Tết ấm trong những ngôi nhà mới

Với những người dân bị mất nhà trong trận bão lụt lịch sử tháng 10 và 11/2025, Tết Bính Ngọ 2026 là cái Tết đặc biệt khi họ đã trải qua rất nhiều cảm xúc, lo lắng vì nhà cửa mất hết vì bão lũ; vui sướng tột cùng khi được vào ở trong những ngôi nhà mới khang trang xây dựng trong 'Chiến dịch Quang Trung' ngay trước khi Tết đến xuân về.

Đây không chỉ là một chiến dịch xây dựng đơn thuần, mà là cuộc hành quân thần tốc của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an, Quân đội. Những ngôi nhà này là minh chứng rõ nhất rằng Đảng, Nhà nước không để ai bị bỏ lại phía sau...

1. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới ở thôn Đồng Chàm, xã Thượng Đức (Đà Nẵng), ông Nguyễn Định - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở thôn Đồng Chàm, vẫn chưa quên đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025. Hôm đó, sau khi đưa vợ và 2 con nhỏ đến ở nhà người thân an toàn, ông Định cùng các thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Đồng Chàm khẩn trương hỗ trợ người dân ở vùng trũng thấp ven sông Vu Gia di dời đến ở xen ghép tại các ngôi nhà cao hơn, an toàn hơn. Khi công tác di dời dân được hoàn tất cũng là lúc lũ lên nhanh, dâng rất cao.

“Đầu giờ chiều, tôi đứng trên triền đất cao nhìn xuống ngôi nhà của mình, lúc này nước đã dâng cao ngập mái nhà hơn 1m, nước chảy xiết. Tiếp đó, từ từ, căn nhà gỗ của tôi cùng tất cả tài sản trong nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Đã sinh sống hơn 40 năm ở đây, chưa bao giờ tôi thấy lũ lớn kinh khủng như vậy”, ông Định nhớ lại.

Lũ rút, ông Định trở về thì căn nhà đã không còn, bao tài sản vợ chồng tích góp cũng bị cuốn trôi theo dòng lũ dữ. Nhà không còn, cả gia đình ông Định dắt díu nhau đi ở nhờ nhà người quen. Vì không có việc làm ổn định, ai gọi gì làm nấy, trong khi vợ ông Định bị bệnh thiếu tiểu cầu, thường xuyên phải đi bệnh viện chữa trị nên việc dựng xây lại căn nhà mới là điều không thể.

Đúng lúc tưởng chừng đã tuyệt vọng ấy, lực lượng Công an đã đến để hỗ trợ xây dựng lại căn nhà cho gia đình ông Định. Sau gần 1 tháng thi công, căn nhà mới khang trang đã hoàn thành và khánh thành, bàn giao vào ngày 9/1/2026 với sự tham dự của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an. “Lực lượng Công an không chỉ giúp vợ chồng tôi dựng xây căn nhà mới. Vinh dự hơn nữa là trong ngày khánh thành nhà có lãnh đạo Bộ Công an về dự, cắt băng khánh thành và tặng quà nữa. Gia đình tôi biết ơn nhiều lắm. Giờ đây, chúng tôi đã có căn nhà mới khang trang để “an cư” rồi, chúng tôi sẽ chăm chỉ làm ăn để nuôi dạy các con học hành nên người”, ông Định bày tỏ.

Cán bộ Công an xã biên giới Avương (Đà Nẵng) chia vui cùng gia đình bà Bhling Thị Bưới trong căn nhà mới của “Chiến dịch Quang Trung”.

Cán bộ Công an xã biên giới Avương (Đà Nẵng) chia vui cùng gia đình bà Bhling Thị Bưới trong căn nhà mới của “Chiến dịch Quang Trung”.

2. Trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 đầu 11/2025, nếu vùng đồng bằng, ven sông của TP Đà Nẵng bị lũ nhấn chìm thì tại các khu vực miền núi, vùng cao biên giới, tình trạng sạt lở đất diễn ra rất khốc liệt. Và, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề là xã biên giới Avương với hơn 95% dân số là đồng bào Cơ Tu khi có đến 15 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 19 căn nhà hư hỏng nặng. Trong số đó, thôn Atêếp, xã Avương có đến 11 căn nhà bị sập, 16 căn nhà hư hỏng.

Trong câu chuyện với tôi, ông Alăng Đích (thôn Atêếp, xã Avương) nói rằng: “Tôi ở đây bao đời nay nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh núi lở kinh hoàng như thế. Hàng vạn mét khối đất đá từ trên núi cao ùn ùn đổ xuống làng làm hàng chục ngôi nhà bị sập, hư hỏng nặng. Sạt lở núi diễn ra rất nhanh, may mà bà con chúng tôi đã được di dời đến nơi an toàn từ trước nên không có thiệt hại về người, nhưng nhà cửa, tài sản thì nhiều người như tôi đã mất sạch rồi”.

