Tình cảm đặc biệt của người dân biên giới Việt Nam - Campuchia

800 phần quà đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Bình (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) và xã Kọ, (huyện Kret, tỉnh Tbuông Khmum) đã góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia 'mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững'.

Ngày 23-6, Bộ Tư lệnh TPHCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM và đoàn y bác sĩ Tâm Việt phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Tây Ninh tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Bình (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) và xã Kọ, (huyện Kret, tỉnh Tbuông Khmum, Vương quốc Campuchia).

Đây là hoạt động nhân Kỷ niệm 57 năm Ngày Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao (24-6-1967 - 24-6-2024), 47 năm Ngày nguyên Thủ tướng Campuchia Hun Sen thực hiện hành trình sang Việt Nam tìm đường cứu nước (20-6-1977 - 20-6-2024).

 Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Biên

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Biên

Những viên thuốc, túi quà ấm áp nghĩa tình

9 giờ 30 phút sáng, bà Phạm Thị Sen (sinh năm 1951) cùng bà con trong xã đến Nhà văn hóa xã Tân Bình (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) nhận quà từ chương trình.

Bà Sen nhớ lại, những năm 1965-1970, bà qua Campuchia cạo mủ cao su, sau khi trở về Việt Nam thì buôn bán tại các chợ tự phát giáp biên giới. Suốt mấy chục năm, hình ảnh bà Sen mưu sinh dọc biên giới xã Tân Bình trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Chia sẻ về tình cảm của bà con nhân dân hai nước, bà Sen cho biết, bản thân biết nói tiếng Campuchia; thỉnh thoảng, bà vẫn ra các khu chợ giáp biên giới để mua bán hay gặp lại bạn cũ người Campuchia.

 Bà Sen (áo xanh, ngoài cùng bên trái) cùng bà con mang quà về nhà

Bà Sen (áo xanh, ngoài cùng bên trái) cùng bà con mang quà về nhà

"Hơn 70 năm tôi sống ở biên giới, có những tình cảm mà chỉ người dân ở đây mới hiểu được. Người dân Việt Nam với Campuchia sống với nhau như bạn bè, xóm giềng, quân dân cũng gắn bó với nhau. Người dân hai nước cũng thường xuyên được lãnh đạo địa phương quan tâm, bộ đội giúp đỡ", bà Sen chia sẻ.

Đến đầu giờ chiều, đoàn y bác sĩ Tâm Việt từ xã Kọ, (huyện Kret, tỉnh Tbuông Khmum, Vương quốc Campuchia), qua Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Bình để khám bệnh, phát thuốc. Trước đó, từ 4 giờ sáng, 90 bác sĩ, dược sĩ, y sĩ của đoàn y bác sĩ Tâm Việt đã di chuyển đến xã Kọ.

 Hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn đã có mặt tại Nhà văn hóa xã Tân Bình để khám bệnh, cấp thuốc và nhận quà

Hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn đã có mặt tại Nhà văn hóa xã Tân Bình để khám bệnh, cấp thuốc và nhận quà

Bác sĩ Lê Quang Lạc (sinh năm 1945, ngụ TPHCM), đoàn phó đoàn y bác sĩ Tâm Việt, năm nay đã 79 tuổi, vẫn luôn nở nụ cười sau chặng đường hàng trăm km. Sau khi nghỉ hưu, bác sĩ Lạc miệt mài tham gia công tác từ thiện cùng nhiều đoàn y bác sĩ; trong đó, bác sĩ Lạc đã tham gia đoàn Tâm Việt từ năm 2010.

Đến nay, số lần thăm khám thiện nguyện của bác sĩ Lạc đã không thể đếm được. Trong đó, những chuyến đi sang nước bạn Lào, Campuchia luôn để lại trong ông những cảm xúc đặc biệt.

 Bác sĩ Lê Quang Lạc thăm khám cho người dân

Bác sĩ Lê Quang Lạc thăm khám cho người dân

"Hàng năm, Việt Nam đều tổ chức các đoàn y tế sang Campuchia để khám bệnh, cấp phát thuốc. Nhiều người dân Campuchia đã rưng rưng nước mắt hoặc học nói cảm ơn khi nhận những túi thuốc, phần quà. Đó là niềm vui lớn nhất của người bác sĩ nên nếu có sức khỏe thì tôi vẫn tiếp tục đi", bác sĩ Lạc cũng kỳ vọng vào đội ngũ bác sĩ trẻ sẽ tiếp tục theo dấu chân của thế hệ bác sĩ đi trước, tham gia các chuyến thăm khám thiện nguyện.

