'Tình đồng đội, quê hương đất nước' làm nức lòng thí sinh môn Ngữ văn
Hơn 14,5 nghìn thí sinh vừa kết thúc môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT, môn Ngữ văn. Hầu hết thí sinh cho biết, đề thi rất hay, mang tính thời sự.
Sáng 26/6, cùng với thí sinh (TS) cả nước, TS Quảng Ngãi bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, với môn Ngữ văn. Đề thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Đề thi môn Ngữ văn.
*Sau giờ thi môn Ngữ văn, các TS tại Điểm thi Trường THPT Bình Sơn (Bình Sơn) rời phòng thi trong không khí phấn khởi. Nhiều TS chia sẻ, các câu hỏi trong đề thi môn Ngữ văn vừa sức, các em làm hầu hết đề thi.
Thí sinh Phạm Thị Hồng Quyên, lớp 12C9, Trường THPT Bình Sơn cho hay, từ trước đến nay, em rất thích và học kỹ môn Ngữ văn. Đề thi môn Ngữ văn năm nay có nhiều câu hỏi về tình đồng đội, tình yêu quê hương, đất nước, là những chủ đề em cảm thấy rất hay và yêu thích. Trong đó, em thích nhất câu hỏi số 4, số 5 phần đọc hiểu. Riêng câu hỏi số 2 của phần viết về chủ đề “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, em rất tâm đắc và cố gắng làm tốt nội dung này.

Các thí sinh dự thi tại Điểm thi Trường THPT Bình Sơn.
Còn TS Võ Thị Thúy Liễu, lớp 12C4, Trường THPT Bình Sơn cho biết, em cảm thấy đề thi môn Ngữ văn vừa sức. Em làm được hết đề thi. Em nghĩ mình đạt khoảng 8 điểm. Các bạn cùng phòng thi làm khá tốt. Có nhiều bạn làm từ 2 đôi giấy trở lên.

Các thí sinh dự thi tại Điểm thi Trường THPT Bình Sơn trao đổi về đề thi môn Ngữ văn.
*Tại Điểm thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP.Quảng Ngãi), có 887 TS, trong đó có 195 TS của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh, còn lại là TS của Trường THPT Trần Quốc Tuấn.
Sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn, nhiều TS rời phòng thi với tâm trạng vui vẻ. Đề thi có 2 phần: Đọc hiểu và Viết. Phần đọc hiểu là nội dung tác phẩm “Những vùng trời khác nhau” của tác giả Nguyễn Minh Châu. Ở câu nghị luận văn học (4 điểm), yêu cầu TS từ kết quả của phần đọc hiểu văn bản và những hiểu biết về bối cảnh đất nước đang có nhiều thay đổi lớn lao, hãy viết bài nghị luận văn học với chủ đề “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”.

Thí sinh dự thi tại Điểm thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP.Quảng Ngãi).
Thí sinh Phạm Huỳnh Thanh Minh nhận xét, đề thi khá hay, phù hợp với tính thời sự trong bối cảnh đất nước đang trong tiến trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trong bài làm em đề cập đến việc sáp nhập từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 tỉnh, thành phố. Dù ở nơi đâu, chúng ta vẫn cùng sống chung một vùng trời của Tổ quốc Việt Nam.

Hầu hết thí sinh nhận xét đề thi hay, mang tính thời sự.
Thí sinh Dương Thiên Bảo cũng nhận định đề thi vừa sức, phù hợp với đa số TS. “Đề thi hay, vừa sức với TS, không gây bất ngờ vì nội dung này đã được giáo viên ôn tập. Em làm khá tốt bài thi. Em dự đoán mình đạt 8 điểm ở môn này”, Bảo bày tỏ.
*Tại Điểm thi Trường THPT Minh Long (Minh Long), các TS đã hoàn thành môn thi Ngữ văn với tâm trạng khá thoải mái.
Thí sinh Trịnh Bảo Châu chia sẻ, năm nay là năm đầu tiên, đề thi môn Ngữ văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa. Ở cả phần đọc hiểu và viết, đề thi đều để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là phần thi viết với chủ đề “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”. Em đã vận dụng những hiểu biết của mình về bối cảnh đất nước hiện nay đang có nhiều thay đổi lớn lao, câu chuyện về sáp nhập tỉnh, thành phố vào bài viết để làm rõ hơn nội dung mà chủ đề hướng đến.

