Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thu Lan - Ngọn lửa nghề chưa bao giờ tắt
Từ những ngày đầu đứng lớp giữa muôn vàn khó khăn, đến giai đoạn làm lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Đồng Nai với nhiều dấu ấn đổi mới; từ vị đại biểu Quốc hội tâm huyết với chính sách giáo dục, đến Phó Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng; và cho đến hôm nay, dù đã nghỉ hưu nhưng Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú (TS-NGƯT) Nguyễn Thị Thu Lan vẫn chưa một ngày dừng lại. Bà là tấm gương của sự bền bỉ, tận tâm và trách nhiệm với sự nghiệp trồng người.

Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thu Lan trao đổi chuyên môn cùng đồng nghiệp. Ảnh: H.Lương
Dấu chân đầu tiên trên con đường "gieo chữ"
Bà Nguyễn Thị Thu Lan sinh năm 1953, trong một gia đình có truyền thống cách mạng, từ nhỏ bà sớm được nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý chí phấn đấu cho cộng đồng. Năm 1974, bà chính thức bước vào ngành sư phạm - một lựa chọn xuất phát từ niềm tin giản dị: “Muốn giúp quê hương đổi mới thì phải bắt đầu từ giáo dục”.
Những năm tháng đất nước còn khó khăn, ngôi trường nơi bà công tác chỉ có vài phòng học tạm, thiếu thốn đủ bề. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, ý chí theo nghề giáo trong bà càng trở nên bền bỉ hơn. Học trò vẫn đến lớp đều đặn, và người giáo viên trẻ Thu Lan luôn là người đến sớm nhất, về muộn nhất.
Đến năm 1986, cô giáo Nguyễn Thị Thu Lan được tín nhiệm giao trọng trách Hiệu trưởng Trường THPT Nam Hà, thành phố Biên Hòa (cũ), tỉnh Đồng Nai. Thời điểm ấy, Trường THPT Nam Hà còn nhiều khó khăn. Bằng phong cách làm việc quyết liệt nhưng gần gũi, cô Thu Lan vừa lo xây dựng đội ngũ giáo viên vừa đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời vận động xã hội hóa để cải thiện cơ sở vật chất nhà trường.
Nhiều thầy cô, học trò của trường đến nay vẫn nhớ mãi hình ảnh cô hiệu trưởng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, luôn xuất hiện ở mọi hoạt động từ họp hội đồng, dạy dự giờ cho đến lội mưa kiểm tra các lớp học tạm.
Nhờ sự dẫn dắt đó, Nam Hà nhanh chóng trở thành một trong những trường THPT có chất lượng giáo dục ổn định, nền nếp nhất tại Biên Hòa thời bấy giờ.
PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng kể: “Ngày xưa, tôi là học sinh Trường THPT Nam Hà, nơi cô Thu Lan từng giảng dạy và làm quản lý. Sau này, tôi may mắn được công tác cùng cô. Ở cô luôn có nguồn năng lượng tích cực, sự nhiệt huyết với nghề và phong cách làm việc rất cởi mở. Cô luôn lắng nghe, chia sẻ với đồng nghiệp, hết lòng hỗ trợ sinh viên. Với tôi, cô Thu Lan là tấm gương của một nhà giáo trách nhiệm, tận tụy vì sự nghiệp giáo dục”.
“Dù đã bước qua tuổi 72 nhưng cô Nguyễn Thị Thu Lan vẫn giữ được sự nhiệt huyết đáng nể. Không chỉ lãnh đạo về chuyên môn, cô còn quan tâm xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tạo động lực để mỗi giảng viên, sinh viên phấn đấu hoàn thiện mình. Với chúng tôi, cô Thu Lan không chỉ là một nhà giáo mẫu mực mà còn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương lớn về trách nhiệm và cống hiến”.
