Tình cờ qua nhà chị đồng nghiệp, tôi mới rõ vì sao gần đây chồng lại hay đi sớm về khuya

Tôi bất ngờ và hiểu ra nguyên nhân vì sao mà chồng lại hay đi sớm, về muộn trong thời gian gần đây.

Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được 9 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi tương đối yên bình, hai vợ chồng đều có công việc đàng hoàng, có lương hàng tháng. Dù vẫn còn nhiều khó khăn bộn bề, nhưng hai chúng tôi yêu thương, chia sẻ cùng nhau để vượt qua. Thật may, hai vợ chồng có tương đồng về hoàn cảnh, suy nghĩ nên mọi thứ luôn được diễn ra một cách ổn thỏa, tôn trọng nhau.

Dẫu chưa bằng bạn bè, song tôi vẫn hạnh phúc, tự hào về gia đình nhỏ của mình. Tôi không quá đặt nặng vật chất, tôi coi trọng giá trị yêu thương của gia đình. Có những lúc phải đau đầu, mệt mỏi về chuyện chi tiêu khi mà đồng lương của hai vợ chồng không đủ cho nhu cầu ngày một tăng lên. Tôi đón nhận một cách nhẹ nhàng, không có tiền thì ưu tiên cho các con, cho những nhu cầu cần phải có của gia đình. Về bản thân mình dẫu lâu ngày chưa mua bộ quần áo mới cũng cảm thấy bình thường.

Chuyện tiền nong, chi tiêu trong nhà tôi âm thầm thực hiện, kể cả nhiều khi vay mượn của chị em đồng nghiệp ít ngày để lo tiền học cho con. Tôi không muốn chồng bận tâm nhiều về việc này, tôi sợ anh ấy áp lực, suy nghĩ nhiều hoặc làm những điều sai trái để có tiền. Tôi quen với việc dậy thật sớm, đi chợ để có đồ tươi ngon và giá cũng rẻ hơn. Tôi cũng dành nhiều thời gian để làm những món ngon cho chồng con để đỡ phải ra nhà hàng.

Cố gắng vì chồng con, nhưng thời gian gần đây tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện thay đổi. Anh ấy đi sớm, về muộn, lúc nào cũng nói là công ty nhiều việc, phải ở lại làm thêm. Có nhiều hôm chồng về nhà rất muộn, trông bộ dạng mệt mỏi, vợ con hỏi han là cáu giận. Anh ấy chỉ ăn nhanh mấy bát cơm, đi tắm rồi lăn ra ngủ, sáng hôm sau đi làm từ rất sớm.

Biết được vì sao chồng hay đi sớm về muộn, vợ mệt mỏi vì lo lắng. Ảnh minh họa

Biết được vì sao chồng hay đi sớm về muộn, vợ mệt mỏi vì lo lắng. Ảnh minh họa

Thấy vợ thắc mắc, chồng luôn lảng tránh, không chia sẻ bất cứ điều gì. Trước đây chồng tôi không bao giờ như vậy, có khó khăn, vất vả hoặc công việc trục trặc gì đó cũng tâm sự với vợ. Nhưng bây giờ mọi thứ lại không như vậy, tôi sợ rằng chồng mình đang làm việc công việc gì đó sai trái, hoặc ngoại tình với người giàu thoát khỏi cuộc sống khó khăn…

Nghĩ đến những điều không hay, nhất là nghi ngờ chồng ngoại tình tôi lại càng lo lắng, buồn tủi. Cách đây mấy hôm, khi đi đến nhà chị đồng nghiệp cùng công ty, tôi mới hiểu vì sao chồng tôi lại thay đổi như thế. Tình cờ đi ngang qua nhà chị ấy, tôi ghé vào thăm, đang loay hoay để xe vào sân, tôi gặp chồng tôi ở đó.

Chồng tôi bộ dạng lấm lem, mệt mỏi, trong bộ đồ bảo hộ của công nhân. Anh ấy cùng với người khác đang lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa cho nhà của chị đồng nghiệp của tôi. Hóa ra, cả tháng nay chồng tôi thường xuyên đi sớm, về muộn, luôn tâm trạng mệt mỏi là do căng mình làm thêm. Hôm đó về nhà, chồng tôi nói lời xin lỗi vợ và mong tôi cho anh ấy tiếp tục đi làm thêm

Chồng tôi chia sẻ: "Anh biết là nếu anh nói ra chuyện làm thêm, em sẽ không cho anh làm đâu. Mùa nắng nóng, nhu cầu lớn nên anh đi làm thêm kiếm tiền, công việc này hồi còn sinh viên anh cũng đã từng làm để có tiền trang trải cuộc sống ở thành phố. Nếu nhận nhiều việc, tiền công còn gấp mấy lần so với tiền lương ở công ty".

Tôi nghe xong chỉ biết khóc, tôi giận chồng vì lo cho sức khỏe của anh ấy. Chồng tôi sức khỏe không tốt, có bệnh nền nên không làm được những việc nặng nhọc. Tôi thương chồng, tự dằn vặt bản thân không kiếm được nhiều tiền, để chồng con phải vất vả. Từ hôm đó đến nay, chồng tôi vẫn tiếp tục công việc làm thêm, trong khi tôi lại chưa đồng ý.

Lo cho sức khỏe của chồng, tôi có nên bày tỏ thái độ không muốn chồng làm thêm ngoài giờ không? Nếu anh ấy tiếp tục không nghe lời vợ, tôi có nên đưa con về ngoại, kệ cho anh ấy muốn làm gì thì làm?

Câu chuyện về ly hôn.

Bachmy@...

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tinh-co-qua-nha-chi-dong-nghiep-toi-moi-ro-vi-sao-gan-day-chong-lai-hay-di-som-ve-khuya-172240603105159864.htm