Vũ điệu bên bờ biển
Khi Đà Nẵng lên đèn, những con sóng bên bờ biển Võ Nguyên Giáp cũng lấp lánh ánh bạc. Đây cũng là lúc từng nhóm du khách nước ngoài kéo đến khu vực biển Mỹ Khê hòa cùng điệu nhạc bên sóng biển.

Du khách quốc tế khiêu vũ hằng đêm bên bờ biển Mỹ Khê. Ảnh: BÌNH PHÚ
Sân khấu là vỉa hè rộng lớn, chỉ có ánh sáng đèn đường và xe cộ thay cho ánh đèn chuyên nghiệp lại là nơi bắt đầu của vũ hội vui chơi quên lối về của những người yêu Đà Nẵng.
Sàn nhảy tự do
Trời sập tối, dọc tuyến đường bờ biển gần ngã ba Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp tấp nập người đi dạo mát. Giữa không gian lồng lộng gió biển, điệu nhạc Latin sôi động vang lên như một thỏi nam châm, khiến nhiều người muốn thả lỏng cơ thể, nhún nhảy theo.
Chừng ít chục phút, một vòng tròn lớn nhanh chóng được hình thành xung quanh chiếc loa. Chẳng ai bảo ai, những đôi chân bắt đầu nhịp nhàng chuyển động theo tiết tấu, tạo nên một nét văn hóa vô cùng đặc trưng của đời sống du lịch về đêm tại phố biển.
Những du khách mê khiêu vũ đã tụ hội về đây. Họ chủ động chọn những khoảnh vỉa hè rộng rãi, sáng sủa để chuẩn bị cho buổi tối "cháy" hết mình. Bên cạnh những cặp đôi đã quen tập cùng nhau từ trước, những người "sành" nhảy đơn lẻ cũng nhanh chóng tìm được bạn nhảy ăn ý chỉ sau vài cái bắt tay chào hỏi xã giao.
Mang theo loa nhỏ và ghế gấp, chị Bích Phương (phường Sơn Trà), cho biết bình thường phải sau giờ cơm tối chị và một số bạn mới kéo ra đây khiêu vũ. Nhưng đêm trước vừa quen một người bạn Nam Mỹ mở nhạc Salsa và nhảy quá “cuốn” nên hôm nay chị hẹn nhảy sớm hơn.
“Mê khiêu vũ, nhà lại gần biển nên hầu như đêm nào tôi cũng có mặt ở đây. Cái hay của những vũ hội này là sự ngẫu hứng hoàn toàn. Ở đây không diện váy áo kim sa lấp lánh như trên sàn chuyên nghiệp mà mặc quần shorts, áo thun. Có khi người đi tắm biển về còn nguyên đồ bơi, chân trần cũng hòa vào âm nhạc” - chị Phương nói.
Theo chị Phương, các nhóm nhảy hầu như không có thành viên cố định mà hoạt động cởi mở. Ai tới trước thì mang loa để bất cứ ai muốn vào khiêu vũ đều có thể tham gia. Từ một vài cặp nhảy lúc đầu, đến khoảng vài tiếng sau, sân khấu dã chiến bên bờ biển lớn dần lên với hàng chục cặp cùng phiêu theo điệu nhạc.
Anh Jeremy (du khách người Mỹ) cho hay đã đến Đà Nẵng được gần 2 tháng và tình cờ thấy mọi người đang khiêu vũ ở khu vực biển Sơn Trà. Lúc đầu anh chỉ đứng xem nhưng mọi người nhảy đẹp và rất vui nên anh ngỏ ý được nhảy cùng. Chỉ chờ có thế, sân khấu này đã giúp anh kết nối thêm bạn bè. Dưới ánh đèn đường vàng hòa cùng ánh trăng non đầu tháng, không khí biển đêm trở nên huyền ảo và đầy chất thơ.
Hòa vào lòng Đà Nẵng
Trong số hơn 20 cặp đang nhảy thành một nhóm gần lăng Cá Ông tôi đếm chừng quá nửa là những người nước ngoài mới chừng 30 tuổi. Tiếng nhạc sôi động, bước nhảy uyển chuyển cùng tiếng cười của mọi người khiến biển đêm Đà Nẵng thêm năng động, trẻ trung và thân thiện.
Người xem ban đầu còn đứng vòng ngoài, e dè quan sát. Nhưng rồi, nhịp điệu Latin nóng bỏng như có một thứ ma lực kỳ lạ. Chỉ cần một cái chìa tay lịch thiệp từ một chàng trai phương Tây, một nụ cười khích lệ từ một cô gái bản địa, thế là những rào cản e ngại lập tức tan biến. Những bước chân đan cài, những cái xoay người điệu nghệ, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên mỗi khi một cặp đôi thực hiện một động tác khó. Không khí vui tươi, tràn đầy năng lượng tích cực lan tỏa khắp một góc bờ biển, át cả tiếng sóng vỗ rì rào.
Anh David Miller (34 tuổi, du khách đến từ nước Anh) là một "vũ công" trung thành của bãi biển Mỹ Khê suốt hai tuần qua. Anh nói dù nhảy ở trình độ nào, mới làm quen hay có kinh nghiệm đều có thể đến đây để nhảy cùng mọi người.
“Tất cả là miễn phí. Bạn chỉ cần có sức khỏe, rồi sau đó sẽ có tiếng cười và niềm vui khi ở không gian này” - anh nói.
Dành hơn 1 năm đi du lịch các nước khu vực châu Á, anh Miller cũng từng tham gia hội nhảy ở nhiều nơi. Nhưng được nhảy ở không gian biển Đà Nẵng là điều tuyệt vời vì không khí mát mẻ, không gian rộng mở với nhiều người qua lại mang đến cho anh cảm giác đặc biệt. Do vậy mỗi lần tới đây anh thường khiêu vũ đến tận khuya mới về.
Niềm đam mê khiêu vũ của các du khách nước ngoài tại khu vực biển dường như không có giới hạn về tuổi tác hay quốc tịch. Không chỉ một nhóm mà còn nhiều nhóm, từ những bạn trẻ gen Z tràn đầy năng lượng với những bước nhảy hip-hop mạnh mẽ, cho đến những cặp vợ chồng tóc đã điểm bạc say sưa trong vũ điệu lãng mạn dưới tán dừa dập dìu.
Bên biển đêm, mệt mỏi áp lực của cuộc sống thường nhật được rũ bỏ để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc với âm nhạc.
Có điều đặc biệt khiến nhiều du khách nước ngoài qua lại khu vực "vũ hội bờ biển" bất ngờ không chỉ là những bước nhảy đẹp mắt, mà là sự hòa quyện tuyệt vời giữa người nước ngoài và người dân Đà Nẵng. Tại đây, ranh giới về ngôn ngữ, màu da hay văn hóa dường như hoàn toàn bị xóa nhòa. Tất cả được kết nối với nhau bằng thứ ngôn ngữ chung duy nhất: âm nhạc và những bước nhảy.
Dưới những tàu dừa, chính sự thân thiện, hiếu khách và cởi mở của người dân địa phương đã làm điểm tựa để du khách quốc tế cảm thấy được chào đón. Nhiều người không đứng ngoài cuộc xem như một màn biểu diễn lạ lẫm mà chủ động hòa dòng, cùng mang đến nguồn năng lượng phóng khoáng, tự do, thổi một làn gió mới vào đời sống tinh thần của thành phố biển.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/vu-dieu-ben-bo-bien-3338785.html











