Tiếp thêm động lực trên hành trình tìm tri thức

Những câu chuyện cảm động, tấm gương vượt khó vươn lên, thành tích ấn tượng trong tham gia các cuộc thi quốc tế, quốc gia; những kinh nghiệm, kỹ năng quý được chia sẻ trong chương trình tuyên dương, giao lưu với các học sinh tiêu biểu, vượt khó học giỏi là con của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị do Quân khu 5 vừa tổ chức đã lan tỏa, truyền cảm hứng tích cực tới nhiều người.

Bố mất sớm, hoàn cảnh gia đình còn không ít khó khăn, song những năm qua, chị em Đào Thị Thanh Huyền (18 tuổi) và Đào Quang Hiếu (15 tuổi), con của Thiếu tá QNCN Đặng Thị Thúy, nhân viên Ban Quân lực (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) luôn tích cực học tập, vươn lên trong cuộc sống, là điểm tựa tinh thần vững chắc để mẹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thương mẹ tảo tần, vất vả, khi mới 6-7 tuổi, các em đã biết nấu cơm, giặt giũ, phụ giúp việc nhà. Khéo tay hay làm, hai năm nay, các em còn mày mò nấu xôi, nấu chè, nướng bánh bán online, số tiền kiếm được tuy không nhiều nhưng đã giúp hai chị em có thêm nhiều kinh nghiệm quý. Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, vừa qua, Thanh Huyền trúng tuyển vào Học viện Hậu cần, là tấm gương sáng để em trai học tập, noi theo. Thanh Huyền cho biết: “Là trụ cột của gia đình, công việc luôn bận rộn nhưng tối nào mẹ cũng dành thời gian kèm hai con học bài. Mẹ dạy chúng em càng khó khăn càng phải phấn đấu vươn lên. Em rất tự hào khi được trở thành Bộ đội Cụ Hồ, tiếp nối con đường binh nghiệp của mẹ”.

 Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5 trao thưởng, chúc mừng các học sinh vượt khó, học giỏi.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5 trao thưởng, chúc mừng các học sinh vượt khó, học giỏi.

Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nhưng cậu học trò lớp 4 người dân tộc Gia Rai-Rơ Lan Đinh Phương Nam, Trường Tiểu học Hùng Vương (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), con của liệt sĩ Rơ Lan Phúc (Bộ đội Biên phòng) và Đại úy QNCN Đinh Thị Đoài, nhân viên Ban CHQS huyện Chư Prông (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) đã có những suy nghĩ rất chín chắn, chững chạc. Thiếu bàn tay chăm sóc của cha song với đức tính tự lập, em luôn phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với truyền thống gia đình và sự hy sinh cao cả của cha. Là người thường xuyên ở bên quan tâm kèm cặp, giúp đỡ Phương Nam trong năm học vừa qua, cô giáo Trần Thị Thu nhận xét: “Nam rất thích học môn Toán. Ngoài những bài tập trong sách giáo khoa, em thường xuyên lên mạng tìm thêm các bộ đề nâng cao để giải, chỗ nào chưa rõ, chưa hiểu đều mạnh dạn hỏi cô, hỏi bạn. Thầy cô và các bạn, ai cũng thương yêu, quý mến Phương Nam”.

Bố là bộ đội thường xuyên công tác vắng nhà, song những phẩm chất cao quý của người lính Cụ Hồ dường như đã ăn sâu trong tâm hồn Nguyễn Thị Thanh Bình, 18 tuổi, con của Thiếu tá Nguyễn Quang Thọ, Trợ lý Dân quân (Ban CHQS huyện Tuy An, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên). Suốt 3 năm học phổ thông, Thanh Bình luôn là một trong những học sinh xuất sắc, cán bộ Đoàn tiêu biểu của Trường THPT Trần Phú (huyện Tuy An). Thanh Bình chia sẻ: “Em rất tự hào khi là con của bộ đội. Chưa bao giờ ba mẹ gây áp lực cho em trong việc học tập. Trái lại, ba mẹ luôn động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để em thực hiện ước mơ của mình. Em luôn tự nhủ “dẫu bạn không phải là người giỏi nhất nhưng hãy trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân”. Quá trình học tập, em luôn xác định cho mình những mục tiêu cụ thể cần đạt được”.

Ngay từ nhỏ, Võ Đăng Tuệ, con của Thiếu tá QNCN Võ Đăng Trường (Phòng Tham mưu, Lữ đoàn Pháo binh 368) có niềm say mê đặc biệt với môn tin học. Ngoài giờ học trên lớp, Đăng Tuệ thường tìm hiểu, học hỏi trên nhiều trang mạng, cũng như tích cực tham gia các cuộc thi nhằm trau dồi và rèn luyện kỹ năng lập trình tin học. Cùng với thành tích học sinh giỏi 10 năm liền, năm học 2023-2024, Đăng Tuệ khiến thầy cô, bạn bè thán phục khi liên tục đạt những thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc tế, quốc gia và khu vực.

Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 trao thưởng tặng các học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia.

Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 trao thưởng tặng các học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia.

Với anh em Võ Dương Phúc Đại và Võ Dương Minh Ngọc, con của Thượng úy QNCN Võ Tấn Lực (Ban CHQS huyện Thuận Nam, Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận), ước mơ của các em lúc này luôn chứa đựng tình yêu thương dành cho ba-người đang trong tình trạng sức khỏe ngày một giảm sút khi bị suy thận giai đoạn cuối. Thấu hiểu những vất vả của gia đình, các em tự nhủ càng phải cố gắng hơn nữa.

Em Nguyễn Thu Hòa, con của Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Hiệp, nhân viên lái xe Đại đội Trinh sát cơ giới (Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam), sinh ra không may bị khuyết tật bẩm sinh, hạn chế trong vận động, vậy nhưng em vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, nỗ lực học tập, 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, là tấm gương để các bạn nhỏ noi theo.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương thành tích học tập xuất sắc của 233 cháu học sinh và nhắn nhủ: “Ba mẹ các cháu đều là những quân nhân đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó. Các cháu hãy cố gắng, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam; truyền thống của quê hương, gia đình và những thành tích đã đạt được; nỗ lực học tập, rèn luyện, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là những người con yêu quý của Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài và ảnh: THUẬN AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/tiep-them-dong-luc-tren-hanh-trinh-tim-tri-thuc-789031