Tôi 'đi về nơi có gió' tại Trung Quốc

Du lịch Trung Quốc tự túc không khó như tôi nghĩ. Chúng tôi dành 8N7Đ khám phá thành phố, sống trong những thước phim tuyệt đẹp ở Lệ Giang, Đại Lý.

 Du lịch Trung Quốc tự túc mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm ấn tượng.

Du lịch Trung Quốc tự túc mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm ấn tượng.

Bộ phim Đi về nơi có gió thực sự đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng về vùng đất Đại Lý tuyệt đẹp và yên bình. Ấp ủ giấc mơ được đặt chân đến vùng đất này đã lâu, mới đây tôi cùng bạn thân đã có 8 ngày tuyệt vời tự trải nghiệm cung Lệ Giang - Đại Lý ở Trung Quốc.

Tôi là Trân Phạm (26 tuổi), một người đam mê xê dịch sinh sống tại Hà Nội. Với chút vốn liếng tiếng Trung, tôi đã lên kế hoạch và cùng 2 người bạn thân là Quỳnh Trang, Minh Nguyệt tự khám phá Trung Quốc theo cách riêng.

Bộ phim dài 8 tập

Ngày 1: di chuyển Hà Nội - Côn Minh - Lệ Giang

Khởi hành từ thủ đô Hà Nội, chúng tôi chọn bay thẳng đến Lệ Giang. Chuyến bay cần quá cảnh tại sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh khoảng 4 tiếng, tổng thời gian 2 chặng mất khoảng 7 tiếng đồng hồ.

Combo vé máy bay và 3 ngày khách sạn ở Lệ Giang được tôi đặt trên một nền tảng du lịch với tổng chi phí 4,4 triệu đồng/người. Hiện có khá ít chuyến bay thẳng đến Lệ Giang, các bạn nên lên lịch trình từ sớm để đặt vé có thời gian phù hợp với giá tốt.

Mọi người nên đến trước giờ bay ít nhất 2 tiếng vì quá trình xếp hàng chờ xuất cảnh khá lâu. Tại sân bay Trường Thủy, chúng tôi phải lấy hành lý rồi ký gửi tại quầy vì không được ký gửi thẳng. Quá trình check-in, check-out khá mất thời gian nhưng đều có nhân viên sân bay hỗ trợ nhiệt tình nên các bạn không cần quá lo.

Trải nghiệm ẩm thực và dịch vụ tại sân bay là hoạt động khá thú vị khi đến Trung Quốc.

Trải nghiệm ẩm thực và dịch vụ tại sân bay là hoạt động khá thú vị khi đến Trung Quốc.

Trong thời gian quá cảnh, nhóm tôi trải nghiệm quán Mì qua cầu (德胜桥) theo gợi ý của nhiều người. Tô mì "siêu to khổng lồ", nước dùng và nguyên liệu rất ngon. Nếu là tín đồ của trà sữa, các bạn đừng bỏ qua trà sữa Chagee rất hot trong thời gian vừa qua. Trà sữa có vị thanh, thơm trà, ngọt nhẹ, trân châu ăn khá lạ và ngon. Sân bay rất rộng, nếu đi tham quan mọi người nhớ kiểm tra thời gian, tránh di chuyển quá xa lỡ muộn giờ bay.

Chúng tôi bay chuyến 14h40, đến Lệ Giang đã gần 0h đêm, cả nhóm nhanh chóng lên xe đưa đón đã đặt trước của khách sạn. Bên trong thành cổ không được đi xe, mọi người phải vác vali bộ vào khách sạn trên đoạn đường lát đá gồ ghề khá mệt. Các bạn nên đặt khách sạn ngoài thành cổ để tiện di chuyển.

 Lệ Giang về khuya mang vẻ đẹp tráng lệ bởi ánh đèn lung linh.

Lệ Giang về khuya mang vẻ đẹp tráng lệ bởi ánh đèn lung linh.

