Tôi đến nơi 'Vì sao đưa anh tới' ở Hàn Quốc

Ghé thăm bối cảnh quay của những bộ phim Hàn Quốc đình đám, tôi như hóa thành nhân vật chính, thưởng thức muôn vàn món ăn ngon vào mùa hè.

 Mùa hè ở Hàn Quốc với nét đẹp đầy ấn tượng khiến tôi say đắm. Ảnh: Hà Hiển.

Mùa hè ở Hàn Quốc với nét đẹp đầy ấn tượng khiến tôi say đắm. Ảnh: Hà Hiển.

Bản tình ca mùa đông, Itaewon Class, Vườn sao băng,... những bộ phim Hàn Quốc từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần đặc sắc đối với khán giả Việt Nam. Vốn là người yêu thích, muốn tìm hiểu văn hóa, đời sống, con người và cảnh quan Hàn Quốc, tôi luôn ao ước được đặt chân đến những địa điểm mình từng nhìn thấy trên phim và có những trải nghiệm gần gũi với cuộc sống người dân bản địa.

Tôi là travel blogger Hà Hiển, một người đam mê xê dịch hiện sống tại TP.HCM. Với đôi chân đi không mỏi, tôi khám phá những vùng đất mới, kể lại các câu chuyện trải nghiệm thông qua hình ảnh, thước phim nhiều màu sắc.

Những thước phim mùa hè

Đặt chân đến đảo Nami và tháp Namsan, tôi rất bất ngờ khi đến Hàn Quốc vào đầu hạ nhưng lại được ngắm lá đỏ. Sau khi được bạn "giải ngố", tôi mới biết lá phong non sẽ có màu đỏ sau mới chuyển dần sang màu xanh, nhưng với tôi cảm giác mong ngóng mùa thu rực rỡ đã bắt đầu.

 Khung cảnh tươi mát ở tháp Namsan và đảo Nami vào mùa hè.

Khung cảnh tươi mát ở tháp Namsan và đảo Nami vào mùa hè.

Dạo bước dưới những tán cây rợp bóng, tôi như được sống trong những khung hình lãng mạn, đẹp như tranh từng xuất hiện trong nhiều bộ phim như Vườn sao băng, Vì sao đưa anh tới, Bản tình ca mùa đông...

Trái ngược với vẻ sầm uất, xô bồ của thủ đô Seoul, bờ sông Hàn luôn là địa điểm yêu thích của tôi mỗi khi muốn tìm một góc ngắm hoàng hôn cuối chiều, tận hưởng nét bình yên, thơ mộng của thành phố này.

Sau khi đi tàu đến ga Yeouinaru, băng qua công viên, khung cảnh bờ sông thoáng đãng hiện ra trước mắt tôi. Chọn cho mình một vị trí ưng ý, tôi cùng bạn bè tận hưởng làn gió mát lành của buổi chiều tà giữa mùa hè nóng bức. Các bạn có thể mua thêm một ít snack cùng vài lon bia để nhâm nhi những tia nắng cuối ngày dát vàng lên các tòa nhà hiện đại bên kia bờ, ngắm nhìn những chú chim tự do chao lượn trên bầu trời xanh.

 Không đi du thuyền ngắm cảnh Seoul như những lần trước, tôi chọn ngồi cạnh bờ sông Hàn ngắm hoàng hôn buông.

Không đi du thuyền ngắm cảnh Seoul như những lần trước, tôi chọn ngồi cạnh bờ sông Hàn ngắm hoàng hôn buông.

Nơi đây cũng là tọa độ được nhiều bạn trẻ ở Seoul yêu thích, trải nghiệm này khiến tôi nhớ lại những ngày tháng sinh viên rong chơi cùng lũ bạn. Từ đây, các bạn có thể nhìn ngắm thành phố dần được thắp sáng bởi những ánh đèn lung linh phía bên kia bờ.

Vốn là một tín đồ của phim Hàn Quốc, tôi quyết định tìm đến quán ăn đã từng xuất hiện trong bộ phim Nữ hoàng nước mắt nằm trên khu phố Itaewon. Đây là nhà hàng chuyên phục vụ những món ăn Hàn Quốc với khung cảnh vẫn được giữ nguyên như trong phim. Ngồi tại chiếc bàn nhân vật chính từng ngồi, tôi thưởng thức một vài món ăn, ngắm nhìn cuộc sống chầm chậm trôi đằng sau ô cửa kính.

 Khung cảnh từng xuất hiện trong bộ phim Nữ hoàng nước mắt đình đám.

Khung cảnh từng xuất hiện trong bộ phim Nữ hoàng nước mắt đình đám.

Theo lời giới thiệu của một người bạn, tôi tìm đến công viên Olympic. Đang loay hoay tìm kiếm địa điểm ngắm cảnh trong công viên rộng lớn, một người dân địa phương đang tập dục gần đó đã nhiệt tình giúp tôi đến nơi mong muốn.

Vào mùa hè, công viên Olympic phủ màu xanh mướt trông như ốc đảo yên bình giữa đô thị hiện đại. Đặt chân đến đây, tôi thấy mình giống như nhân vật Holden Caulfield trong cuốn sách Bắt trẻ đồng xanh với ước mơ kỳ lạ đó là được đứng trên mỏm đá giữa đồng cỏ xanh, lùa bắt bọn trẻ đang vui chơi ở đấy.

