Tình trạng hỗn loạn của Malaysia trước U22 Việt Nam

Dù U22 Malaysia đang đứng đầu bảng nhưng lực lượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trước trận đấu với Việt Nam.

“Nỗi buồn, chấn thương và lực lượng thu hẹp đã khiến chiến dịch SEA Games của Malaysia rơi vào tình trạng hỗn loạn, nhưng HLV U23 Nafuzi Zain khẳng định đội bóng của ông sẽ tiếp tục chiến đấu trước trận quyết đấu bảng B với Việt Nam vào ngày 11/12”, truyền thông Malaysia bình luận.

Trong ngày thắng Lào, Malaysia chỉ có 19 cầu thủ, vắng 4 trụ cột do các CLB không nhả quân. Họ tiếp vắng một cầu thủ do bị ốm. Mọi thứ vẫn tiếp tục khó khăn. Ngôi sao quan trọng nhất là tiền đạo Fergus Tierney chỉ có thể hội quân nếu Malaysia vào bán kết. Tiền vệ chạy cánh Haqimi Azim Rosli, người góp công giúp Malaysia thắng Lào 4-1 ở trận mở màn đã trở về Kuala Lumpur sau khi cha anh qua đời vào thứ Ba.

Malaysia thiếu nhiều cầu thủ trước trận gặp U22 Việt Nam. Ảnh: FAM

Malaysia thiếu nhiều cầu thủ trước trận gặp U22 Việt Nam. Ảnh: FAM

“Chúng tôi gửi lời chia buồn đến Haqimi. Cha của cậu ấy đã qua đời sáng nay. Tôi bảo cậu ấy hãy giải quyết mọi chuyện ở nhà trước. Chúng tôi sẽ xem liệu cậu ấy có thể trở lại hay không, nhưng với đội bóng và với tôi, chúng tôi thực sự rất cần cậu ấy cho trận gặp Việt Nam.

Chúng ta phải cho cậu ấy thời gian. Nếu mọi việc ở nhà ổn và cậu ấy có thể, khả năng rất lớn cậu ấy sẽ trở lại Bangkok. Tôi hy vọng cậu ấy quay lại. Tôi cần cậu ấy ở đây”, HLV Nafuzi nói.

Tình hình của Haqimi khiến bài toán nhân sự vốn đã phức tạp của Malaysia càng thêm rối rắm. Tiền vệ phòng ngự Haziq Kutty Abba đã bị loại khỏi toàn bộ giải vì chấn thương gân kheo, trong khi một số cầu thủ khác chỉ mới tái nhập đội sau khi được CLB trả về muộn do giải đấu không nằm trong lịch FIFA.

“Có tin vui và tin buồn. Chúng tôi mất Haziq và vẫn chưa đủ quân. Nhưng hôm nay, Aliff Izwan Yuslan và Aiman Yusoff đã trở lại.

Dù cầu thủ ra vào liên tục, chúng tôi chấp nhận thử thách này và tập trung vào trận gặp Việt Nam”, Nafuzi nói.

HLV U22 Malaysia đang rất lo lắng. Ảnh: FAM

HLV U22 Malaysia đang rất lo lắng. Ảnh: FAM

HLV 47 tuổi giữ sự bình tĩnh, khẳng định những khó khăn này là một phần của bóng đá. “Tôi chỉ cần giữ bình tĩnh và tìm giải pháp tốt nhất. Mỗi giai đoạn có những thử thách khác nhau. Giai đoạn này thì đặc biệt, nhưng đó là công việc”, HLV U22 Malaysia chia sẻ.

U23 Malaysia buộc phải tránh thất bại để vào bán kết, nhưng Nafuzi từ chối cách tiếp cận thụ động. “Trước hết, chúng tôi ra sân để thắng. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi không được thua, nếu hòa hoặc thắng, chúng tôi vào bán kết”, HLV Nafuzi nói.

Đối thủ của họ là Việt Nam - đội từng hai lần vô địch SEA Games được củng cố bởi phong độ cao của Nguyễn Đinh Bắc, người ghi cú đúp vào lưới Lào và luôn là mối đe dọa ở cả cấp độ trẻ lẫn đội tuyển quốc gia. “Chúng tôi chỉ tập trung vào những gì mình phải làm. Đó là điều quan trọng nhất”, HLV Nafuzi nói thêm.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/tinh-trang-hon-loan-cua-malaysia-truoc-u22-viet-nam-202512101135313334.html