Tôi có nên đưa mẹ đẻ lên ở cùng nhà chồng?

Mẹ tôi đã già lại ở một mình xa tôi gần 300 cây số. Nhà chồng tôi rộng, bố mẹ chồng tính thoải mái, chồng nói đưa mẹ lên ở cùng nhưng tôi vẫn thấy ngại ngần...

Nhà tôi có hai chị em gái nhưng em tôi thì lấy chồng ở nước ngoài, còn tôi sống cùng gia đình chồng ở Hà Nội, cách nhà gần 300 cây số. Nhà chồng tôi khá rộng, bố mẹ chồng lại có mình chồng tôi nên chúng tôi xác định ở cùng ông bà.

Bố mẹ chồng tôi tính khá thoải mái, thương con cháu nên thường giúp chúng tôi việc chăm sóc, đưa đón các con đi học. Nhiều lúc nhìn gia đình chồng vui vẻ, đầm ấm tôi lại thương mẹ tôi ở quê chỉ có một mình. Mẹ tôi đã già yếu, lại bị cao huyết áp và một số bệnh người già nên tôi khá lo lắng nhưng lúc nào mẹ cũng động viên để tôi yên tâm.

Tôi thương mẹ tôi ở quê xa cả mấy trăm cây số lại chỉ có một mình. (Ảnh minh họa: AI)

Tôi thương mẹ tôi ở quê xa cả mấy trăm cây số lại chỉ có một mình. (Ảnh minh họa: AI)

Mới đây mẹ bị tai biến nhẹ, tôi về một thời gian chăm sóc mẹ mới thấy không yên tâm khi để mẹ sống một mình cách xa mình đến mấy trăm cây số. Cũng may mẹ bị nhẹ nên hồi phục nhanh chóng và tự phục vụ được bản thân. Tôi bàn với chồng mua nhà ở riêng để đón mẹ tôi lên nhưng anh không đồng ý, anh vì còn bố mẹ chồng. Chồng tôi còn nói nhà rộng, còn hẳn 2-3 phòng chưa dùng đến, cứ đưa mẹ tôi lên ở cùng cho đầm ấm.

Tôi chưa nói chuyện với mẹ và cũng chưa xin phép bố mẹ chồng nhưng mấy hôm nay cứ thấy không thoải mái nếu đưa mẹ lên ở cùng. Mẹ tôi khái tính, chúng tôi mời chắc gì mẹ đã lên ở, nhất lại còn là nhà của bố mẹ chồng, rồi ở chung, tôi sợ xảy ra va chạm mất lòng nhau, lúc đó thì rất mệt. Nhưng nếu không được ở gần chăm sóc mẹ, nhất là mẹ tôi sức khỏe ngày càng yếu, lại vừa bị tai biến thì tôi lúc nào cũng thấy lo lắng.

My My/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/toi-co-nen-dua-me-de-len-o-cung-nha-chong-post1163687.vov