'Tinh hoa Thu Hà Nội' – Hồn nghề Việt thăng hoa giữa lòng hội chợ
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, mở đầu cho chuỗi hoạt động sôi động kéo dài đến ngày 4.11. Trong không khí dịu dàng của những ngày cuối thu, 'Tinh hoa Thu Hà Nội' – không gian do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì tổ chức – trở thành tâm

Không gian hội tụ tinh hoa và ký ức
Với quy mô 17.000 m², khu “Tinh hoa Thu Hà Nội” được thiết kế như một “bức tranh sống động về Hà Nội” thu nhỏ, tái hiện những con phố cổ, mái ngói rêu phong, cầu Thê Húc cong cong soi bóng Hồ Gươm và cả những cột điện cũ thân thương – nơi lưu giữ ký ức của Thủ đô qua nhiều thế hệ.
Bố cục mở của không gian giúp du khách có thể dạo bước giữa các gian hàng thủ công mỹ nghệ, ngắm nhìn những sản phẩm tinh xảo của gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, sừng Thụy Ứng, mây tre Phú Vinh, da thủ công Hàng Bồ… Từng góc nhỏ đều toát lên nét duyên riêng của Hà Nội – cổ điển mà tinh tế, hiện đại nhưng vẫn giữ hồn truyền thống.
Ngay từ cổng chào, sắc vàng của hoa cúc, hương cốm mới và âm thanh của tiếng trống hội đã tạo nên một không gian đậm chất thu. Dòng người đổ về ngày một đông, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp mà vẫn thanh nhã – rất “Hà Nội”.
Khi hồn nghề được “thức dậy” giữa lòng hội chợ
Tại gian hàng gốm Bát Tràng, nghệ nhân Phùng Quang Đăng miệt mài bên bàn xoay. Dưới đôi tay khéo léo của anh, khối đất sét vô tri dần thành hình chiếc bình hoa, rồi được khắc hoa văn tinh tế. Những động tác thuần thục, điêu luyện khiến người xem không khỏi trầm trồ.
“Điều quý giá nhất là khi người trẻ dừng lại, hỏi han về nghề. Lúc ấy, tôi thấy nghề không mất đi, mà đang được tiếp nối” - nghệ nhân Đăng chia sẻ.
Cách đó không xa, gian hàng tò he trở thành điểm dừng chân yêu thích của các em nhỏ. Khi nghệ nhân trình diễn cách nặn tò he thành hình nhân vật cổ tích, rất nhiều em bé chăm chú dõi theo, rồi vui sướng khi được cầm trên tay sản phẩm của chính mình.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Sử, chủ cơ sở mỹ nghệ sừng Mười Sử (làng nghề Thụy Ứng, Thường Tín), cũng là gương mặt thu hút đông đảo khách tham quan. Gian trưng bày của ông lúc nào cũng rộn ràng tiếng trò chuyện. Những chiếc lược, khung ảnh, đồ trang trí làm từ sừng trâu được chế tác tỉ mỉ, bóng mượt như gương.
“Tôi muốn khách hàng không chỉ mua một món đồ, mà còn mang về cả câu chuyện của nghề, của người thợ Việt”, ông Sử nói.
Không gian “Tinh hoa Thu Hà Nội” năm nay quy tụ 30 nghệ nhân và thợ giỏi biểu diễn nghề truyền thống, tạo nên bức tranh đa sắc của bản sắc sáng tạo người Hà Nội. Bên cạnh đó, các sản phẩm công nghiệp – thương mại tiêu biểu của thành phố cũng được trưng bày, từ công nghiệp chế biến, cơ khí, thực phẩm, dệt may, công nghệ thông tin đến sản phẩm OCOP.

Khi văn hóa gặp gỡ công nghiệp hiện đại
Không chỉ là nơi tôn vinh nghề truyền thống, “Tinh hoa Thu Hà Nội” còn là diễn đàn kết nối giữa văn hóa và thương mại. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và startup Hà Nội đã mang đến những sản phẩm sáng tạo, kết hợp công nghệ và yếu tố bền vững.
Các sản phẩm công nghiệp nhẹ và chế biến thực phẩm được trưng bày theo hướng thân thiện môi trường, sử dụng bao bì xanh, vật liệu tái chế. Những thương hiệu như Bánh cốm Nguyên Ninh, Trà sen Tây Hồ, cà phê Hà Nội, mật ong Ba Vì... không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn kể lại câu chuyện về nguồn gốc, văn hóa địa phương.
Hào hứng từ phía doanh nghiệp và người dân
Các doanh nghiệp tham gia đều chung cảm nhận rằng “Tinh hoa Thu Hà Nội” là cơ hội quảng bá thương hiệu hiệu quả và đầy cảm xúc.
Người dân Thủ đô cũng háo hức với sự kiện. Sau nhiều ngày diễn ra, lượng khách đến tham quan và trải nghiệm không ngừng tăng.
Anh Lê Đức Anh (quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Hà Nội đã có nhiều hội chợ, nhưng ‘Tinh hoa Thu Hà Nội’ mang đến cảm giác khác – vừa gần gũi vừa mới mẻ. Tôi thấy được nghề truyền thống được tôn vinh đúng cách, chứ không chỉ là để trưng bày”.
Còn chị Nguyễn Thu Trang (Cầu Giấy) chia sẻ: “Tôi đi cùng con gái nhỏ, bé được tự tay nặn tò he, làm quạt giấy. Những trải nghiệm như vậy giúp con hiểu hơn về văn hóa Việt, về những nghề mà cha ông đã gìn giữ”.
Bức tranh hội chợ rực rỡ giữa mùa thu Hà Nội
Tối cùng ngày, khi ánh đèn vàng hắt lên những mái ngói đỏ mô phỏng phố cổ, khu “Tinh hoa Thu Hà Nội” trở nên lung linh như một góc Hà Nội thu nhỏ. Dòng người vẫn tấp nập, tiếng đàn bầu, tiếng trống xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng.
Không gian ấy không chỉ là điểm đến của những người yêu văn hóa, mà còn là nơi hồn nghề Việt được sống lại, lan tỏa và tiếp nối.
“Tinh hoa Thu Hà Nội” đã chứng minh rằng: trong nhịp sống hiện đại, những giá trị truyền thống vẫn có thể thăng hoa, nếu được thổi vào đó hơi thở mới – bằng sự sáng tạo, tâm huyết và niềm tự hào dân tộc.
Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là sự kiện kinh tế – thương mại, mà còn là lễ hội văn hóa của người Hà Nội, nơi mỗi người tìm thấy một phần ký ức, một niềm tin vào tương lai của những giá trị Việt bền vững.












