Tìm nữ vận động viên Judo mất tích bí ẩn khi về thăm nhà

Nữ vận động viên về thăm nhà để xin đến bệnh viện khám rồi từ đó mất tích bí ẩn suốt gần 1 tháng qua.

Ngày 14/4, trên báo Dân Việt thông tin, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an phường Đông Hải vừa nhận được tin báo của ông N.V.P (trú phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) thông báo tìm con là cháu N.T.Hồng (SN 2004) - là thành viên tuyển Judo Thanh Hóa mất tích.

Chân dung cháu Hồng do gia đình cung cấp.

Chân dung cháu Hồng do gia đình cung cấp.

Theo trình báo, ngày 21/3, cháu có xin phép bố mẹ đi khám bệnh đau lưng tại bệnh viện trên địa bàn TP.Hà Nội và có hẹn chiều khám xong cháu sẽ về. Chiều cùng ngày, không thấy cháu về, gia đình đã tìm kiếm bằng mọi cách mà vẫn không liên lạc được với cháu cho tới ngày hôm nay.

Khi đi, Hồng mặc áo phông màu đen, áo khoác màu đen đỏ, một ba lô màu hoa trắng. Nữ võ sĩ dùng điện thoại hãng Samsung. Hồng có chiều cao khoảng 1m65, cân nặng khoảng 63kg, tóc ngắn ngang vai thường xuyên buộc tóc, biểu hiện tâm lý bình thường.

Theo ông P chia sẻ, trước đó gia đình thấy tâm lý của con gái bình thường, không hề có biểu hiện buồn phiền gì khác. Hiện gia đình ông rất lo lắng và sợ con gái đã bị bắt cóc.

Trên Nhịp sống Việt, ông P cho biết, Hồng từ nhỏ đã đam mê các môn thể thao. Từ lúc học lớp 5, Hồng đã bắt đầu theo học bộ môn Judo. 2 năm trước, Hồng chuyển ra Trung tâm đào tạo Quốc gia ở Hà Nội ở để vừa học văn hóa vừa học môn võ Judo.

Sau nhiều năm tập luyện và thi đấu, Hồng đã giành được 10 huy chương, trong đó có 2 huy chương bạc trong các giải đấu Judo Quốc gia. Ngày 18/3 vừa qua, Hồng từ đội tuyển Judo Quốc gia về quê thăm bố mẹ.

Hiện Công an TP.Thanh Hóa đã phát đi thông báo kèm theo tấm ảnh của cô gái Hồng để nhờ mọi người cùng giúp đỡ tìm kiếm, cung cấp thông tin.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Hoàng Hường bị phạt 65 triệu đồng

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tim-nu-van-dong-vien-judo-mat-tich-bi-an-khi-ve-tham-nha-17222041416020561.htm