'Tổ quốc bình yên': Không gian nghệ thuật khắc họa những chiến công thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân

Tối ngày 2/5, bên bờ Đông Cầu Rồng, TP Đà Nẵng, chương trình nghệ thuật 'Tổ quốc bình yên' do Bộ Công an phối hợp cùng UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức, đã diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, hoành tráng.

Chương trình đã mang đến không gian nghệ thuật ấn tượng, lan tỏa thông điệp về truyền thống vẻ vang và những đóng góp thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026), do Bộ Công tổ chức, diễn ra từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5 tại thành phố Đà Nẵng.

Tới dự đêm nhạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an cùng đại diện các Bộ, ban, ngành và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Đại biểu diễu hành "Dòng chảy bình yên"

Với thời lượng 75 phút, chương trình được dàn dựng theo hình thức ca vũ kịch kết hợp lễ hội đường phố, diễu hành và công nghệ trình diễn đa phương tiện hiện đại.

Tại đây, khán giả được dẫn dắt về những trang sử hào hùng, thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam. Qua hình thức sân khấu hóa kết hợp nghệ thuật đa phương tiện, chân dung người chiến sĩ "Bản lĩnh - Nhạy bén - Vì bình yên nhân dân" hiện lên đậm nét qua các tư liệu quý và những hoạt cảnh được dàn dựng công phu.

Anh hùng LLVTND Ngô Thị Huệ chia sẻ, bà cảm thấy sự hy sinh của mình và các đồng đội cho đất nước, nhân dân là không uổng phí.

Điểm nhấn của chương trình là các phân đoạn tái hiện cuộc đấu trí sinh tử của lực lượng điệp báo trong lòng địch. Khán giả đã gặp lại nữ anh hùng LLVTND Ngô Thị Huệ kiên trung trước đòn thù tra tấn. Và đến nay, những ký ức ấy vẫn vẹn nguyên trong bà.

Tại chương trình, nữ anh hùng Ngô Thị Huệ cho biết, khi bà bị địch bắt vào tù, đã chịu rất nhiều đòn tra tấn dã man, chết đi sống lại nhưng bà xác định, làm cách mạng, nếu mình khai ra thì lấy ai để gây dựng phong trào cách mạng, khai ra cơ sở thì lấy ai nuôi cách mạng. Chính vì thế, bà đã kiên định với lập trường: "mình là con nhà cách mạng, hy sinh mình để mọi người thay mình làm cách mạng". Cuối cùng, địch đành thả bà ra, nhưng những đòn tra tấn trong ngục tù đã khiến bà vĩnh viễn mất đi thiên chức làm mẹ.

Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình.

Với sự hy sinh thân mình, người nữ điệp báo kiên trung ấy đã gây dựng hàng chục cơ sở cách mạng, trong đó đặc biệt xuất sắc gây dựng được 4 cơ sở thọc sâu vào hàng ngũ của địch, 2 cơ sở cho đồng báo Công giáo và 13 cơ sở kiên cường bám rễ ngay trong lòng nội thành Đà Nẵng.

Trở về cuộc sống đời thường, Anh hùng Ngô Thị Huệ chia sẻ rất thật rằng, "tôi nghĩ, tôi không thiệt. Tôi còn con của các bạn. Con của các bạn là con của tôi, cháu của tôi. Bây giờ đất nước thanh bình, tôi thấy tự hào, phấn khởi khi quê hương, đất nước, nhân dân mình ấm no, hạnh phúc. Tôi nghĩ, chúng tôi, những người đã ngã xuống và những người đang mang bệnh tật không uổng phí".

Cũng tại chương trình, khán giả đã được biết đến sự mưu trí của nữ điệp báo Mai Thị Luận gắn liền với những chuyến mật thư tại căn cứ K20 huyền thoại, qua hoạt cảnh nhạc kịch sân khấu. Những hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần bảo vệ vững chắc chính quyền non trẻ từ những ngày đầu thành lập.

Tiếp nối những chiến công trong quá khứ, chương trình dẫn dắt người xem đến với nhiệm vụ của lực lượng an ninh trong bối cảnh hiện nay. Đó là trận tuyến không tiếng súng trên không gian mạng, là nỗ lực bám biển gỡ "thẻ vàng" IUU, bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế bền vững. Sự bình yên hôm nay là thành trì của lực lượng vũ trang, đồng thời được xây dựng từ thế trận lòng dân vững chắc.

Đặc biệt, chương trình mang đến khoảnh khắc bùng nổ thị giác khi ngọn lửa thiêng truyền thống được trao truyền giữa các thế hệ ngay trên sân khấu thực cảnh. Ánh lửa ấy hòa cùng màn phun lửa kiêu hãnh của cầu Rồng minh chứng cho sức sống, sự lớn mạnh của Lực lượng An ninh nhân dân trong vận hội mới.

Với sự tham gia của các nghệ sĩ Mỹ Tâm, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Đông Hùng... khán giả được thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng như: Nam quốc sơn hà, Hào khí Việt Nam, Tổ quốc trong ánh mặt trời, Nối vòng tay lớn

Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại khu vực bờ Tây sông Hàn, mang đến những khoảnh khắc ấn tượng, trọn vẹn cảm xúc, lan tỏa thông điệp về một “Tổ quốc bình yên” trong lòng mỗi người.

Hương Thủy

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/to-quoc-binh-yen-khong-gian-nghe-thuat-khac-hoa-nhung-chien-cong-tham-lang-cua-luc-luong-an-ninh-nhan-dan-post647923.antd