Thủy cung trong nhà lớn nhất Hà Nội bị chê sơ sài

Với tổng diện tích hơn 9.000m2 chứa 67 bể trưng bày, thủy cung trong nhà được xem là lớn nhất Hà Nội sau khi khai trương được 3 tuần đã gây thất vọng cho du khách vì ít sinh vật, còn giá vé tương đối cao.

Thủy cung trong một TTTM mới mở ở quận Tây Hồ (khai trương ngày 1/8) hứa hẹn là địa điểm vui chơi, giải trí lý tưởng. Các buổi cuối tuần khá đông du khách xếp hàng chờ mua vé vào tham quan.

Với tổng diện tích hơn 9.000m2 chứa 67 bể trưng bày, khoảng 3.400 tấn nước, nơi đây được quảng cáo là thủy cung trong nhà lớn hàng đầu Thủ đô. Theo đó, khách tham quan có thể khám phá cung đường dọc thủy cung dài 650m xuyên qua các khu vực khác nhau theo các chủ đề: Làng quê yên bình; Dạo bước trên biển; Thám hiểm biển xanh; Quảng trường Đại dương...

Thủy cung ở TTTM này được quảng cáo là ngôi nhà chung của 400 loài và 31.000 sinh vật biển đến từ khắp nơi trên thế giới. Một số loài động vật được nhiều người ưa thích cũng có mặt tại đây như: chim cánh cụt Humboldt, cá mập hổ cát, sư tử biển, rái cá vuốt bé… Tuy nhiên đến nay, số lượng các loài còn rất ít, không giống như quảng cáo, bị nhiều khách chê.

Tiến Đạt cùng mẹ từng đến thủy cung tại Hạ Long, Đà Nẵng nên có kinh nghiệm trong việc quan sát các loài động vật. Cậu bé loay hoay kiểm tra bản đồ vì một số loài động vật yêu thích chưa thấy có mặt tại đây.

Nơi trưng bày bể sao biển, những sinh vật được đặt trong một khung nhựa, du khách có thể cầm lên chụp ảnh. Nhiều người có mặt tại đây không đồng tình về hành động này và cho rằng điều đó là ngược đãi động vật.

"280.000 đồng là số tiền tôi phải trả khi mua vé, đó là đã được giảm giá. Tôi đã kỳ vọng nhiều hơn thế này. Các loài sinh vật rất ít, không có gì đặc sắc. Đồng ý là lý do các loài chưa về được hoặc sẽ tiếp tục được bổ sung nhưng sao họ không đợi đến khi đầy đủ rồi mở cửa hoặc phải giám giá vé cho khách. Đi chơi như này thì thất vọng quá. Số tiền không quá lớn nhưng tự dưng lại thành lãng phí", nam du khách trong ảnh chia sẻ.

Bên trong rất nhiều bể chứa, các loại cây là nơi trú ngụ cho cá cũng chỉ là cây giả, hoa nhựa... tạo nên cảm giác không thực sự gần gũi thiên nhiên.

Chị Phạm Thu Hiền cùng gia đình đến thủy cung vui chơi cuối tuần. Chị cho biết, vì gia đình có con nhỏ nên thấy đây cũng là nơi hợp lý. "Trẻ con thì không nói làm gì, nhìn con vật, màu sắc thì tất nhiên chúng nó thích thú chứ với người lớn như tôi thì không hẳn. Điểm cộng ở đây là không gian rất rộng", chị Hiền nói.

Khu vực thu hút đông du khách nhất là phòng trưng bày sứa với thiết kế tường gương, tạo không gian trong suốt, mới lạ.

Hầu hết khách vào tham quan đều cảm thấy tiếc vì bên trong không đẹp và đa dạng như mong đợi.

Thạch Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thuy-cung-trong-nha-lon-nhat-ha-noi-bi-che-so-sai-2179782.html