Tổ quốc là trên hết

Mỗi mùa tuyển quân đến, lại xuất hiện những tấm gương xung phong lên đường nhập ngũ, đặt lợi ích của Tổ quốc, quốc gia, dân tộc lên trên hết. Mỗi người con mang dòng máu Việt được tham gia quân ngũ là mơ ước, khát khao, niềm kiêu hãnh đối với bản thân, gia đình, dòng tộc.

Xuất phát từ những câu chuyện ông nội kể về những ngày tham gia đánh Mỹ, ngay từ thuở thiếu thời, cặp song sinh Nguyễn Thành Vinh và Nguyễn Duy Quang ở xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đã thầm nuôi dưỡng ước mơ, sau này lớn lên sẽ được khoác trên mình tấm áo lính. Để rồi hôm nay, 2 em toại nguyện, khoác ba lô lên đường nhập ngũ vào Quân chủng Hải quân trong ngày 14/2 sắp tới.

Tại Thanh Hóa, có cậu thanh niên tên Hoàng Trung Thông, mồ côi mẹ từ khi vừa tròn 2 tuổi, cũng đang chờ ngày tòng quân. Hay ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, chàng trai Lê Văn Nam vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật Quốc tế tại Học viện Ngoại giao, cũng đang sẵn sàng trở thành một tân binh với ước mơ được phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang…

Còn hàng trăm tấm gương khác tương tự Vinh, Quang, Thông, Nam cũng sẽ vào Quân đội mà tôi không biết hết được. Nhưng tin chắc rằng, khi các em được khoác trên mình tấm áo lính, đó là niềm tự hào của bản thân, cha mẹ. Các em sẽ được rèn luyện cả về thể lực, nhân cách, đạo đức và những phẩm chất quý giá của Bộ đội Cụ Hồ trong môi trường Quân đội. Quãng thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự, đối với thế hệ trẻ, đó là sự trải nghiệm vô cùng ý nghĩa, giá trị, giúp các em trưởng thành hơn, để sau này trở thành những người có nhiều đóng góp cho xã hội.

Đứng trước ban thờ mẹ, tôi nghĩ, Thông khó có thể còn lưu giữ được ký ức từ khi còn thơ dại. Nhưng lời hứa của Thông trước vong linh mẹ, khiến những ai chứng kiến khó kìm được nước mắt. “Mẹ ơi! Con chào mẹ, con đi bộ đội. Con xin hứa, vào môi trường quân ngũ sẽ luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để không phụ lòng mẹ và ông bà” - Thông khấn. Thông tốt nghiệp cao đẳng nghề kỹ thuật ô tô, là thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng tại địa phương, xung phong nhập ngũ với chỉ một mong ước giản dị, hy vọng sẽ phát huy được những phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ.

Trong khi đó, cặp song sinh Vinh, Quang ở Ninh Bình được đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đánh giá chăm ngoan, lễ phép, là những đoàn viên tích cực tham gia các phong trào, được giới thiệu và dự kiến sẽ kết nạp Đảng trước ngày nhập ngũ. Ông nội của 2 em không tin rằng, những mẩu chuyện đời lính ngày xưa ông kể đã thấm sâu vào trí nhớ, nuôi dưỡng ước mơ cho 2 cháu. Giờ đây, Vinh, Quang đã được trao cơ hội để cùng đồng đội bảo vệ Tổ quốc, nhân dân, phấn đấu trong quân ngũ. Tấm gương của Vinh, Quang góp phần tạo sự lan tỏa về trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân với cộng đồng, lan tỏa tinh thần yêu nước.

Ông nội của Vinh, Quang nói rằng: “Hai đứa cháu, sống với ông bà từ khi vừa lọt lòng mẹ. Ngày nào trong nhà cũng tràn ngập tiếng cười, nói của con trẻ. Giờ chúng tham gia quân ngũ, khoảng thời gian đầu chắc chắn tôi sẽ cảm thấy vô cùng trống trải. Nhưng đó là sự trống trải trong niềm hạnh phúc vì các cháu đã có nhận thức đúng đắn. Tôi không mong ước gì nhiều, chỉ hi vọng sau này, Vinh, Quang sẽ trở thành những công dân tốt, sống có ích và có trách nhiệm với xã hội”.

Tôi tin rằng, trong sâu thẳm mỗi trái tim mang dòng máu Việt luôn sẵn sàng tinh thần hiến dâng trí tuệ, sức lực và cả thân xác mình khi Tổ quốc cần. Dân tộc, đất nước là mạch nguồn, huyết quản nuôi dưỡng chính cơ thể chúng ta. Được phục vụ, góp phần công sức nhỏ bé của mình vào việc tham gia bảo vệ Tổ quốc luôn thường trực trong mỗi người dân Việt. Bởi, Tổ quốc là trên hết!

Tôi muốn kết thúc bài viết này bằng tâm sự của một người mẹ với con trai: “Cả bố và mẹ đã để lại 8 phần máu thịt nơi chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ. Mẹ lại chỉ có mình con là con trai. Nhưng nay con được Tổ quốc gọi phục vụ nơi đầu sóng, ngọn gió, đó là vinh dự. Hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về. Nếu chẳng may, con có hi sinh, thì đó là niềm tự hào, kiêu hãnh của gia đình và cả dòng tộc”.

Anh Tuấn

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/to-quoc-la-tren-het-10299725.html