Tỏa sáng tình người trong hoạn nạn

Trong vụ cháy xảy ra ở chung cư số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, các lực lượng chức năng, bà con nhân dân đã khẩn trương cứu giúp, hỗ trợ người bị nạn. Nhiều việc làm kịp thời, ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đồng bào vượt qua cơn hoạn nạn.

Bất chấp hiểm nguy hỗ trợ kịp thời người bị nạn

Suốt từ đêm 12-9 đến sáng 13-9, Đại úy Nguyễn Đức Vinh, Trợ lý Ban CHQS quận Thanh Xuân (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đã thức trắng. 23 giờ 30 ngày 12-9, hiệu lệnh báo động cháy vang lên, anh cùng đồng đội nhanh chóng cơ động ra hiện trường. Tại đây, anh hỗ trợ lực lượng phòng cháy di chuyển nạn nhân, đưa người ra ngoài để lực lượng y tế chuyển ra xe cứu thương.

Đang thực hiện nhiệm vụ bỗng nghe tiếng hô: Có một người ở tầng 6 nhà dân bên cạnh, nhanh như cắt, anh lao lên ôm lấy người đàn ông đang lả đi vì ngạt khói rồi đưa xuống để nhân viên y tế hồi sức cấp cứu. Không quản khói bụi, anh Vinh cùng đồng đội đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sơ tán người dân.

 Sáng 13-9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân tiếp tế cho lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ cháy.

Sáng 13-9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân tiếp tế cho lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ cháy.

Gương mặt còn chưa hết mệt mỏi sau đêm dài không ngủ, chia sẻ với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Đức Vinh khẳng định: “Cứu người là trên hết, khi đó, tôi chẳng hề nghĩ đến hiểm nguy, chỉ mong sao bà con thoát nạn”.

Giữa cơn hỏa hoạn, sự hỗ trợ kịp thời của người dân rất đáng quý. Khi đứng ngoài cổng khu dân cư, anh Nguyễn Đăng Văn, là người thuê trọ ở gần đó, vẫn bàng hoàng. Gương mặt đen đúa vì khói bụi, mái tóc bết lại, anh nói tưởng như không ra hơi. Mọi người xung quanh xúm lại động viên rồi đưa bánh, sữa.

Anh kể, nhà chị gái ở chung cư bị cháy. Khi nghe chị gọi, anh liền chạy đến. Khoác vội chiếc áo, đeo khẩu trang và giắt chiếc búa sau lưng, anh lao vào cửa chính, chạy lên tầng 4 đập cửa rồi đưa mọi người ra. Không chỉ cứu người thân, anh còn giúp gần chục người khác thoát nạn.

Một đêm không ngủ. Khi kể với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thanh Lâm ở số nhà 18, ngách 29/70, đối diện chung cư bị cháy, vẫn còn run lên vì sợ. Khi nghe bảo vệ hô có cháy, mọi người chạy ào ra. Cháy to quá, khói đen phả ra từng đợt không thể vào được. Chị Lâm chạy vội về nhà đốc thúc bố mẹ già và hai con nhỏ di tản ngay ra đầu phố. Chị và chồng ở lại mang khẩu trang, găng tay, mũ bảo hiểm, áo mưa cho lực lượng cứu hộ sử dụng. Khi biết có người sẽ nhảy từ tầng cao xuống, không ngần ngại, chị cùng mấy hộ bên cạnh vác đệm, chăn trải ngoài đường để người nhảy xuống giảm thiểu chấn thương.

Có mặt chỉ huy lực lượng tại hiện trường, Thượng tá Phạm Văn Quang, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Thanh Xuân cho biết: “Khi nhận tin có cháy, đơn vị đã triển khai ngay phương án cứu hộ. Các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ để kịp thời chữa cháy, cứu nạn. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực nhằm góp phần giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định tình hình”.

Thương người trong hoạn nạn

Sáng sớm 13-9, không quản vất vả, chị Trần Phương Linh, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân bê những thùng nước, hộp bánh vào trước khu chung cư bị cháy. Tại đó, LLVT, chính quyền địa phương vẫn đang thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn. Những gói bánh, chai nước được tiếp tế để các đồng chí thực hiện nhiệm vụ lót dạ. Thực tế là nhiều người từ đêm qua quên đói, quên mệt vì phải chiến đấu với “giặc” lửa.

 Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra bên ngoài. Ảnh: TTXVN

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra bên ngoài. Ảnh: TTXVN

Chị Linh cho hay: “Khi nhận được thông tin, địa phương huy động lực lượng giúp đỡ các gia đình bị nạn, đến các bệnh viện nắm tình hình sức khỏe, thông tin của bệnh nhân, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường, tiếp tế hàng chục thùng nước, hộp bánh mì, đồ ăn, khẩu trang, găng tay”. Cùng với các đoàn thể địa phương, bà con khối phố cũng chung tay giúp đỡ các lực lượng chức năng và gia đình bị nạn. Hội phật tử chùa Phụng Lộc (phường Khương Đình) đã có mặt từ rất sớm để đưa đồ ăn, hoa quả, nước uống cho các lực lượng làm nhiệm vụ cũng như thân nhân gia đình bị nạn đang kê khai thông tin.

Những nạn nhân trong vụ hỏa hoạn được đưa vào các bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội cứu chữa kịp thời. Chúng tôi gặp PGS, TS, bác sĩ Vũ Hoàng Phương, Khoa Gây mê hồi sức và chống đau, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sau phiên hội chẩn.

Đêm 12-9, Bệnh viện tiếp nhận 7 bệnh nhân. Khi biết đây là nạn nhân của vụ cháy, với lương tâm của người thầy thuốc, bác sĩ Phương cùng đồng nghiệp đã trắng đêm cứu người.

Bác sĩ Vũ Hoàng Phương cho biết: “Khi tiếp nhận bệnh nhân của vụ cháy, Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, huy động các chuyên khoa khẩn trương cấp cứu cho bệnh nhân. Đồng thời phối hợp với các cơ quan an ninh, địa phương để xác minh thông tin người bệnh, liên hệ với thân nhân và có phương án huy động các nhà hảo tâm, các nguồn của Bệnh viện để hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt trong vụ cháy”.

Bài và ảnh: VŨ DUY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/toa-sang-tinh-nguoi-trong-hoan-nan-742620