Đặt chân đến Lệ Giang, tôi nhanh chóng bị thu hút bởi khung cảnh phố cổ lên đèn lung linh tráng lệ với lối kiến trúc cổ cảm giác như vừa lạc vào thế giới của những bộ phim cổ trang. Sau chặng đường dài, chúng tôi lấp đầy chiếc bụng đói bằng canh cay tê, xiên nướng, đậu phụ thối tại chợ đêm Trung Nghĩa (忠义夜市).

Ngày 2: Thành cổ Lệ Giang - Bạch Sa cổ trấn - Thúc Hà cổ trấn

Người dân Lệ Giang thức dậy khá muộn, thế nên buổi sáng là lúc thành cổ yên tĩnh nhất, thích hợp cho việc tham quan, chụp ảnh. Ra khỏi khách sạn từ 7h, chúng tôi dành 2 tiếng chầm chậm ngắm nhìn vẻ đẹp của cổ trấn.

Thị trấn này có lịch sử hơn 1.000 năm, mang đậm nét cổ kính từ những ngôi nhà, con phố, dòng kênh và trong cả lối sống của người dân địa phương. Các vật dụng dọc 2 bên đường đều được làm theo phong cách hoài cổ, chỉ cần nép lại bên đường là các bạn đã có ngay những tấm ảnh xinh.

 Những góc cổ trấn đều có thể trở thành nền cho tấm ảnh xinh.

Những góc cổ trấn đều có thể trở thành nền cho tấm ảnh xinh.

Trong trấn bày bán khá nhiều món, từ ăn vặt đến ăn no. Trong đó, món xiên nướng khá dễ ăn, kem rất ngon, giá cả phù hợp, lẩu gà đen nước dùng khá nhạt, không quá ấn tượng, các món cơm và mì khá nhiều dầu mỡ, cay và mặn. Nếu ăn không quen ẩm thực Trung Hoa, các bạn có thể đi về hướng cổng Bắc nơi có nhiều quán ăn khá ổn và cả những thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng.

Buổi chiều, chúng tôi đặt taxi đến Bạch Sa cổ trấn qua ứng dụng Didi. Các bạn lưu ý hãy chọn điểm đón là một cửa hàng cụ thể gần nơi bạn đứng vì định vị trên các ứng dụng có thể không chính xác.

Những góc cổ trấn đều toát ra nét bình yên, chậm rãi.

Những góc cổ trấn đều toát ra nét bình yên, chậm rãi.

Nếu như nhắc đến Lệ Giang, người ta thường nhớ đến một thị trấn mỹ miều, đông đúc, nhộn nhịp thì Bạch Sa cổ trấn lại khoác lên mình đẹp bình yên, tĩnh lặng. Dạo quanh một vòng trấn, các bạn có thể ngắm nhìn cuộc sống của người dân Nạp Tây, tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử của địa phương thông qua nhiều hoạt động như mua bán, thêu, nhuộm…

Ẩm thực Trung Quốc rất đa dạng tuy nhiên hơi kén khẩu vị người Việt.

Ẩm thực Trung Quốc rất đa dạng tuy nhiên hơi kén khẩu vị người Việt.

Chúng tôi đã ghé quán cà phê 2 tầng khá hot, nơi có thể nhìn toàn cảnh cổ trấn này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé thăm Thúc Hà cổ trấn và Mộc Phủ, nơi sở hữu cảnh quan khá đẹp.

Ngày 3: Ngọc Long Tuyết Sơn - Lam Nguyệt Cốc

Vì các điểm đến hôm nay khá xa khách sạn nên chúng tôi đã đặt land tour với giá 360 tệ/người (khoảng 1,3 triệu đồng) đã bao gồm ăn trưa. Thức dậy từ 5h sáng, cả nhóm chuẩn bị lên đường để kịp ngắm “Nhật Chiếu Kim Sơn" - hiện tượng mặt trời mọc tỏa ánh nắng vàng ruộm phủ lên đỉnh núi Ngọc Long phủ đầy tuyết trắng.

Đứng trước khung cảnh hùng vĩ của những ngọn núi cao trùng điệp rực sáng để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Đây là trải nghiệm rất thú vị và đẹp mắt, tuy nhiên thời tiết khá lạnh, gió to, các bạn nên chuẩn bị áo khoác và mũ nón, găng tay để giữ ấm.

