Toàn cảnh họp báo của Jack: Mẹ ruột nam ca sĩ nghi ngờ Thiên An 'mang bầu 13 tháng', tung bằng chứng số tiền nuôi cháu
Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng và chia sẻ sự thật che giấu gần 5 năm, mẹ ruột của Jack nói rõ lý do vì sao không thể chấp nhận nữ diễn viên làm con dâu trong gia đình.
Mới đây, nam ca sĩ Jack đã tổ chức họp báo tại TP HCM, có sự tham gia của mẹ ruột và phía luật sư. Tại đây, phía gia đình của Jack đã làm rõ những vấn đề xoay quanh đến ồn ào tình cảm giữa anh và diễn viên Thiên An kéo dài suốt gần 5 năm qua, kèm theo lời giải thích về những tin đồn “bỏ con”, việc chu cấp tiền hàng tháng để nuôi bé Sol…
Trước khi bắt đầu kể nhiều góc khuất chưa từng tiết lộ, bà Cẩm Loan (mẹ ruột của Jack) khẳng định những chia sẻ này là sự thật, phần nào hé lộ về tính cách của Thiên An cũng như gia đình của nữ diễn viên.

Jack và mẹ ruột - bà Cẩm Loan chia sẻ tường tận những góc khuất xoay quanh mối quan hệ với diễn viên Thiên An.
Theo lời kể của mẹ Jack, Thiên An là người chủ động tiếp cận bà sau quãng thời gian Jack gặp trục trặc với công ty cũ, phải dọn ra ở riêng. Thời gian đó, nữ diễn viên thỉnh thoảng đến nhà hỏi thăm và trò chuyện với bà nhiều hơn là gặp Jack. Bà Cẩm Loan khẳng định thời gian đó Thiên An tìm hiểu rất nhiều người, trong đó có con trai của bà. Sau nhiều vấn đề, bà cho rằng mối quan hệ giữa con trai và Thiên An không ổn: “Sau đó, tôi hỏi Tuấn, con nói không hợp nên không tìm hiểu nữa”.
Mẹ ruột Jack nghi ngờ chuyện mang bầu của Thiên An: “An mang bầu 13 tháng mới sinh?”
Sau đó phía mẹ ruột Thiên An đã chủ động liên lạc vào tháng 8/2020, thông báo việc nữ diễn viên đã mang thai được hơn 5 tháng. Theo lời kể, mẹ ruột của nữ diễn viên đã mắng Jack là “thằng khốn nạn” vì thời gian đó Thiên An đang quen giám đốc ngân hàng. Sau khi bình tĩnh, bà có đề xuất đến chuyện dạm ngõ trước rồi tính đến đám cưới.
Điều khiến mẹ của Jack thắc mắc nhiều nhất là kể từ lúc thông báo Thiên An mang bầu 5 tháng vào tháng 8/2020, nhưng mãi đến tháng 4/2021, bé Sol mới được chào đời. Theo theo thời gian mang bầu và sinh con, mẹ Jack cho rằng thời điểm Thiên An có thể chỉ mang thai sau khi bắt đầu sống chung với gia đình sau tháng 8/2021.

Mẹ của Jack khóc khi nói về những câu chuyện liên quan đến Thiên An.
Trong chia sẻ giữa họp báo, bà Cẩm Loan bật khóc kể lại khoảng thời gian từ lúc Thiên An bắt đầu “thông báo đã mang bầu” và sống chung, gia đình bà luôn cảm giác bất an và sống trong lo lắng. “Khi An về, điện thoại lúc mở lúc tắt. Mẹ con tôi sống trong nỗi lo sẽ bị bóc phốt bất cứ lúc nào. Tôi từng nói với Tuấn: ‘Con ơi, mẹ chịu hết nổi rồi. Nó có phốt gì thì mình chịu đi’. Chúng tôi đã làm tròn trách nhiệm, mọi chi tiêu đều có chứng từ,” bà khẳng định.
Bà nói từ lúc Thiên An bước vào nhà để sống chung, nữ diễn viên luôn ở để điện thoại ở chế độ thu âm, quay clip. Ở thời điểm Jack chưa có tiềm lực kinh tế tốt, bà Loan là người đề nghị đưa Thiên An về sống chung, lo mọi mặt về chi phí. Theo lời kể, Thiên An từng khiến bà khó xử khi mượn tiền người giúp việc. Sau khi biết chuyện, bà đã chủ động đưa tiền cho Thiên An giải quyết món nợ này nhưng cô đã không trả lại cho người giúp việc.
Sự thật việc ép Thiên An phá thai?
Liên quan đến tin đồn ép Thiên An phá thai và bức ảnh về 2 bài vị từng gây chấn động mạng xã hội, bà khóc nói đây là lý do để gia đình quyết định không thể im lặng chịu đựng. Ban đầu, bà từng chủ động muốn kể hết sự thật nhưng con trai là người can ngăn. Jack đã nói với mẹ: “Thôi đi mẹ ơi, bây giờ mẹ đưa bằng chứng ra thì Thiên An cũng khó sống, để người ta chửi một mình con là được".
Mẹ ruột Jack lên tiếng: "Chúng tôi không có mưu kế gì cả. Từ lúc ồn ào tới giờ thì Tuấn vẫn làm nhạc, chưa bao giờ dừng lại. Còn quyết định lên tiếng là do 2 bài vị. Gia đình tôi không có một nụ cười, Tuấn không dám ra đường, không ăn không ngủ, đến môi nứt hết. Tuấn có hỏi tôi, 'mẹ ơi, nếu một ngày nào đó không còn để lo cho mẹ sau này, mẹ có giận con không'. Lúc đó tôi như chết lặng, tôi cảm thấy thất bại, tôi không thể ngăn suy nghĩ của mọi người bên ngoài. Suốt thời gian đó Tuấn trầm cảm, mà chúng tôi giấu fan, giấu mọi người. Tôi biết con mình mạnh mẽ, nhưng đến đâu thì Tuấn cũng là người bình thường, có cảm xúc và suy sụp về tinh thần.
Xin lỗi mọi người, tôi chưa bao giờ khóc trước mặt con mình. Nhưng hôm nay, cảm giác tôi phải gồng suốt 5 năm qua, tôi khóc vì bây giờ mới được nói ra bên ngoài. Tôi biết mình phải mạnh mẽ vì để con yên tâm. Sau khi Tuấn trải qua áp lực ở thời điểm đó, mọi người xung quanh có động viên an ủi để Tuấn hiểu ra vấn đề, vực dậy tinh thần. Thay vì đôi co trên mạng xã hội, chúng tôi nhờ đến cơ quan chức năng về câu chuyện bài vị".

