Gia cảnh cựu chiến binh bị tai biến cần sự sẻ chia

Nằm sâu hun hút trong con ngõ nhỏ thuộc tổ 16, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên, ngôi nhà sàn của gia đình cựu chiến binh (CCB) Hoàng Văn Úy nằm chênh vênh bên cánh rừng. Bà Hứa Thị Miên, vợ ông Úy ôm đứa cháu nhỏ ra đón chúng tôi. Theo lời bà Miên, từ ngày 6-1-2023, ông Úy bị tai biến khiến chân phải, tay phải bị liệt và tai phải bị điếc. Để tiện vệ sinh và chăm sóc, gia đình đã quây tạm một góc nhỏ dưới nhà thành căn buồng làm nơi ngủ nghỉ cho ông. Di chứng tai biến còn khiến ông Úy bị méo miệng, không thể đi lại và nói được, trí nhớ cũng gần như không còn, mọi sinh hoạt cá nhân từ ăn uống, vệ sinh đều do một tay bà Miên lo liệu.