PGS.TS NGUYỄN VŨ QUỲNH, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng
Dấu ấn trong thời kỳ đổi mới giáo dục
Năm 1991, cô Nguyễn Thị Thu Lan được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai; đến năm 1996, giữ cương vị Giám đốc sở. 14 năm gắn bó với Sở Giáo dục và Đào tạo là từng ấy năm cô Thu Lan tạo dấu ấn mạnh mẽ của một nhà quản lý bản lĩnh, quyết đoán và đầy sáng tạo.
Những năm 1996-2005, ngành giáo dục Đồng Nai liên tục ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực, mạng lưới trường lớp phát triển nhanh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa của địa phương. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn đều nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực; nhiều mô hình tiên phong được áp dụng thực hiện trường chuẩn quốc gia, chuẩn hóa đội ngũ, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý. Học sinh Đồng Nai đoạt nhiều giải cao trong các kỳ thi quốc gia. Với tinh thần làm việc thẳng thắn, minh bạch, cô Thu Lan luôn đặt lợi ích của học sinh lên trước hết.
“Làm quản lý giáo dục, điều quan trọng nhất với tôi là giữ vững kỷ cương, nhưng không quên tạo môi trường để thầy cô và sinh viên, học sinh phát huy hết năng lực của mình. Quản lý không phải chỉ để kiểm tra hay nhắc nhở, mà là để đồng hành, tháo gỡ khó khăn, truyền cảm hứng và định hướng đúng đắn. Khi mỗi người đều được tạo điều kiện tốt nhất để làm việc và học tập, thì chất lượng giáo dục sẽ tự khắc nâng lên” - TS-NGƯT Nguyễn Thị Thu Lan chia sẻ.
Không chỉ là nhà quản lý, TS-NGƯT Nguyễn Thị Thu Lan còn là đại biểu Quốc hội khóa VIII, tích cực đóng góp tiếng nói cho các chính sách giáo dục. Năm 2005, bà được điều động giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai. Dù ở lĩnh vực hoàn toàn mới, bà vẫn thể hiện tinh thần làm việc đầy trách nhiệm. Năm 2008, bà nghỉ hưu theo chế độ. Ngay sau đó, bà được Trường đại học Lạc Hồng mời về công tác và giữ chức Phó Hiệu trưởng, cương vị bà đảm nhiệm cho đến nay.
Bạn bè, đồng nghiệp vẫn đùa rằng: “Cô Thu Lan chưa nghỉ hưu một ngày nào”. Nhưng đó cũng là minh chứng cho lòng yêu nghề và khát vọng đóng góp không ngơi nghỉ của người phụ nữ này.
Một đời cống hiến cho sự nghiệp trồng người
Hơn 50 năm gắn bó với nghề giáo, trong đó gần nửa thời gian với cương vị quản lý, TS-NGƯT Nguyễn Thị Thu Lan là minh chứng sống động cho hình ảnh người nhà giáo Việt Nam thời kỳ đổi mới: Tận tụy - trách nhiệm - bản lĩnh - sáng tạo. Và có lẽ, điều đáng quý nhất ở bà không chỉ là những thành tựu hay cương vị từng đảm nhiệm, mà là cách bà đã sống trọn với nghề, bằng tình yêu, sự kiên định và lòng nhân ái. Ở tuổi xưa nay hiếm, người phụ nữ ấy vẫn âm thầm cống hiến, như thể đã gửi gắm cả cuộc đời mình cho sự nghiệp trồng người của tỉnh Đồng Nai.
Câu chuyện về TS-NGƯT Nguyễn Thị Thu Lan không chỉ để tri ân một nhà giáo tận tâm, mà còn để nhắc nhớ rằng: Mỗi thầy cô, bằng sự bền bỉ của mình, đang góp phần đổi thay tương lai của biết bao thế hệ.
Ngoài công tác giảng dạy và quản lý, TS-NGƯT Nguyễn Thị Thu Lan còn là Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai. Dù trong bất kỳ vai trò, cương vị nào, bà cũng luôn toàn tâm, toàn lực, có trách nhiệm cao với công việc; luôn gương mẫu, tiên phong, năng động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.