Nam ca sĩ sinh năm 1997 chịu nhiều áp lực đến mức trầm cảm, phải uống thuốc thời gian qua.
Bà cũng khẳng định Thiên An nói hình ảnh liên quan đến 2 bài vị khi không phải nhắc đến ca sĩ Jack. Bà Loan nói: “Thiên An có nói việc 2 cái bài vị kia là trang cá nhân của bạn ấy, bạn ấy muốn đăng gì thì đăng, đó là tự do. Trong 2 bài vị không hề nói đến Tuấn, không hề nhắc đến tên ca sĩ nào. Đó chỉ là trạng thái cá nhân của bạn thôi, và bạn ý gỡ bỏ. Vì người ta nói rằng, dù không nhắc đến tên của Tuấn nhưng chính những bài đó làm ảnh hưởng đến Tuấn. Bởi vì các trang thông tin cũng lấy từ An mà ra, cho nên bạn ý người gián tiếp làm ảnh hưởng đến Tuấn. Chính chủ đã phải xóa bài và thừa nhận là bài đó không nói về chúng tôi”.
Trước đó, nữ diễn viên từng đăng tải bức ảnh 2 bài vị mang họ Trịnh Trần, trùng khớp với tên thật của Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn). Cô cũng đề cập từng mang thai 3 lần nhưng chỉ sinh bé Sol vì bạn trai đã cầu xin “bỏ con” vì lo sợ ảnh hưởng sự nghiệp. Sau khi điều này được công bố, nam ca sĩ tiếp tục hứng chịu sự công kích, lời mắng chửi từ cộng đồng mạng.
Lời cuối cùng, mẹ ruột của Jack nhắn gửi Thiên An: “Tôi mong An sẽ nghĩ nhiều hơn cho Sol. An có thể là mẹ đơn thân, nhưng không phải là một đứa con bị bỏ rơi. Chỉ những ai từng sống trong cảm giác bị bỏ rơi mới hiểu được nỗi đau ấy, còn An thì chưa. Tôi là người từng bị bỏ rơi, cũng là mẹ đơn thân, nhưng chưa bao giờ để con mình phải buồn phiền vì cha mẹ”. Bà cho rằng có nhiều lý do để gia đình không lựa chọn Thiên An làm cô dâu, cũng như biết được một bí mật khác của nữ diễn viên. Tuy nhiên, bà Cẩm Loan nhấn mạnh: “Tôi sẽ giữ kín bí mật này đến cuối đời”, xem như sự tử tế cuối cùng dành cho mẹ ruột của cháu nội.
Về phía Jack, anh cũng xúc động nói lời xin lỗi đến mẹ vì sự bất hiếu. "Để nói lời xin lỗi, đến giờ tôi vẫn không dám. Từ lúc nổi tiếng, tôi chưa bao giờ để mẹ tôi được yên, từ lúc còn ở trong công ty cũ đến giờ. Lúc đó, tôi hát gần 100 show/năm, nhưng không có đồng nào hết. Lúc đó tôi rất hạnh phúc vì có ngày được hát trước bao nhiêu người, nhận vô vàn lời chúc. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy. Đến khi về thăm mẹ, tôi đi tay không. Thậm chí tôi còn mang chiếc xe trả góp về cho mẹ trả nợ. Tôi bất hiếu, là đứa con cực kỳ bất hiếu", Jack chia sẻ.
Ngoài ra, anh cũng dành lời nhắn gửi đến con gái với tư cách một người bố chưa bao giờ chối bỏ trách nhiệm: “Tôi cũng muốn gửi lời đến con. Tôi không còn gì phải mắc cỡ hết. Sau này chắc chắn con sẽ hạnh phúc. Nếu bạn bè có chọc, con hãy nói là ba tôi lo cho tôi ngay từ khi tôi xuất hiện trên cõi đời này. Con không cần phải trả lời nhiều. Không ai chối bỏ con cả, dù bóp méo ra sao vẫn là sự thật. Và cho dù vụ kiện thế nào, kết quả không thể thay đổi và chỉ có một”.