó là trí tuệ.
Khi đã có trí tuệ, nhận thức mọi hiện hữu trong đó có đời sống con người là duyên sinh, vô thường, vô ngã thì con người sẽ không còn sợ hãi, lo âu, bất như ý - không còn nỗi đau khổ trước mọi thay đổi, biến cố của cuộc đời.

Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ cùng đại chúng
Thượng tọa cũng phân biệt trí tuệ theo Đức Phật dạy không phải là trí thông minh, sự khôn ngoan thường tình, mà bao gồm Chánh kiến và Chánh tư duy, nhấn mạnh đó là kết quả của sự giữ gìn tịnh giới, thực hành thiền định và các pháp môn.
“Đôi khi quá quen thuộc, như việc tụng kinh hàng ngày theo bổn phận mà chúng ta không để tâm thông điệp, lời dạy quan trọng của Đức Phật liên quan tới phương pháp hành trì trong các kinh điển, kể cả các kinh thường tụng như A Di Đà, Dược Sư, phẩm Phổ môn trong kinh Pháp hoa, hay các bài sám sâu sắc của chư Tổ để lại.”, Thượng tọa Thích Tâm Hải nói.

Đại đức Thích Nguyện Chuyển, hành giả an cư hạ trường chia sẻ tại buổi sinh hoạt
Về pháp môn Tịnh độ, Thượng tọa nhắc lại tấm gương của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - một bậc biểu hiện rất rõ việc xác định mục tiêu đời sống tu hành của mình. Ngài vẫn làm các Phật sự qua vai trò lãnh đạo Giáo hội cũng như nhiều công việc khác, nhưng sự nghiệp của ngài không lơi là, đó là “sống với Phật”, mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh.
Thượng tọa Thích Tâm Hải cũng nhắc đại chúng hiện diện, sự thành tựu trong tu tập, giải thoát và giác ngộ, không tùy thuộc vào hình thức xuất gia hay tại gia, mà tùy vào nguyện lực và sự hành trì chuyên tâm của mỗi người. Việc này được khẳng định qua những câu chuyện có trong đời thực mà chính Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã trải nghiệm, kể lại trong Đường về Cực lạc, qua tấm gương các vị cư sĩ chủ động trước giờ lâm chung.

Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức và đại chúng tham dự
“Khi đã xác định được mục tiêu quan trọng, cốt lõi, chúng ta dù làm gì, xây chùa, làm công quả, Phật sự của Giáo hội hay phục vụ, sống trong chùa hay giữa đời, dù đôi khi có chút xao lãng thì vẫn nhớ đường về, không quên và bỏ rơi ý nghĩa của đời sống, không ‘đứng núi này trông núi nọ’, do đó không bị lạc lối trên lộ trình tu tập, học Phật.”, Thượng tọa lưu ý.
Khép lại buổi chia sẻ, Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức thay lời đại chúng bày tỏ niềm hoan hỷ và tri ân đến Thượng tọa Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ đã có buổi chia sẻ thiết thực cùng với hạ trường, góp phần thêm hành trang vững chắc cho chư hành giả an cư trên bước đường tu học.
Một số hình ảnh được ghi nhận:









Tại giảng đường chùa Vạn Đức, đạo tràng Cực lạc liên hữu do Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh thành lập, phục hưng pháp môn Tịnh độ thời hiện đại











