Tình quân dân 'dệt' bằng trong trẻo tuổi học trò, can trường người lính trẻ
Khi những vạt đào phai bắt đầu bung nở khoe sắc thắm bên sườn đồi, mang theo hơi thở dịu dàng của núi rừng Việt Bắc ùa về, cũng là lúc không khí Tết ngập tràn trên mảnh đất ATK Thái Nguyên lịch sử. Giữa không gian ấy, Ngày hội 'Bánh chưng xanh' do Trung đoàn Bộ binh 832 (Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên) phối hợp tổ chức đã trở thành một 'bếp lửa hồng' sưởi ấm lòng người chiến sĩ, nơi tình quân dân cá nước hòa quyện, sắt son, nồng ấm.
Hơi ấm từ những “vuông bánh nghĩa tình”
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, doanh trại Trung đoàn Bộ binh 832 dường như đẹp hơn, rộn ràng hơn thường lệ.
Cái lạnh se sắt đặc trưng dường như bị xua tan bởi tiếng cười nói giòn tan, bởi sắc xanh của lá dong, sắc trắng của gạo nếp nương và màu áo lính, hòa quyện cùng màu áo trắng tinh khôi của các em học sinh Trường THPT Lưu Nhân Chú.
Với chủ đề “Xuân đoàn kết - Tết ấm tình quân dân”, Ngày hội “Bánh chưng xanh” là điểm nhấn đặc sắc nhất trong chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân của đơn vị. Không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương, đầy ắp tiếng cười. Những chiến sĩ trẻ, phần lớn là tân binh tuổi mười tám, đôi mươi, lần đầu tiên được tự tay gói bánh chưng trong môi trường quân ngũ, không tránh khỏi những lóng ngóng, vụng về.

Chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 832 cùng học sinh Trường THPT Lưu Nhân Chú gói bánh chưng.
Hình ảnh những đôi bàn tay bối rối trước những chiếc lạt giang, những khuôn bánh vuông vức đã tạo nên những khoảnh khắc thật đẹp.
Các cán bộ Trung đoàn và các cô giáo Trường THPT Lưu Nhân Chú tỉ mỉ hướng dẫn các chiến sĩ và các em học sinh từng công đoạn: Rửa lá sao cho sạch, đong gạo sao cho vừa, buộc lạt sao cho chặt, để bánh rền và ngon.
“Chú ơi, chú phải gấp góc thế này bánh mới vuông”, “Anh ơi, để em giữ khuôn cho”... Những câu hội thoại mộc mạc ấy cứ thế vang lên, xóa nhòa mọi khoảng cách. Binh nhất Lý Ngọc Viễn (Trung đoàn Bộ binh 832) vừa cẩn thận cắt bớt phần lá thừa, vừa cười ngượng nghịu khi được các em học sinh “tư vấn”. Trong khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa chiến sĩ và nhân dân dường như tan biến, chỉ còn lại sự chân thành, ấm áp như anh em một nhà cùng quây quần bên nồi bánh Tết của mẹ.
Gác lại niềm riêng, giữ mùa xuân trọn vẹn
Giữa không khí náo nức ấy, có những khoảng lặng đầy xúc động.
Binh nhất Lý Ngọc Viễn lặng đi một chút khi nhìn ngọn lửa bập bùng dưới nồi bánh chưng. Viễn tâm sự, giọng chùng xuống: “Đây là cái Tết đầu tiên tôi xa nhà, xa gia đình. Ở quê nhà, giờ này chắc bố mẹ cũng đang nhóm bếp, đứa em gái nhỏ chắc đang tíu tít chuẩn bị mâm ngũ quả. Nói không nhớ nhà là dối lòng. Nhưng hôm nay, ở đây, nhìn các em học sinh hồn nhiên cười nói, được các cô động viên, tôi thấy mình như đang được ăn Tết ngay tại quê hương. Tự nhiên nỗi nhớ nhà vơi đi nhiều, thay vào đó là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Những chiếc bánh chưng vuông vức thắm đượm tình quân dân.
Những lời tâm sự của Viễn cũng là nỗi niềm chung của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đơn vị.
Trong số họ, có những người hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn như Hạ sĩ Dương Văn Đình (quê ở xã Thần Sa), Hạ sĩ Đặng Hoàng Nam (quê ở xã Dân Tiến). Thần Sa, Dân Tiến là những xã vùng sâu, vùng xa, giao thông còn khó khăn của tỉnh Thái Nguyên.
Hơn ai hết, những người chiến sĩ trẻ hiểu rằng, nhiệm vụ của họ là thiêng liêng. Đất nước có bình yên, nhân dân mới có Tết.
Trao truyền “ngọn lửa” tin yêu
Chứng kiến sự gắn kết giữa bộ đội và học trò, cô giáo Ngọc Diệu Lan (Trường THPT Lưu Nhân Chú) không giấu được niềm xúc động.
Cô chia sẻ: “Điều khiến tôi cảm động nhất không chỉ là không khí vui xuân rộn ràng, mà chính là ánh mắt trìu mến, cử chỉ ân cần mà các chiến sĩ dành cho học sinh. Các em coi cán bộ, chiến sĩ như những người anh trai, người chú trong gia đình. Ngược lại, các chú bộ đội cũng nhẹ nhàng nhắc nhở các em phải chăm ngoan, học giỏi, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội”.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các em học sinh cùng tham gia trò chơi ném còn.
Đó không đơn thuần là hoạt động kết nghĩa, mà còn là một buổi giáo dục truyền thống thấm đẫm tính nhân văn.
Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ với tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật nghiêm minh nhưng lại rất đỗi hiền hòa, thân thiện đã lặng lẽ gieo vào lòng thế hệ trẻ những "hạt giống" tốt đẹp.
Trong đêm giao lưu văn nghệ, giữa tiếng đàn ghi ta bập bùng và ánh lửa trại, một nam sinh lớp 12 đã nắm chặt tay người lính trẻ và nói nhỏ: “Anh ơi, sau này em cũng muốn được khoác lên mình màu xanh áo lính như anh, để bảo vệ Tổ quốc”.
Câu nói ấy, ước mơ giản dị ấy đã khiến ánh mắt người chiến sĩ ánh lên niềm tự hào khôn tả. Có lẽ, chính từ những cuộc gặp gỡ bình dị này, lý tưởng cách mạng đã được trao truyền một cách tự nhiên và bền bỉ. Xuân trong doanh trại Trung đoàn Bộ binh 832 vì thế không chỉ có sắc đỏ thắm của câu đối, màu xanh mướt của bánh chưng, màu vàng rực của mai, cúc, mà còn có màu hồng thắm của tình đồng chí, nghĩa đồng bào.

Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 832 trao thưởng cho các đội đoạt giải tại Ngày hội “Bánh chưng xanh”.
Giữa đất trời ATK - nơi từng chở che cách mạng trong những năm tháng gian lao, tình cảm quân dân hôm nay được nối dài, viết tiếp bằng sự trong trẻo của tuổi học trò và sự chín chắn, can trường của những người lính trẻ.
Mùa xuân nơi đây, vì thế, càng trở nên ấm áp với tình quân dân cá nước...












