Tiền vệ Rodri trở lại tập luyện sau hơn 5 tháng dưỡng thương

Tiền vệ chiến thắng Quả bóng vàng 2024, Rodri đã trở lại tập luyện lần đầu tiên kể từ sau ca phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối hồi tháng 9 năm ngoái. Dù chỉ là những bước đầu tiên với buổi tập riêng, nhưng đây là dấu hiệu thúc đẩy triển vọng anh có thể đóng góp cho Man.City trong những trận đấu vào cuối mùa giải.

Rodri trở lại tập luyện sau ca phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối hồi tháng 9 năm ngoái.

Rodri trở lại tập luyện sau ca phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối hồi tháng 9 năm ngoái.

Tiền vệ người Tây Ban Nha ban đầu được cho là sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải sau khi bị chấn thương đầu gối trong trận hòa 2-2 của Man.City với Arsenal vào ngày 22-9. Tuy nhiên, anh đã được nhìn thấy trở lại sân tập của Man.City để thực hiện các bài tập, trong một video mà Man.City đã đăng với chú thích “trên đường hồi phục”.

Sự vắng mặt của Rodri - người đã được trao giải Quả bóng vàng năm 2024 sau khi giúp Man.City giành chức vô địch Premier League thứ 4 liên tiếp, và đội tuyển Tây Ban Nha nâng cao vương miện Euro 2024 - đã được đội của HLV Pep Guardiola cảm nhận sâu sắc. Không có sự chỉ huy của anh ở giữa sân, Man.City đã tụt lại 20 điểm so với đội đầu bảng Liverpool ở Premier League mùa giải này, và bị Real Madrid loại trước vòng 1/8 Champions League.

Rodri cho biết anh đang nhắm đến mục tiêu trở lại kịp thời để góp mặt tại FIFA Club World Cup, giải đấu mà Man.City sẽ bắt đầu vào ngày 18-6. Tuy nhiên, HLV Guardiola trước đó đã kêu gọi thận trọng với quá trình hồi phục của ngôi sao 28 tuổi của mình: “Cậu ấy có vẻ tích cực nhưng thành thật mà nói, tôi không biết. ACL là dạng chấn thương rất nghiêm trọng đối với mọi cầu thủ bóng đá và mọi vận động viên. Tôi luôn tin rằng trong những chấn thương kéo dài, có một thời điểm bạn phải tôn trọng vì cơ thể con người. Điều quan trọng nhất đối với Rodri hiện nay là đảm bảo hồi phục tốt”.

 Sự vắng mặt của Rodri đã được đội của HLV Pep Guardiola cảm nhận sâu sắc.

Sự vắng mặt của Rodri đã được đội của HLV Pep Guardiola cảm nhận sâu sắc.

Guardiola hôm thứ Sáu cũng cập nhật về tình hình của Oscar Bobb, cầu thủ chạy cánh bị gãy xương chân ngay trước mùa giải mới và chỉ trở lại tập luyện gần đây. “Cậu ấy đã tập luyện tốt hơn vào hôm qua và hôm nay, nhưng đã nghỉ lâu hơn chúng tôi mong đợi. Hy vọng cậu ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình và có thể giúp chúng tôi trong giai đoạn cuối của mùa giải. Chúng tôi muốn giúp đỡ Oscar một cách tuyệt vọng. Đây là giai đoạn khó khăn đối với cậu ấy nhưng luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm. Cuộc sống luôn như vậy - đặc biệt là thể thao”.

Danh hiệu Premier League đã nằm ngoài tầm với của Man.City, ưu tiên hàng đầu của thầy trò Guardiola là bảo vệ vị trí thứ 4 hiện tại để có suất tham dự Champions League mùa giải tới, cũng như tận dụng tốt nhất cơ hội thắng danh hiệu lớn còn lại là FA Cup. Guardiola cảnh báo về bài kiểm tra khó đang chờ họ trước đại diện hạng Nhất, Plymouth vào thứ Bảy: “Họ phòng ngự cao và rất quyết liệt, họ phản công rất tốt nhờ các tiền vệ tấn công liên kết thực sự tốt với các tiền đạo. Các đối thủ ở hạng thấp cũng rất nguy hiểm trong các tình huống cố định… Họ rất chắc chắn và tất nhiên, kể từ khi HLV mới đến, họ chỉ thua một vài trận trong 10 hoặc 11 trận gần nhất nên vâng, tôi mong đợi một trận đấu khó khăn. Chúng tôi chơi trên sân nhà, đó là một lợi thế nhỏ nhưng chúng tôi biết những trận đấu như thế này rất khó khăn”.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tien-ve-rodri-tro-lai-tap-luyen-sau-hon-5-thang-duong-thuong-post784028.html