Chấn thương hàng loạt của Arsenal đến từ việc tập luyện quá sức?

HLV Arteta phủ nhận việc huấn luyện quá sức các cầu thủ Arsenal dẫn đến một loạt chấn thương nghiêm trọng.

HLV Mikel Arteta bày tỏ mối lo ngại rằng tham vọng giành danh hiệu của Arsenal mùa này đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi một "vòng xoáy nguy hiểm" của chấn thương và lịch thi đấu khắc nghiệt, điều đang đặt gánh nặng ngày càng lớn lên đội hình của ông.

Trước chuyến làm khách trên sân của Club Brugge tại Champions League vào ngày 13/12, Arteta xác nhận Declan Rice không cùng toàn đội sang Bỉ vì bị ốm. Bên cạnh đó, Leandro Trossard và William Saliba cũng không thể ra sân do chấn thương.

HLV Arteta thừa nhận lo ngại về tình trạng chấn thương của Arsenal.

HLV Arteta thừa nhận lo ngại về tình trạng chấn thương của Arsenal.

Điểm sáng hiếm hoi về lực lượng là việc Gabriel Jesus được bổ sung trở lại danh sách Champions League. Tiền đạo người Brazil thay thế cho Max Dowman, tài năng trẻ 15 tuổi vừa gặp chấn thương mắt cá chân vào cuối tuần. Dowman nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần và anh đã trở thành cầu thủ thứ 95 của Arsenal dính chấn thương kể từ đầu mùa trước, con số cao thứ hai tại Premier League.

Danh sách chấn thương của "Pháo thủ" vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Bộ đôi hậu vệ Cristhian Mosquera và Gabriel Magalhaes được dự đoán chỉ có thể trở lại vào đầu năm mới, trong khi Kai Havertz vừa phẫu thuật đầu gối, theo lời Arteta là "vẫn cần thêm thời gian để hồi phục".

Khi được hỏi liệu tình trạng chấn thương hàng loạt đến từ việc tập luyện, vận rủi hay sự quá tải, Arteta thẳng thắn thừa nhận: "Không phải do tập luyện, vì thực tế chúng tôi thậm chí không có thời gian để tập luyện. Vấn đề là khi cầu thủ vắng mặt, những người còn lại buộc phải gánh khối lượng lớn hơn, và điều đó dẫn đến hệ quả. Đây là một vòng luẩn quẩn thực sự nguy hiểm".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng nhiều cầu thủ đã ra sân hơn 150 trận chỉ trong hai mùa gần đây: "Khi bạn liên tục yêu cầu họ thi đấu với cường độ đó, đến một lúc nào đó họ sẽ gục ngã. Nhưng đây là thử thách chung của toàn đội, và cho đến giờ chúng tôi đã phản ứng rất, rất tốt".

Mặc dù Arsenal đã chi hơn 250 triệu bảng Anh cho các bản hợp đồng mới vào mùa hè, Arteta khẳng định ông hy vọng đội bóng sẽ không cần phải tham gia thị trường chuyển nhượng vào tháng 1. "Bây giờ chúng tôi tập trung hoàn toàn vào việc giúp các cầu thủ hồi phục. Hy vọng chỉ trong vài tuần nữa, mọi thứ sẽ ổn định lại. Những tuần này vô cùng quan trọng, vì giai đoạn quyết định của mùa giải đang đến gần", HLV Arteta chia sẻ.

Thất bại trước Aston Villa cuối tuần qua khiến khoảng cách dẫn đầu của Arsenal tại Premier League bị thu hẹp xuống còn hai điểm, đồng thời chấm dứt chuỗi 18 trận bất bại. Tuy nhiên, tại Champions League, "Pháo thủ" đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành vé trực tiếp vào top 8 nếu tiếp tục thắng trận thứ sáu liên tiếp ở vòng bảng.

Tiền đạo Gabriel Martinelli, người có thể trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên ghi bàn trong 5 trận Champions League liên tiếp thể hiện tinh thần lạc quan: "Chúng tôi thất vọng sau trận thua trước Villa, nhưng không phải mọi thứ sụp đổ chỉ vì một kết quả. Toàn đội vẫn đoàn kết và sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tới".

Trong bối cảnh bão chấn thương chưa có dấu hiệu dừng lại, thách thức lớn nhất của Arteta lúc này không chỉ là đối thủ trên sân mà còn là cuộc chiến để giữ cho đội hình của Arsenal đủ khỏe mạnh trong cuộc đua danh hiệu đầy khốc liệt.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chan-thuong-hang-loat-cua-arsenal-den-tu-viec-tap-luyen-qua-suc-204251210112335515.htm