Tiến tới Euro 2024: Đội tuyển Anh - Có là người khổng lồ trên đội chân đất sét?

Đội tuyển đến với Euro 2024 với mục tiêu hết sức rõ ràng, đó chính là vô địch giải đấu này. Xét về mặt đội hình thì họ có đủ thực lực để đạt được mục tiêu đề ra, nhưng người ta vẫn cảm thấy lo ngại về một “người khổng lồ trên đôi chân đất sét”.

Việc Harry Maguire không thể tham gia Euro 2024 do chấn thương là một thiệt thòi không nhỏ đối với hệ thống phòng ngự của đội tuyển Anh.

Có thể nói đội tuyển Anh đến với Euro 2024 mục tiêu chỉ có một, đó chính là chức vô địch. Tại sao đội tuyển Anh lại “mạnh dạn” đề ra mục tiêu hoành tráng như vậy? Đó là bởi đội tuyển này đang trong giai đoạn mà các tài năng liên tục nở rộ, khiến cho đội hình của đội tuyển này có rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới trải đều cả 3 tuyến. Với một đội hình như vậy, nếu Gareth Southgate không thể dẫn dắt đội tuyển Anh đến được với trận chung kết, thì đã xem như là thất bại.

Những ngôi sao của đội tuyển Anh tham dự Euro 2024 cũng không phải là những “ngôi sao ảo” do truyền thông bơm Anh thổi lên, mà là những cái tên đã chứng tỏ khả năng ở những câu lạc bộ hàng đầu thế giới như Aaron Ramsdale, Luke Shaw, Johns Stones, Declan Rice, Jude Bellingham, Phil Foden, Harry Kane… Với lực lượng như vậy, thực lực để trở thành một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Euro 2024 của đội tuyển Anh là có, nhưng cũng không phải không còn những nỗi lo, đặc biệt là nỗi lo về một “người khổng lồ trên đội chân đất sét” thường thấy của đội tuyển này.

Đối với đội tuyển Anh mà nói, câu “người khổng lồ trên đội chân đất sét” đang có 2 tầng ý nghĩa, một tầng ý nghĩa nói về khuyết điểm vốn đã có từ trước của đội tuyển này, và một tầng là nói về một điểm yếu trong đội hình đội tuyển Anh tham dự Euro 2024. Mà nói đến khuyết điểm có từ trước của đội tuyển Anh, có lẽ không người hâm mộ nào mà không rõ ý nghĩa của câu “người khổng lồ trên đội chân đất sét” này.

Ý nghĩa của câu nói cũng khá đơn giản, nó nói về vấn đề thừa nhân tài nhưng lại thiếu các phát huy sức mạnh tập thể khiến cho đội tuyển Anh thường xuyên gặp khó ở những giải đấu lớn. Họ vẫn không thiếu nhân tài, luôn có được đội hình với rất nhiều ngôi sao hàng đầu, nhưng vẫn luôn không thể kết hợp những ngôi sao này với nhau, không thể phát huy ra được sức mạnh tập thể, để rồi đội hình nhìn thì mạnh, nhưng khi thi dấu với nhau lại dễ dàng sụp đổ.

Cho đến thời của huấn luyện viên Gareth Southgate, một huấn luyện viên được xem là đã “bớt bảo thủ” đi nhiều so với những huấn luyện viên đội tuyển Anh trước đó, khi giúp cho đội tuyển Anh thi đấu gắn kết hơn, tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ phát triển thành ngôi sao hơn… Nhưng mọi chuyện vẫn chỉ có thể dừng ở mức mang đến hy vọng, chứ chưa thể mang đến cho đội tuyển Anh một chức vô địch lớn cụ thể nào. Và có thể nói Euro 2024 chính là một bài test lớn cho Gareth Southgate, trước khi những cân nhắc sa thải lại xuất hiện.

Ngoài ra, câu nói “người khổng lồ trên đội chân đất sét” lại vẫn đúng khi nhìn vào đội hình mà huấn luyện viên Gareth Southgate triệu tập cho Euro 2024, khi đội tuyển Anh có được một hàng công rất mạnh, một hàng tiền vệ không hề tệ, nhưng lại có một hàng thủ khiến người ta phải đặt dấu chấm hỏi về tính chắc chắn và ổn định của nó. Sau khi phải loại Harry Maguire do chấn thương, loại cả 2 trung vệ trẻ là Jarrad Branthwaite và Jarell Quansah, thì những gì còn lại nơi hàng thủ của đội tuyển Anh lại làm cho người ta có cảm giác thiếu đi sự ổn định cần thiết.

Trong những cái tên ở hàng thủ được Gareth Southgate đưa tới Euro 2024, những người cũ như Johns Stones, Kieran Trippier và Kyle Walker đều đã quá 30, thậm chí Johns Stones và Luke Shaw còn không có được phong độ cao khi chấn thương hầu hết thời gian mùa giải vừa qua; Lewis Dunk cũng đã 32 tuổi và không có bao nhiêu kinh nghiệm thi đấu quốc tế; Marc Guehi thì còn khá non kinh nghiệm, chỉ có Joe Gomez và Ezri Konsa cũng không phải là mẫu cầu thủ phòng ngự có thể làm người ta thực sự yên tâm.

Với một hàng phòng ngự khá là bất ổn như vậy, khả năng cao là đội tuyển Anh sẽ phải lấy công bù thủ, chứ không thể quá trông cậy vào hệ thống phòng ngự mà giăng ra thế trận phòng ngự phản công khi cần. Và rất có thể chỉ cần một vài sơ hở nơi hệ thống phòng ngự mà đội tuyển Anh sẽ phải “ngậm đắng nuốt cay” mà ra về.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202406/tien-toi-euro-2024-doi-tuyen-anh-co-la-nguoi-khong-lo-tren-doi-chan-dat-set-72d799d/