Thí sinh rời phòng thi sau khi hoàn thành môn thi Ngữ văn tại Điểm thi Trường THPT Minh Long.
Đồng hành cùng các TS, Huyện đoàn Minh Long đã triển khai tiếp sức cho TS bằng nhiều việc làm thiết thực, như: Hỗ trợ TS hàng trăm suất cơm miễn phí; tặng đồ dùng học tập, gồm bút chì, bút bi, thước, cục tẩy để sử dụng trong kỳ thi. Cùng với đó, các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi còn trao tặng hàng trăm chai nước khoáng, bánh mì và sữa cho TS.
Có mặt tại Trường Mầm non Ánh Dương, xã Long Hiệp (Minh Long) để nấu ăn cho các TS từ sáng sớm, Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Ánh Dương Nguyễn Thị Mỹ Lệ xúc động chia sẻ, năm nay là năm thứ 4, Chi đoàn tình nguyện tham gia nấu cơm trưa, cơm tối cho các sĩ tử tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chi đoàn Trường Mầm non Ánh Dương, ở xã Long Hiệp (Minh Long) nấu cơm trưa cho các sĩ tử.

Huyện đoàn Minh Long trao những suất cơm trưa ấm áp nghĩa tình đến các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Minh Long.
Từ tinh thần xung kích của các đoàn viên, thanh niên, trưa 26/6, hơn 170 suất cơm trưa miễn phí đã được trao tận tay các sĩ tử tại Điểm thi Trường THPT Minh Long.
*Tại Điểm thi Trường THPT Chu Văn An (Tư Nghĩa), theo đánh giá chung của TS, đề thi môn Ngữ văn không quá khó.
Thí sinh Trần Như Quỳnh phấn khởi, đề Ngữ văn vừa sức, em làm được khoảng 70%. Em thích nhất câu 1 của phần Viết yêu cầu viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích tình cảm của Lê dành cho Sơn trong văn bản ở phần đọc hiểu. Còn TS Phạm Thị Lệ Diệu cho rằng, câu 4 phần đọc hiểu rất ý nghĩa, nói lên tình đồng đội thân thiết, gắn bó của những người lính.

Thí sinh dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chu Văn An (Tư Nghĩa) hoàn thành môn thi Ngữ văn.
Thời tiết nắng nóng nhưng nhiều phụ huynh vẫn ở lại quanh điểm thi với mong muốn động viên tinh thần các sĩ tử. Cùng với đó, trên 50 tình nguyện viên và đoàn viên thanh niên các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Thương, Nghĩa Điền, Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) và Trường THPT Chu Văn An cũng tham gia “Tiếp sức mùa thi”.
Bí thư Đoàn xã Nghĩa Trung Nguyễn Hoài Đức chia sẻ, từ sáng sớm, các đoàn viên đã có mặt tại điểm thi để hỗ trợ phân luồng giao thông, tiếp nước, sữa và hỗ trợ đưa đón đối với trường hợp TS gặp sự cố chưa đến điểm thi. Đây là việc làm hằng năm nhằm động viên tinh thần, giúp các sĩ tử yên tâm làm bài thi tốt hơn.

Các tình nguyện viên hỗ trợ phân luồng giao thông tại Điểm thi Trường THPT Chu Văn (Tư Nghĩa).
*Tại điểm thi Trường THPT Ba Gia (Sơn Tịnh), kết thúc 120 phút làm bài, nhiều TS rời phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm, đánh giá đề thi vừa sức, gần gũi và mang tính mở cao.
Thí sinh Bùi Thanh Duy chia sẻ, đề thi năm nay vừa sức, câu nghị luận xã hội là một dạng đề mở. Em thấy đề không đánh đố, cho phép TS thể hiện cảm xúc, chính kiến cá nhân. Em làm được khoảng 70%.

Thí sinh trao đổi sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn tại Điểm thi Trường THPT Ba Gia (Sơn Tịnh).
Trong khi đó, TS Lê Nguyễn Ni Na hào hứng nhận xét, em thấy đề rất hay và gần gũi. Ở câu nghị luận xã hội, em triển khai theo hướng mỗi người là một bộ phận của cơ thể đất nước, nếu cơ quan đó phát triển mạnh, thì Tổ quốc cũng phát triển mạnh. Em nghĩ mình có thể đạt 8 điểm với đề thi năm nay.
Không chỉ là ngày thi đầu tiên, sáng nay còn ghi dấu bởi tinh thần đồng hành nhiệt tình của lực lượng “Tiếp sức mùa thi”. Ngay từ sáng sớm, các đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn Trường THPT Ba Gia đã có mặt để hỗ trợ TS, từ phát nước, hướng dẫn phòng thi, hỗ trợ phụ huynh đến các hoạt động cổ vũ tinh thần. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ còn tham gia vẽ tranh cổ động với các khẩu hiệu tiếp sức tinh thần cho các sĩ tử.

