Tỏa sáng hình ảnh người lính Biên phòng nơi phên giậu Tổ quốc

Tại xã biên giới Tam Quang, tỉnh Nghệ An, những người lính quân hàm xanh không chỉ ngày đêm thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn bền bỉ đồng hành với đồng bào trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Từ việc dựng nhà, nuôi con chữ, chăm sóc sức khỏe đến hỗ trợ sinh kế, mỗi phần việc đều thấm đượm trách nhiệm, tình cảm và niềm tin của người lính Biên phòng đối với nhân dân nơi biên giới. Ở nơi ấy, tình quân dân không còn là khẩu hiệu, mà hiện hữu trong từng mái nhà mới, từng bữa cơm ở ký túc xá...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quang giúp dân gặt lúa. Ảnh: Lê Thạch

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quang giúp dân gặt lúa. Ảnh: Lê Thạch

“Ký túc xá vùng biên” ấm áp

Một buổi chiều đầu tháng 5, tại khu ký túc xá vùng biên ở làng Mỏ, mùi cơm mới lan tỏa trong căn bếp nhỏ. Bên trong, các em học sinh ríu rít chuẩn bị bữa tối. Thi thoảng, những người “cha” Biên phòng lại ân cần nhắc: “Các em nhớ rửa tay trước khi ăn nhé! Gọi các bạn về ăn cơm nhé!”. Lời nhắc mộc mạc, thân thương ấy đã trở thành âm thanh quen thuộc trong “ngôi nhà chung” của những học trò vùng biên.

Em Vi Văn Mầng, học sinh lớp 7 kể: “Trước đây, em phải đi bộ hơn 10 cây số xuống trung tâm xã để học. Nhà nghèo, phải ở trọ, nhiều hôm hết gạo, bọn em ăn mì tôm. Có lúc em định nghỉ học để về phụ bố mẹ...”. Câu chuyện của Mầng cũng là hoàn cảnh chung của không ít học sinh ở các bản giáp biên như Tùng Hương, Tân Hương. Đường xa, gia đình khó khăn, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn khiến nhiều em đứng trước nguy cơ bỏ học giữa chừng.

Thấu hiểu những khó khăn đó, Đồn Biên phòng Tam Quang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”. Từ những khoảng đất trống, chỉ sau vài tháng, các hạng mục nhà ở, bếp ăn, khu vệ sinh, khu thể thao lần lượt được dựng lên bằng mồ hôi, công sức của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ngày ký túc xá hoàn thành, những học trò xa nhà, trọ học lần đầu tiên có một nơi ăn ở ổn định, nền nếp. Từ 40 em ban đầu, đến nay đã có 54 học sinh sinh hoạt tại đây. Không chỉ được lo chỗ ăn, chỗ ở, các em còn được cán bộ Biên phòng trực tiếp kèm cặp học tập, hướng dẫn sinh hoạt hằng ngày.

Mầng cười rạng rỡ: “Giờ bọn em không lo thiếu ăn, thiếu chỗ ngủ nữa. Buổi tối còn được các chú kèm cặp, dạy học. Em muốn học hết cấp 3, rồi sau này làm thầy giáo về dạy bản”. Ánh mắt trong trẻo của em giữa núi rừng biên giới là dấu hiệu của một sự đổi thay đang bắt đầu từ những điều bình dị nhất.

Những mô hình thiết thực nơi biên giới

Ở các bản xa trung tâm, việc tiếp cận dịch vụ y tế còn nhiều khó khăn. Không ít người dân ngại đi xa, khi đau ốm nhẹ thường tự chịu đựng, đến lúc bệnh nặng mới tìm đến cơ sở khám chữa bệnh. Từ thực tế đó, năm 2024, Đồn Biên phòng Tam Quang triển khai mô hình “Tủ thuốc biên cương”. Dù không phải là một cơ sở y tế lớn, nhưng nơi đây có các loại thuốc thông thường, dụng cụ khám bệnh cần thiết và hơn hết là sự tận tâm của những người lính quân y.

Hiện nay, “Tủ thuốc biên cương” tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Tùng Hương đã trở thành địa chỉ quen thuộc của đồng bào các bản giáp biên. Thiếu tá quân y Trần Ngọc Tú chia sẻ: Chúng tôi không chỉ khám bệnh tại trạm, mà còn thường xuyên vào từng bản, từng hộ để nắm tình hình sức khỏe. Nhiều người dân chưa có thói quen giữ vệ sinh, nên công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng bệnh rất quan trọng. Chỉ trong thời gian ngắn, mô hình đã khám, cấp thuốc cho gần 1.000 lượt người. Giá trị lớn hơn của mô hình không chỉ nằm ở những viên thuốc được trao, mà còn ở sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh và phòng bệnh từ cơ sở.