 Ngắm nhìn ngọn núi tuyết hùng vĩ rực sáng trong ánh dương khiến tôi thật sự ấn tượng.

Ngắm nhìn ngọn núi tuyết hùng vĩ rực sáng trong ánh dương khiến tôi thật sự ấn tượng.

Trong tour có ghé Vân San Bình (云杉坪) nơi sở hữu khung cảnh đồng cỏ rộng lớn xung quanh là rừng thông thẳng tắp vươn cao, phía xa xa là núi Ngọc Long. Địa điểm này sở hữu một số góc check-in khá đẹp. Điểm đến tiếp theo trong lịch trình là Lam Nguyệt Cốc, nơi được mệnh danh là thung lũng trăng xanh của Lệ Giang.

Sở dĩ nơi này có tên như vậy vì khi đứng từ đỉnh núi Ngọc Long nhìn xuống, toàn cảnh thung lũng tựa một vầng trăng khuyết với hồ nước có màu xanh ngọc bích. Lượng khách đến đây khá đông, ít góc chụp ảnh đẹp.

Khung cảnh Vân San Bình khá đẹp, tuy nhiên lượng khách đông sẽ khó để các bạn có bức ảnh đẹp.

Khung cảnh Vân San Bình khá đẹp, tuy nhiên lượng khách đông sẽ khó để các bạn có bức ảnh đẹp.

Nhóm tôi đặt tour tại khách sạn nên chi phí hơi cao, các bạn có thể tham khảo các tour trong hoặc ngoài cổng thành sẽ có giá tốt hơn. Bên cạnh đó, hãy đọc kỹ hành trình tour trước khi đặt để chắc chắn có trải nghiệm đúng như mong muốn. Chúng tôi tưởng tour đi núi Ngọc Long nhưng cuối cùng chỉ đi Vân San Bình và Lam Nguyệt Cốc nên đành ngắm tuyết từ xa.

Ngày 4: Trải nghiệm chụp ảnh cổ trang ở Lệ Giang

Chụp ảnh cổ trang là một trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến Lệ Giang và chúng tôi cũng không ngoại lệ. Cả nhóm đặt dịch vụ chụp ảnh cổ trang tại một tiệm ngẫu nhiên trong phố với giá 198 tệ/bộ ảnh, bao gồm make-up, trang phục và 30 tấm ảnh, trong đó 5 tấm ảnh sẽ được thợ chụp photoshop.

Các góc chụp ở Lệ Giang đều mang đặc trưng kiến trúc Trung Hoa, phù hợp với nhiều concept cổ trang, giúp bạn dễ dàng có những bức ảnh đẹp. Ngoài ra, Hồ Nhĩ Hải có nhiều góc chụp phù hợp với trend đội mũ hoa đang rất hot hoặc các concept hiện đại, nhẹ nhàng.

Chúng tôi trải nghiệm dịch vụ chụp ảnh với trang phục truyền thống của Trung Quốc.

Chúng tôi trải nghiệm dịch vụ chụp ảnh với trang phục truyền thống của Trung Quốc.

Lệ Giang sở hữu khung cảnh đẹp, chi phí ăn uống khá cao, du khách nên cẩn thận hỏi kỹ và chốt giá trước khi mua bán để tránh bị "chặt chém" khi đến đây du lịch.

Ngày 5: Thành cổ Đại Lý

Từ Lệ Giang, chúng tôi di chuyển đến Đại Lý bằng tàu. Vé tôi đặt trước trên Trip.com trước một ngày. Cung này khá hot, các bạn nên đặt trước 2-3 hôm để tránh hết vé.

Từ cổng Bắc Lệ Giang, chúng tôi đặt xe ba gác chở hành lý với giá chỉ 28 tệ. Các bạn nên đến ga tàu trước khoảng một tiếng vì lượng khách xếp hàng khá đông. Sau khi xuống tàu, chúng tôi di chuyển về khách sạn bằng xe đặt trên ứng dụng Didi thay vì đi taxi bên ngoài ga tàu vì khả năng bị chặt chém khá cao.