Cũng như hộ ông Alăng Đích, với các gia đình bị mất nhà, việc xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà bị hư hỏng nặng sau thiên tai là nhiệm vụ bất khả thi do đời sống kinh tế của bà con còn gặp rất nhiều khó khăn. Chính lúc này, lực lượng xung kích của Công an TP Đà Nẵng, Công an xã Avương cùng “Chiến dịch Quang Trung” đã đến, thắp lên niềm hy vọng cho bà con sau thiên tai.

Thời điểm chiến dịch bắt đầu cũng là lúc thử thách nghiệt ngã nhất. Sau thiên tai, nhiều nơi giao thông đi lại còn khó khăn, bùn lầy bao phủ, thời tiết mưa lạnh liên tục, vật liệu xây dựng phải vận chuyển bằng sức người qua những triền dốc dựng đứng... nhưng vượt qua mọi khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ công an đã biến công trường thành ngôi nhà thứ hai của mình. Từng mẻ bê tông được đổ dưới ánh đèn pin, từng viên gạch được đặt xuống trong tiếng mưa phùn se sắt, tất cả đều hướng về một cái đích duy nhất: Đưa dân về nhà mới đúng hẹn.

Giờ đây, đứng trước ngôi nhà khang trang, ông Đích không giấu được sự xúc động. Đôi bàn tay chai sần của người đàn ông Cơ Tu run run chạm vào bức tường còn thơm mùi vôi mới. “Sau lũ, nhìn nhà cửa mất hết, tôi cứ nghĩ Tết này cả nhà phải đi ở nhờ, nhưng các anh công an đã về nhanh như cơn gió rừng. Nay thì đã có nhà đẹp, an toàn và vững chãi. Nếu không có Đảng, không có lực lượng Công an, chắc cả đời này gia đình tôi cũng khó làm được căn nhà mới thế này. Gia đình tôi biết ơn nhiều lắm”, ông Alăng Đích bày tỏ.

Ông Zơrâm Bê, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Avương chia sẻ, trong suốt quá trình thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn xã, lực lượng xung kích Công an TP Đà Nẵng, Công an xã Avương và lực lượng Dân quân xã đã phát huy tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, trực tiếp hỗ trợ nhân dân vận chuyển vật liệu, tháo dỡ nhà tạm, đóng góp ngày công lao động; đồng thời bảo đảm tốt an ninh, trật tự, an toàn trong quá trình thi công, giúp các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở trên địa bàn xã được hỗ trợ kịp thời.

Lãnh đạo Công an xã Sơn Cẩm Hà (Đà Nẵng) trao quà của Bộ trưởng Bộ Công an và quà của Chi đoàn cơ sở Công an xã tặng gia đình bà Phạm Thị Lào.

Lãnh đạo Công an xã Sơn Cẩm Hà (Đà Nẵng) trao quà của Bộ trưởng Bộ Công an và quà của Chi đoàn cơ sở Công an xã tặng gia đình bà Phạm Thị Lào.

3. Rời xã biên giới Avương, chúng tôi về thôn 5, xã miền núi Sơn Cẩm Hà, nơi có ngôi nhà mới khang trang của vợ chồng ông Nguyễn Đức Thân và bà Phạm Thị Lào. Căn nhà được xây dựng trên diện tích đất có chiều ngang 6m, dài 11m (chưa kể mái hiên), thiết kế hiện đại nhưng vẫn đảm bảo sự gần gũi với nếp sống nông thôn. Điểm nhấn đặc biệt của ngôi nhà chính là tiêu chí “3 cứng” (móng cứng - tường cứng - mái cứng).

Trong căn nhà mới, bà Lào không giấu được xúc động, bày tỏ: “Căn nhà rộng 66m2 này là ước mơ cả đời của gia đình tôi. Căn nhà cũ của tôi bị sập rồi. Trong khi việc chăn nuôi heo của gia đình gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh làm heo chết hết. Nếu không có “Chiến dịch Quang Trung”, không có sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ công an thì vợ chồng tôi không biết khi nào mới xây dựng lại được căn nhà mới khang trang để ổn định cuộc sống. Gia đình tôi biết ơn các cơ quan, lực lượng Công an nhiều lắm”.

“Chiến dịch Quang Trung” đã thắng lợi giòn giã, giúp người dân vùng thiên tai có những ngôi nhà mới không chỉ che mưa, chắn gió mà còn là nơi thắp sáng niềm tin, nơi người dân cảm nhận rõ nhất sự hiện diện của Đảng, Nhà nước trong từng hơi thở cuộc sống. Những mái ấm của ông Alăng Đích, ông Nguyễn Đức Thân và hàng chục, hàng trăm hộ dân khác ở vùng thiên tai là minh chứng cho sự tận tụy, hy sinh của lực lượng Công an, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất.

Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần. Trong những căn nhà mới khang trang, người dân vùng lũ Đà Nẵng sắp được đón một cái Tết đoàn viên nhất, ấm áp nhất. Sự hồi sinh kỳ diệu này chính là bài ca đẹp nhất về sự tri ân, khẳng định rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng CAND, nhân dân sẽ luôn có một điểm tựa bình yên, bởi ở đâu dân cần, nơi đó có công an.

Thái Ngọc Thi

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/tet-am-trong-nhung-ngoi-nha-moi-i795431/