Thí sinh trao đổi sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn tại Điểm thi Trường THPT Ba Gia (Sơn Tịnh). Đoàn viên thanh niên vẽ tranh cổ động trong chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” tại Điểm thi THPT Ba Gia (Sơn Tịnh).
Bí thư Đoàn xã Tịnh Trà Lê Khánh Hòa cho biết, Đoàn xã Tịnh Trà đã huy động gần 30 đoàn viên tham gia xuyên suốt kỳ thi tại Điểm thi Trường THPT Ba Gia. Mục tiêu là tạo tâm lý an tâm, thoải mái nhất cho các TS hoàn thành tốt kỳ thi.
*Tại Điểm thi Trường THPT Trà Bồng (Trà Bồng) có hơn 420 TS dự thi môn Ngữ văn.
Thí sinh phấn khởi hoàn thành môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Theo các TS, đề thi môn Ngữ văn năm nay nằm trong chương trình học và không khó.

Thí sinh dự thi tại Điểm thi Trường THPT Trà Bồng (Trà Bồng).
Thí sinh Phạm Thị Ái Quỳnh chia sẻ, đề thi không khó và vừa sức. Em chọn tổ hợp môn Khoa học xã hội để xét tuyển đại học, vì vậy em ôn tập khá kỹ và dự đoán được 8 điểm ở môn này.

Tình nguyện viên hỗ trợ nước uống cho thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Trà Bồng (Trà Bồng).
Từ sáng sớm, chị Phạm Thị Bình (46 tuổi) ở xã Trà Bình (Trà Bồng) đã chở con gái Võ Hồng Ái Vy đi thi. Mặc dù quãng đường từ nhà đến trường mất khoảng 10km, nhưng chị vẫn quyết định ở lại chờ con trước cổng trường.
*Tại Điểm thi Trường THPT số 1 Đức Phổ (TX.Đức Phổ), hơn 30 tình nguyện viên tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”, với khẩu hiệu “Lửa tiếp lửa, rực sáng tương lai”.
Từ 6 giờ sáng, các tình nguyện viên là học sinh Trường THPT số 1 Đức Phổ và một số thành viên của Hội Học sinh, sinh viên Đức Phổ đã có mặt tại điểm thi để chuẩn bị nước uống, sữa, quạt và sẵn sàng hỗ trợ cất giữ điện thoại, vật dụng cá nhân cho TS. Ngoài ra, các tình nguyện viên còn vẽ 10 bức tranh cổ động và những khẩu hiệu ngắn để động viên, khích lệ tinh thần cho các sĩ tử trước khi bước vào phòng thi.

Thí sinh ở điểm thi Trường THPT số 1 Đức Phổ (TX.Đức Phổ) trao đổi bài sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn.
Theo ghi nhận tại điểm thi này, sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn, nhiều TS rời phòng thi với tâm trạng vui vẻ. Các TS nhận xét đề thi môn Ngữ văn vừa sức, không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa, giúp TS phát huy được khả năng tư duy.

Các tình nguyện viên hỗ trợ nước cho thí sinh tại Điểm thi Trường THPT số 1 Đức Phổ (TX. Đức Phổ).
Thí sinh Huỳnh Vũ Trà Giang chia sẻ, dù đoạn văn ở phần đọc hiểu trích em chưa từng đọc trước đó nhưng khi đọc đề thi, em thấy đoạn văn hết sức gần gũi. Đoạn văn có chủ đề về quê hương và Tổ quốc, gắn liền với những thay đổi của đất nước trong thời gian tới. Đây là chủ đề không xa lạ với học sinh, đặc biệt khi năm nay cả nước đón mừng nhiều dịp lễ, sự kiện quan trọng. Với đề Ngữ văn này, em tự tin làm hơn 80%.
*Tại Điểm thi Trường Trường THCS An Hải (Lý Sơn), có 282 TS dự thi. Kết thúc môn thi Ngữ văn, TS và phụ huynh thở phào nhẹ nhõm.
Thí sinh Bùi Tá Phúc, Trường THPT Lý Sơn chia sẻ, hôm nay là buổi thi đầu tiên nên em hơi hồi hộp. Vào phòng thi, em đã cố gắng ổn định tâm lý để không ảnh hưởng đến việc làm bài. Đề Ngữ văn năm nay vừa sức. Nhiều nội dung gắn liền với thực tiễn và tình hình thời sự hiện nay.

Thí sinh dự thi tại Điểm thi Trường THCS An Hải (Lý Sơn).

Thí sinh dự thi tại Điểm thi Trường THCS An Hải (Lý Sơn) làm thủ tục vào phòng thi môn Ngữ văn.
Đưa con em đến điểm thi, nhiều phụ huynh cũng hồi hộp và lo lắng. Ông Nguyễn Văn Hợi cho biết, kỳ thi này là bước ngoặt cho tương lai của cháu sau 12 năm đèn sách. Gia đình tôi mong con tự tin, làm bài tốt để đạt hiệu quả cao.