Tình tiết mới trong vụ người đàn ông khai bị bắt cóc vì mang máu hiếm

Cảnh sát Campuchia cáo buộc Li Yayuanlun và 3 người khác đã bịa ra câu chuyện để tránh bị truy tố.

Theo Sixthtone, cảnh sát Campuchia đang điều tra vụ việc mà Li Yayuanlun, 31 tuổi, người Trung Quốc, trình báo. Người đàn ông này cho biết anh bị lừa bắt cóc sang Campuchia, trở thành “nô lệ máu” tại đây trong nhiều tháng vì mang nhóm máu hiếm.

Cảnh sát Campuchia phủ nhận lời khai của Li và kết luận đây là lời bịa đặt. Theo báo cáo mà họ công bố, Li nhập cảnh vào Campuchia bất hợp pháp trước khi mắc bệnh và phải nhập viện. Ngoài Li, cảnh sát Campuchia xác định và bắt giữ 3 cá nhân khác tham gia vào câu chuyện bịa đặt của người đàn ông 31 tuổi, nhằm che đậy hành vi nhập cảnh trái phép.

Trước đó, câu chuyện của Li gây chú ý. Truyền thông Trung Quốc đưa tin anh ta bị bắt cóc và đưa sang thành phố Sihanoukville của Campuchia. Theo lời kể của Li, anh ta bị ép lấy máu vì mang “nhóm máu gấu trúc” O RH-. Trên thế giới, Rh (-) được ví là một trong 4 nhóm máu hiếm nhất.

 Li Yayuanlun đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi trong thời gian dài.

Li Yayuanlun đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi trong thời gian dài.

Trong tuyên bố chính thức của cảnh sát Campuchia, ba người bị cáo buộc liên quan vụ việc này không được tiết lộ. Song, nguồn tin khác cho hay một người trong số đó là Chen Baorong, doanh nhân người Trung Quốc có công ty tại Campuchia. Trước đó, Chen cho hay Li tìm đến ông mong muốn được giúp đỡ sau khi trốn thoát khỏi nơi giam giữ. Li đã được đưa đến Bệnh viện số 1 Trung Quốc - Campuchia ở thủ đô Phnom Penh ngày 11/2.

Ông Zhu Minxue, Giám đốc Bệnh viện số 1 Trung Quốc - Campuchia, nơi điều trị cho Li, xác nhận người này bị thiếu máu khi nhập viện ngày 11/2 và vẫn đang được điều trị.

Việc Chen bị giam giữ gây bất ngờ với nhiều người Trung Quốc đang sinh sống ở Campuchia. Một người giấu tên cho hay ông Chen đã giúp đỡ thoát khỏi âm mưu lừa đảo khi sang Campuchia. Vụ việc vẫn đang được điều tra thêm.

Trước đó, theo Beijing Youth Daily, Li cho biết anh bị bắt cóc và đưa sang Campuchia khi đang tìm việc vào tháng 6/2021. Khi bị bán sang Campuchia, Li sống như “nô lệ máu” trong suốt 6 tháng trước khi được giải cứu. Từ tháng 8/2021, Li bị rút máu tổng cộng 7 lần. Mỗi lần cách nhau 1-1,5 tháng và bị rút tới 1,5 lít máu.

Ngày mới nhập viện, bệnh nhân không thể ngẩng đầu, phải ngồi xe lăn, thở khó nhọc, cơ thể sưng tấy, không thể đứng và thiếu máu trầm trọng. Người bệnh còn bị xơ gan và nhiều biến chứng nội tạng khác. Các dấu vết của việc lấy máu cũng xuất hiện dày đặc trên cánh tay, đầu người bệnh.

Khi các y tá lấy máu để làm xét nghiệm, họ thậm chí không thể tìm thấy ven và phải rạch da gần đùi để lấy được máu. Để cứu bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch, các bác sĩ đã truyền 8 túi máu, tương đương 2,8 lít.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tinh-tiet-moi-trong-vu-nguoi-dan-ong-khai-bi-bat-coc-vi-mang-mau-hiem-post1300370.html