'Tiếp sức' từ hậu phương chiến sĩ mới

Giữa cái nắng của thao trường, những chai nước mát, phần trái cây nghĩa tình cùng lời động viên từ quê nhà đã tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Tiểu đoàn 2, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân.

Đó là tình cảm hậu phương ấm áp của cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai dành cho những người con quê hương và các chiến sĩ mới đang thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc qua chương trình “Tiếp sức chiến sĩ mới”.

 Đoàn công tác phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai giao lưu văn nghệ cùng chiến sĩ mới.

Đoàn công tác phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai giao lưu văn nghệ cùng chiến sĩ mới.

Giữa không gian thao trường rộng lớn, tiếng hát của đoàn viên thanh niên địa phương và chiến sĩ mới hòa quyện, ngân vang. Qua những bài ca cách mạng, tình yêu quê hương, biển đảo như “Nơi đảo xa”, “Tổ quốc gọi tên mình”, “Biển hát chiều nay”… tạo nên bầu không khí sôi nổi, gần gũi và xúc động. Những tràng pháo tay, tiếng cười giòn giã sau mỗi tiết mục đã phần nào xua tan sự mệt nhọc sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Sự quan tâm từ địa phương đã trở thành nguồn động viên lớn lao giúp các chiến sĩ thêm vững tin, quyết tâm vượt khó, rèn luyện trưởng thành.

Chiến sĩ mới hào hứng cùng chương trình “tiếp sức huấn luyện chiến sĩ mới”.

Chiến sĩ mới hào hứng cùng chương trình “tiếp sức huấn luyện chiến sĩ mới”.

Trung tá Nguyễn Gia Tú, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Phước Tân nhấn mạnh: “Thông qua chương trình, địa phương mong muốn kịp thời động viên tinh thần thanh niên nhập ngũ của phường đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đơn vị và các chiến sĩ mới huấn luyện tại đây. Qua đó, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với thế hệ trẻ đang thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Những món quà giản dị được cán bộ trong đoàn công tác phường Phước Tân trao tận tay chiến sĩ mới.

Những món quà giản dị được cán bộ trong đoàn công tác phường Phước Tân trao tận tay chiến sĩ mới.

Đặc biệt, trong buổi giao lưu, những câu chuyện về biển đảo quê hương do các cựu chiến binh Trường Sa chia sẻ đã để lại nhiều cảm xúc cho cán bộ, chiến sĩ trẻ. Đó là những tháng ngày vượt sóng gió giữa biển khơi, là tinh thần kiên cường bám biển, giữ đảo, là tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng và lời thề sắt son bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc của người chiến sĩ Hải quân. Những câu chuyện mộc mạc nhưng chân thành ấy đã góp phần hun đúc thêm niềm tự hào, trách nhiệm cho bộ đội.

Chiến sĩ mới Nguyễn Trọng Phước, Tiểu đoàn 2 xúc động nói: “Được địa phương trực tiếp đến thăm hỏi, động viên ngay tại thao trường, tôi rất vui và xúc động. Tôi sẽ luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Đoàn công tác tặng quà cho đơn vị và chiến sĩ mới.

Đoàn công tác tặng quà cho đơn vị và chiến sĩ mới.

Đoàn công tác và các chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Tiểu đoàn 2, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân.

Đoàn công tác và các chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Tiểu đoàn 2, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân.

Bên cạnh hoạt động giao lưu, đoàn công tác còn trực tiếp theo dõi một số nội dung huấn luyện của đơn vị, tặng quà động viên chiến sĩ mới nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Chương trình “Tiếp sức huấn luyện chiến sĩ mới” tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa địa phương và đơn vị, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm học tập, rèn luyện. Từ đó, càng khẳng định trách nhiệm, nghĩa tình của hậu phương dành cho các thanh niên trong hành trình cống hiến, bảo vệ Tổ quốc.

BIỆN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tiep-suc-tu-hau-phuong-chien-si-moi-1042086