 Vào mùa hè, thảm cỏ ở công viên Olympic xanh mướt tuyệt đẹp.

Vào mùa hè, thảm cỏ ở công viên Olympic xanh mướt tuyệt đẹp.

Các bạn có thể ghé thăm "cây cô đơn" với tán lá xanh mát nằm chơi vơi giữa đồi. Đây cũng là khung cảnh thường xuất hiện trong những thước phim Hàn Quốc lãng mạn. Nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, tôi chiêm ngưỡng bầu trời xanh biếc, tận hưởng làn gió mát trong lành, ngắm hoàng hôn dần buông phía sau đường chân trời. Du khách có thể ghé thăm những cánh đồng hoa nổi tiếng hay tham quan bảo tàng nghệ thuật nằm trong khuôn viên Olympic Park.

Trong chuyến du lịch đến xứ sở kim chi lần này, tôi còn có dịp hóa thân thành hoàng tử khi đến tham quan cung điện Gyeongbokgung, thỏa sức giải trí ở công Everland, ghé thăm con suối Thanh Khê xanh mát giữa lòng thủ đô hiện đại, thăm làng Bukchon Hanok, hoa viên Hyowon,... cùng nhiều địa điểm thú vị khác.

 Hàn Quốc sở hữu một loạt những trải nghiệm thú vị dành cho du khách khi đến thăm đất nước này vào bất kỳ mùa nào trong năm.

Hàn Quốc sở hữu một loạt những trải nghiệm thú vị dành cho du khách khi đến thăm đất nước này vào bất kỳ mùa nào trong năm.

Ngoài ra, khám phá ẩm thực tại những con phố sầm uất là trải nghiệm không thể bỏ qua vào buổi tối ở Hàn Quốc.

Nằm cạnh Đại học Hongik, Hongdae là một khu phố rất sôi động với những cửa hàng, bảng hiệu nhiều màu sắc. Đến đây, các bạn có thể dễ dàng bắt gặp một loạt các món ăn vặt đặc trưng của Hàn Quốc.

Ghé thăm Myeongdong, tôi bị choáng ngợp bởi những sự nhộn nhịp, sầm uất của khu phố này. Nơi đây quy tụ một loạt các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm cùng nhiều quầy bày bán ẩm thực đường phố thơm ngon khiến chiếc bụng tôi không khỏi cồn cào.

Những địa điểm mới đầy thú vị

Lần thứ 5 đặt chân đến Hàn Quốc, thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi chọn khám phá thành phố Incheon và thật sự bất ngờ bởi nhiều trải nghiệm thú vị. Cách sân bay Incheon không xa, Inspire Entertainment Resort khu tổ hợp đa dịch vụ rộng lớn cho bạn khám phá.

Khu tổ hợp với nhiều hoạt động vui chơi, địa điểm check-in thú vị dành cho du khách khi đến Incheon.

Khu tổ hợp với nhiều hoạt động vui chơi, địa điểm check-in thú vị dành cho du khách khi đến Incheon.

Đến đây, tôi lập tức bị ấn tượng bởi khu trần nhà với màn hình LED 3D rộng lớn cùng công nghệ trình chiếu hiện đại khiến tôi như lạc giữa những tán rừng rậm, khi lại là đại dương sâu thẳm. Bên cạnh đó, du khách có thể ngắm nhìn, check-in với những công trình kiến trúc độc đáo nơi đây.

Cách đó không xa là Paradise City Hotel, một địa điểm chỉ cách sân bay Incheon 5 phút di chuyển bằng taxi, các bạn có thể tranh thủ thời gian chờ quá cảnh để tham quan địa điểm này. Địa điểm này sở hữu lối kiến trúc hiện đại với những đường nét gấp khúc đầy phá cách, nội thất hiện đại thu hút mọi ánh nhìn. Nơi đây cũng chính là bối cảnh từng xuất hiện trong bộ phim Hotel Del Luna đình đám.

Lối kiến trúc độc đáo của Paradise City Hotel khiến tôi không thể rời mắt.

Lối kiến trúc độc đáo của Paradise City Hotel khiến tôi không thể rời mắt.

Hai địa điểm này mở cửa đón khách tham quan miễn phí, các bạn có thể tranh thủ ghé thăm khi đến thành phố Incheon.

Ngoài ra, du khách có thể ghé thăm thư viện Starfield Suwon tọa lạc tại tỉnh Gyeonggi với không gian mở và lối kiến trúc đầy ấn tượng.

 Thư viện Starfield Suwon là địa điểm thích hợp cho những ai muốn tìm kiếm khoảng nghỉ giữa thành phố sôi động.

Thư viện Starfield Suwon là địa điểm thích hợp cho những ai muốn tìm kiếm khoảng nghỉ giữa thành phố sôi động.

Đây là tổ hợp vui chơi, ăn uống, đọc sách,... dành cho người dân và du khách. Đến đây, các bạn có thể thư giãn, ngắm nhìn, tận hưởng vẻ đẹp nguy nga của thư viện cao hơn 22 mét.

Linh Huỳnh (ghi)

Ảnh: Hà Hiển

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/toi-den-noi-vi-sao-dua-anh-toi-o-han-quoc-post1484564.html