Còn đối với bác sĩ Võ Tấn Cường (sinh năm 1963, ngụ TPHCM), những chuyến đi giúp ông hiểu thêm về cuộc sống của người dân Campuchia còn nhiều khó khăn, sống tại nơi có đất đai khô cằn, không thể phát triển nông nghiệp. Bác sĩ Cường chia sẻ, người dân Campuchia rất xúc động khi nhận được những viên thuốc, túi quà từ đoàn y bác sĩ Việt Nam.

 Bác sĩ Võ Tấn Cường thăm khám cho người dân

Bác sĩ Võ Tấn Cường thăm khám cho người dân

Tô thắm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước

Bà Nguyễn Thị Xanh (sinh năm 1957, ngụ ấp Tân Thanh) đến Nhà văn hóa xã Tân Bình từ 13 giờ 30 phút chiều, xếp hàng chờ đến lượt khám bệnh. Bà Xanh cho biết, bản thân rất phấn khởi khi biết có đoàn đến với bà con khó khăn trong xã. Theo bà Xanh, trên địa bàn xã vẫn còn nhiều hộ dân kinh tế eo hẹp, ít có điều kiện thăm khám ở các cơ sở y tế lớn; vì vậy khi có đoàn y bác sĩ về tận nơi sẽ giúp người dân nếu có bệnh sẽ được phát hiện, chữa trị kịp thời.

 Nụ cười ấm áp của bà con biên giới xã Tân Biên

Nụ cười ấm áp của bà con biên giới xã Tân Biên

Bà Xanh cũng là hội viên Hội liên hiệp phụ nữ xã, đã được hỗ trợ vốn và con giống để phát triển kinh tế nên bà đã tìm hiểu rất kỹ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương. Theo bà Xanh, từ những hoạt động trên, người dân biên giới càng thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, người khó khăn, kém may mắn… Qua đây, cũng tăng nhận thức cho người dân vùng biên giới về vun đắp tình cảm tốt đẹp giữa hai nước láng giềng.

Chia sẻ với bà con xã Tân Bình, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM cho biết, quan hệ Việt Nam - Campuchia trong lịch sử được định hình và phát triển xuất phát từ yêu cầu và mục tiêu chung của sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc của hai nước.

 Trung tướng Nguyễn Văn Nam trao quà cho đại diện Vương quốc Campuchia tại chương trình

Trung tướng Nguyễn Văn Nam trao quà cho đại diện Vương quốc Campuchia tại chương trình

Hiện nay, hai nước Việt Nam - Campuchia tiếp tục hợp tác, giúp đỡ nhau trên con đường gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển tại mỗi quốc gia; đóng góp vào sự ổn định của khu vực và trên thế giới. Đoàn công tác mong muốn giúp bà con nhân dân có sức khỏe tốt, góp phần ổn định cuộc sống.

"Những món quà là tình cảm, sự chia sẻ lúc khó khăn, là sự trân trọng gửi đến bà con, mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bà con nhân dân trong thời gian tới. Qua những hoạt động ý nghĩa này, tôi mong muốn tình hữu nghị giữa hai quốc gia, nhân dân giữa hai nước ngày càng tốt đẹp hơn. Hai bên không ngừng vun đắp tình đoàn kết, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển", Trung tướng Nguyễn Văn Nam chia sẻ.

 Ban tổ chức trao tặng kinh phí xây dựng nhà "Tình nghĩa quân - dân" cho huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Ban tổ chức trao tặng kinh phí xây dựng nhà "Tình nghĩa quân - dân" cho huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Ngày 23-6-1967, trong bức điện gửi Quốc trưởng Campuchia Norodom Sihanouk, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ, việc đặt quan hệ ngoại giao giữa hai nước là biểu hiện rực rỡ của mối tình hữu nghị thân thiết và đoàn kết chiến đấu. Đó là một sự kiện lịch sử trong quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia, một nhân tố tích cực trong việc giữ gìn hòa bình ở Đông Dương và Đông Nam Á.

Và chỉ một ngày sau đó, ngày 24-6-1967, Việt Nam và Campuchia đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một chương mới trong lịch sử chung của hai dân tộc. Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Campuchia đã sát cánh bên nhau, giành nhiều thắng lợi trên cả mặt trận quân sự và mặt trận ngoại giao, cùng giành chiến thắng lịch sử vào mùa xuân năm 1975.

Tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc càng được thể hiện rõ nét và sâu sắc hơn khi nguyên Thủ tướng HunSen sang Việt Nam tìm đường cứu nước, sau đó hai nước kề vai sát cánh, chung tay lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot tàn bạo, giúp hồi sinh đất nước Campuchia.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia hồi tháng 7-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: "Cho dù tình hình thế giới và khu vực có những đổi thay, song trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

THU HOÀI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tinh-cam-dac-biet-cua-nguoi-dan-bien-gioi-viet-nam-campuchia-post745865.html