Thúy Ngân tái hợp với 'người tình màn ảnh' Võ Cảnh, hứa hẹn bùng nổ 'phản ứng hóa học' tình yêu

Không chỉ tái hợp với 'mỹ nam màn ảnh' Võ Cảnh, Thúy Ngân còn hội ngộ Lê Phương, sau 7 năm, kể từ bộ phim đình đám 'Gạo nếp gạo tẻ'.

Thuộc thể loại hành động, phá án, Cô đừng hòng thoát khỏi tôi dài 28 tập, do Nguyễn Hoàng Anh làm đạo diễn. Phim khai thác chủ đề buôn người, lừa đảo trực tuyến và điều tra tội phạm xuyên biên giới. Không chỉ khắc họa cuộc đối đầu căng thẳng giữa lực lượng cảnh sát ngầm và đường dây tội phạm tinh vi, phim còn đan xen nhiều mối quan hệ phức tạp giữa yêu, hận, thù và lý tưởng.

Trở lại màn ảnh nhỏ sau một năm kể từ 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, Thúy Ngân mang đến sự thay đổi mới trong hình ảnh. “Trước giờ, mọi người thường nhìn nhận tôi là một cô gái năng động, hoạt bát. Nhưng trong phim này, tôi vào vai cô cảnh sát nghiêm nghị, bản lĩnh và đặc biệt là rất yêu em gái của mình”, nữ diễn viên cho biết.

Tiếp tục hợp tác cùng bạn diễn Võ Cảnh, Thúy Ngân thành thật về tuyến tình cảm trong phim: “Ở phim trước, nhân vật Minh Huy là người chủ động với Thiên Ân. Nhưng riêng trong Cô đừng hòng thoát khỏi tôi, Angel sẽ là người chủ động với Đức Nhân. Do đó, tôi phải tính toán đường đi nước bước cực kỳ kỹ lưỡng”.

Mặt khác, phim cũng đánh dấu màn hội ngộ của Thúy Ngân và Lê Phương sau 7 năm kể từ siêu phẩm gia đình Gạo nếp gạo tẻ. Lê Phương cho biết: “Trong lúc quay Gạo nếp gạo tẻ, hai chị em rất thân nhau, thậm chí đi du lịch sau khi đóng máy. Sau một thời gian, tôi sinh em bé và có các dự án khác. Mãi đến dự án này, hai chị em mới gặp lại”.

Lần đầu trong sự nghiệp, Lê Phương cắt tóc ngắn để hóa thân thành vai Kimmie cá tính. Do đó, cách hành xử hoàn toàn khác so với lần hợp tác trước đây. “Vì ở trong nhân vật Kimmie, nên chúng tôi nói chuyện không phải kiểu chị em gái như xưa. Trong quá trình quay, hai chị em rất ăn ý, dễ thương và có nhiều tình huống hài hước. Ngân hay nói với tôi, ‘không hiểu sao cứ quay với chị là em bị líu lưỡi’. Chắc trong phim, mặt tôi ác nên vậy. Làm việc với Ngân cảm xúc rất thân tình, gia đình giống hồi xưa”, Lê Phương kể lại.

Trong khi đó, Lê Phương cũng để lại ấn tượng cho đàn em Đỗ Nhật Hoàng, nam chính của phim điện ảnh Ngày xưa có một chuyện tình, khi lần đầu hợp tác cùng nhau. Anh bày tỏ: “Chị Lê Phương có một siêu năng lực mà tôi rất ngưỡng mộ, chị khiến cho những người tiếp xúc gần với chị đều cảm thấy rất tin tưởng và có cảm tình với chị. Mỗi lần nhìn chị, tôi đều cảm nhận được sự thương yêu rất chân thành từ chị”.

Văn Sơn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/thuy-ngan-tai-hop-voi-nguoi-tinh-man-anh-vo-canh-hua-hen-bung-no-phan-ung-hoa-hoc-tinh-yeu-post1752531.tpo