Thùy Tiên bật khóc, nhận lo học phí đến năm 18 tuổi cho bé trai mồ côi cha mẹ

Thùy Tiên bày tỏ sự đồng cảm khi cô cũng từng lớn lên trong khó khăn, không sống cùng bố mẹ mà được một người dì nuôi dưỡng.

Trong chương trình "Mái ấm gia đình Việt" mới đây, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn đang cần được giúp đỡ. Thậm chí, có những hoàn cảnh khiến cô tìm thấy mình trong đó.

Thùy Tiên bật khóc khi nghe câu chuyện về hoàn cảnh của em Huỳnh Hoàng Hải.

Thùy Tiên bật khóc khi nghe câu chuyện về hoàn cảnh của em Huỳnh Hoàng Hải.

Một trong những hoàn cảnh đáng chú ý là em Huỳnh Hoàng Hải (2009), học sinh Trường THCS Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Cha Hoàng Hải mất năm 2015 do tai nạn đuối nước. Đến năm 2021, mẹ em mắc Covid-19 rồi qua đời. Hai người thân yêu nhất lần lượt ra đi khiến Hải suy sụp.

"Lúc còn sống, mẹ làm thợ hồ rất vất vả. Mẹ con lại có bệnh nền trong người. Hôm đó, mẹ bị bệnh rồi qua ngày hôm sau thì không thở được. Con và mọi người chở mẹ đi bệnh viện nhưng không kịp. Mẹ mất trên xe luôn. Con rất buồn mà khóc trên người mẹ. Giờ con không còn ai bên cạnh nữa, con rất buồn", Hải kể.

Hải còn một chị gái và một anh trai. Chị gái em đang làm việc phụ bán cơm ở TP.HCM. Anh trai cùng mẹ khác cha đang sống cùng ông bà ngoại. Ông bà ngoại của Hải đều đã ngoài 80 tuổi. Ông là thương binh 4/4, hiện bị chấn thương lưng, đau khớp và hạ huyết áp nên không làm gì ra tiền.

Hai ông bà đều nhận trợ cấp 720.000 đồng/ tháng. Số tiền này ông bà để sinh hoạt, mua thuốc uống qua ngày. Anh trai của Hải thu nhập không cao, chỉ đủ để tự lo bản thân và phụ giúp chăm sóc ông bà.

Thùy Tiên nỗ lực trong các trò chơi để mang về phần thưởng cho những hoàn cảnh trong "Mái ấm gia đình Việt".

Thùy Tiên nỗ lực trong các trò chơi để mang về phần thưởng cho những hoàn cảnh trong "Mái ấm gia đình Việt".

Sau khi mẹ mất, Hải không rời đi mà sống một mình trong căn nhà nhỏ cha mẹ để lại. Hằng ngày, em sang nhà ngoại ăn cơm, phụ giúp các việc trong nhà rồi lại về nhà cha mẹ ngủ một mình. Cậu mợ ở cùng ông bà cũng thăm nom, chăm sóc và coi Hải như con ruột.

Căn nhà Hải đang ở hiện rất cũ kỹ và đã xuống cấp trầm trọng. Những ngày mưa to, nhà dột nặng, mưa hay tạt vào nhà khiến em ở một mình rất lo sợ. Mỗi tháng, chị gái của Hải gửi cho em 500.000 đồng để sinh hoạt. Hải cũng đi mò cua, bắt ốc kiếm tiền trang trải việc học.

Chứng kiến hình ảnh đứa trẻ mồ côi sống một mình trong căn nhà cũ, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên nấc nghẹn vì xúc động. Cô cho biết, bản thân cố kìm nén nhưng sau khi nghe chia sẻ và hoàn cảnh của Hải, cô không giấu được cảm xúc.

Hoa hậu kể, cô cũng có một người dì nuôi cô từ nhỏ đến lớn. Dì cũng có gia đình riêng, có 2 người con phải chăm lo. Thế nhưng, thấy Thùy Tiên không sống cùng cha mẹ nên bà đã đưa cô về chăm sóc. Thùy Tiên đã lớn lên dưới sự chăm lo, chăm sóc của người dì.

"Tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ sự nuôi dạy của dì nên khi nghe mợ em Hải chia sẻ, tôi rất xúc động. Người mợ này thương cháu mình như vậy, cho thấy mợ là người có lòng trắc ẩn. Tôi rất nể phục những người phụ nữ như vậy", Thùy Tiên tâm sự.

Cảm phục trước những nỗ lực của Hải và thương hoàn cảnh của cậu bé, Thùy Tiên đã dành nhiều lời động viên chân tình.

Ngoài việc hết mình khi tham gia các trò chơi để mang về phần thưởng cho gia đình em Hải cùng các hoàn cảnh khác trong chương trình có tiền trang trải cuộc sống, nàng hậu cũng quyết định nhận đỡ đầu lo tiền học phí cho Hoàng Hải đến năm em 18 tuổi.

Hồ An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thuy-tien-bat-khoc-nhan-lo-hoc-phi-den-nam-18-tuoi-cho-be-trai-mo-coi-cha-me-192241002223227547.htm