Tình hình sức khỏe Phước Sang ra sao sau khi bị đột quỵ lần 3?

Phước Sang lần đầu xuất hiện sau đột quỵ lần 3, anh tiết lộ đã sụt 30kg, đang được con trai cùng chị gái và anh rể tới lui hỗ trợ.

Cuối tháng 3/2024, đạo diễn Phước Sang bị đột quỵ lần thứ 3. Trước đó, anh từng trải qua 2 lần đột quỵ nên sức khỏe suy yếu. Sau một thời gian dưỡng bệnh, mới đây, Phước Sang nhận lời tham gia buổi trò chuyện cùng diễn viên Việt Trinh. "Người đẹp Tây Đô" cho biết đây cũng là lần cô gặp lại đàn anh sau 5 năm.

Tâm sự về khoảng thời gian vừa qua, Phước Sang cho biết anh giảm 30kg, đi xuống cầu thang cần có người dìu, mắt phải bị ảnh hưởng. Dù vậy, anh vẫn lạc quan, vững vàng, đầy nghị lực. Thế nhưng anh may mắn vì được các con chăm sóc. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, mỗi sáng, Đô la - con trai lớn, 17 tuổi của anh sẽ giúp ba tắm rửa, vệ sinh cơ thể. Tối đến, sau giờ học là con trai đút cơm cho ba, cũng như nhắc nhở ba uống thuốc đúng giờ.

Trước tấm lòng của con trai, nam nghệ sĩ cho rằng đây là nguồn động lực to lớn giúp anh vượt qua bạo bệnh. "Gặp biến cố về sức khỏe, tôi thấy rõ sự hiếu thảo, hiểu chuyện của con. Điều này là động lực tinh thần cho tôi vượt qua thời điểm khó khăn này. Tôi trân trọng cuộc sống hơn và nỗ lực bình phục để còn lo cho chúng", anh chia sẻ.

Việt Trinh chia sẻ video gặp lại Phước Sang sau khi anh vượt qua đột quỵ lần 3.

Việt Trinh chia sẻ video gặp lại Phước Sang sau khi anh vượt qua đột quỵ lần 3.

Việt Trinh chia sẻ buổi gặp gỡ đạo diễn Phước Sang

Hiện tại, ngoài được con trai lớn chăm sóc (con chung với Kim Thư), Phước Sang còn được chị gái và anh rể tới lui hỗ trợ. Nam nghệ sĩ tập vật lý trị liệu hằng ngày nhằm mong sớm hồi phục sức khỏe. Trong thời gian ở nhà vì bệnh, anh cho biết bản thân cảm thấy buồn và nhớ nghề.

Nhưng sau khi trải qua nhiều sóng gió, nam đạo diễn cũng thay đổi nhiều quan niệm sống, buông bỏ bớt muộn phiền, vui vẻ với những điều đang có. "Tôi già rồi, điều gì rồi cũng đến và sẽ trôi qua. Tôi cứ thế mà tiến về phía trước và sống", diễn viên nói. Phước Sang cho biết thêm sau ồn ào vỡ nợ, tình hình tài chính của anh đủ "cơm ngày 2 bữa" và nuôi con.

Gặp lại đàn anh và nghe chia sẻ, Việt Trinh thừa nhận: "Trước khi gặp anh, tôi tưởng tượng rằng anh sẽ rất tiều tụy, yếu. Nhưng khi gặp anh tôi khá bất ngờ. Trộm vía rất mừng khi anh hồi phục rất nhanh, da dẻ hồng hào. Anh nói chuyện cũng rất hài hước, duyên dáng... Khi trò chuyện, tôi mới biết tâm lý của anh rất mạnh mẽ và vững vàng. Có vậy anh mới sớm vượt qua bệnh tật. Tôi phải học hỏi anh điều này".

Việt Trinh thổ lộ cô đang xây dựng chương trình hỗ trợ những người mắc trầm cảm, gặp vấn đề về sức khỏe biết cách chăm sóc thân và tâm, tìm lại sự bình yên trong cuộc sống.

Đạo diễn Phước Sang trước và sau khi đột quỵ

Đạo diễn Phước Sang trước và sau khi đột quỵ

Tháng 3 vừa qua, thông tin nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu vì đột quỵ não khiến nhiều nghệ sĩ lẫn khán giả lo lắng. Trước đó, anh từng trải qua 2 lần đột quỵ nên sức khỏe bị ảnh hưởng ít nhiều. Năm 2023, nam nghệ sĩ tái xuất làng giải trí khi nhận lời làm giám khảo của một cuộc thi nhan sắc.

Phước Sang sinh năm 1969 tại TP.HCM. Anh từng thành lập nhiều sân khấu hài kịch và một hãng phim mang tên mình. Thập niên 2000, Phước Sang được mệnh danh là "vua phim Tết" khi sản xuất và góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách: Em và Michael; Khi đàn ông có bầu; Đẻ mướn; Áo lụa Hà Đông; Huyền thoại bất tử;...

Nhờ làm phim mà Phước Sang có cuộc sống giàu có. Thời điểm này, anh được gọi là "ông bầu quyền lực nhất showbiz Việt". Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi có tổ ấm viên mãn bên diễn viên Kim Thư.

Tuy nhiên, cuộc sống như mơ ấy chẳng kéo dài bao lâu khi anh bị vỡ nợ bởi bất động sản. Cuối năm 2012, Phước Sang và Kim Thư thừa nhận đã ly hôn, các con do vợ chăm sóc. Phước Sang chia sẻ chính sự thất bại của anh đã đưa bản thân lẫn gia đình lâm vào cảnh lao đao, tan vỡ.

Việt Trinh: '90% khán giả nghĩ tôi và anh Lý Hùng yêu nhau'

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tinh-hinh-suc-khoe-phuoc-sang-ra-sao-sau-khi-bi-dot-quy-lan-3-172240604185941832.htm