Cùng với chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, “Tổ thợ xây áo lính” của Đồn Biên phòng Tam Quang cũng để lại nhiều dấu ấn rõ nét trên địa bàn. Từ năm 2022, với 10-12 cán bộ, chiến sĩ có tay nghề xây dựng, tổ đã trực tiếp giúp dân dựng nhà, sửa trường, làm đường, xây bể nước, tu sửa nhà văn hóa và các điểm trường. Một buổi sáng nơi bản biên giới, tiếng máy trộn hồ vữa vang lên giữa núi rừng. Những người lính trong màu áo xanh thoăn thoắt xây từng viên gạch cho căn nhà mới của một hộ nghèo. Với họ, mỗi ngày công không chỉ góp phần hoàn thiện một công trình, mà còn giúp đồng bào có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống.

Bà Vy Thị Thưởng, một hộ dân vừa được hỗ trợ xây nhà xúc động nói: “Nếu không có các anh bộ đội, gia đình tôi không biết bao giờ mới có được căn nhà kiên cố như thế này”. Đến nay, hàng chục công trình dân sinh đã được hoàn thành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Những viên gạch được đặt lên không chỉ dựng nên mái ấm, mà còn góp phần củng cố niềm tin, sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Biên phòng với đồng bào nơi biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Quang trao tặng bò giống cho hộ nghèo. Ảnh: Hải Thượng

Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Quang trao tặng bò giống cho hộ nghèo. Ảnh: Hải Thượng

Góp sức xây dựng vùng biên vững mạnh

Không dừng lại ở hỗ trợ trước mắt, Đồn Biên phòng Tam Quang còn chú trọng giúp người dân tạo sinh kế lâu dài. Từ những con lợn nái giống được cấp phát, nhiều hộ đã từng bước có nguồn thu ổn định. Gần đây, mô hình “Đồng hành cùng nông dân vượt khó” tiếp tục được triển khai thông qua việc trao trâu, bò giống cho các hộ nghèo. Điểm đáng ghi nhận là cán bộ Biên phòng không chỉ trao con giống rồi dừng lại ở đó, mà thường xuyên xuống tận nơi hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, theo dõi quá trình chăn nuôi. Cách làm cụ thể, sâu sát ấy giúp các mô hình phát huy hiệu quả bền vững hơn, từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Từ một con giống ban đầu, niềm hy vọng về cuộc sống ổn định hơn đang được nhen lên trong nhiều gia đình nơi vùng biên. Anh Lô Mạnh Hoài, một trong những hộ được hỗ trợ bò giống chia sẻ: “Bộ đội không chỉ cho bò giống, mà còn chỉ cách nuôi, cách phòng bệnh. Giờ gia đình tôi đã có thêm nguồn thu, cuộc sống đỡ vất vả hơn”.

5 năm qua, hàng nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quang đã được dành cho việc làm đường, đào kênh mương, xây nhà, sửa trường; hàng tỷ đồng từ nhiều nguồn lực được huy động để hỗ trợ người dân. Nhưng điều đọng lại sâu sắc hơn những con số là hình ảnh người lính cùng dân gói bánh chưng mỗi dịp Tết, những đêm văn nghệ rộn ràng trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, hay những lần cán bộ, chiến sĩ kề vai cùng nhân dân vượt lũ, dựng lại mái nhà sau thiên tai. Ông Nguyễn Hữu Hiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Quang nhận xét: “Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quang không chỉ giúp dân phát triển kinh tế, mà còn củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, nền tảng quan trọng để giữ vững an ninh biên giới”.

Vùng biên Tam Quang hôm nay đang đổi thay từng ngày. Trên những con đường mới mở, bên những nếp nhà kiên cố, trong ánh mắt học trò nơi ký túc xá vùng biên hay nụ cười của người dân khi có thêm sinh kế đều in đậm dấu ấn của người lính Biên phòng. Bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ và nghĩa tình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quang đang góp phần xây dựng địa bàn biên giới ngày càng ổn định, phát triển, giữ vững bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Lê Thạch

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/toa-sang-hinh-anh-nguoi-linh-bien-phong-noi-phen-giau-to-quoc-post503553.html