Chúng tôi đặt khách sạn tại trung tâm thành cổ Đại Lý. Nơi đây được bao quanh bởi phố xá sầm uất với nhiều hàng quán ăn uống, ngon và rẻ hơn so với Lệ Giang, di chuyển tiện lợi.

Vừa cổ kính vừa hiện đại, Đại Lý thu hút chúng tôi từ những bước chân đầu tiên khi đến đây.

Vừa cổ kính vừa hiện đại, Đại Lý thu hút chúng tôi từ những bước chân đầu tiên khi đến đây.

Với vị trí lưng tựa núi Thương Sơn, mặt hướng ra hồ Nhĩ Hải, Đại Lý còn lưu lại nhiều công trình kiến trúc lịch sử có giá trị như tòa nhà, đền cổ, miếu cổ với cảnh quan lãng mạn.

Dạo quanh thành cổ, chúng tôi thỏa sức chụp ảnh, ngắm nhìn những đồ lưu niệm độc lạ. Vùng đất này nổi tiếng với nghề nhuộm vải truyền thống của dân tộc Bạch bằng phương pháp buộc chỉ, tạo thành những tấm vải với họa tiết khá dễ thương, có tính ứng dụng cao. Các bạn có thể mua cho mình một chiếc váy xanh loang ở đây rồi đến hồ Nhĩ Hải chụp ảnh.

Ngày 6: Hồ Nhĩ Hải - Phượng Dương Ấp

Chúng tôi chọn xe điện làm phương tiện khám phá khu vực này, chi phí thuê xe khoảng 40 tệ/ngày. Xe điện sẽ di chuyển theo line riêng với đường đẹp, dễ đi, rất an toàn. Hồ Nhĩ Hải thật sự rất đẹp và rộng, chúng tôi đi xe điện từ Thành cổ Đại Lý đến Longkan chỉ khoảng 4,5 km.

Khung cảnh Hồ Nhĩ Hải bình yên. Chúng tôi dành thời gian ngồi ngắm chim bay lượn, tận hưởng làn gió mát ven hồ.

Khung cảnh Hồ Nhĩ Hải bình yên. Chúng tôi dành thời gian ngồi ngắm chim bay lượn, tận hưởng làn gió mát ven hồ.

Tuy chưa đi đến cung đường có hình chữ S - địa điểm hot trong phim Đi đến nơi có gió nhưng khung cảnh nơi đây vẫn rất đẹp. Dạo quanh bờ hồ, cả nhóm ngồi cà phê ven đường, tận hưởng làn gió mát lạnh, ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp khá thú vị. Đặt chân đến đây khiến chúng tôi cảm thấy thật sự thư giãn, thả trôi tất cả muộn phiền.

Tại Phương Dương Ấp, chúng tôi thuê xe đạp với giá 20 tệ/chiếc để tham quan những bối cảnh chính trong phim Đi đến nơi có gió. Tiểu viện Hữu Phong được đoàn làm phim tạo nên nằm ở ấp Phượng Dương. Đây là nơi Hứa Hồng Đậu chọn làm chỗ ở khi chạy trốn thế giới ồn ả và gặp được tình yêu đời mình. Cũng như những cô gái mơ mộng khác, chúng tôi phấn khích khi được đặt chân đến đây, hồi tưởng về những đoạn phim bình yên tuyệt đẹp, lẩm nhẩm hát theo giai điệu nhạc phim.

 Phượng Dương Ấp với nét đẹp mộc mạc, yên bình.

Phượng Dương Ấp với nét đẹp mộc mạc, yên bình.

Khung cảnh Phượng Dương Ấp mang vẻ đẹp đơn thuần, bình yên, dung dị với nhiều ngôi nhà vẫn giữ nguyên vách đất, những khung cửa sổ nhỏ xinh, ven đường mọc nhiều hoa dại đủ màu sắc. Tiểu viện nơi Hứa Hồng Đậu từng ở vẫn được giữ nguyên và bày bán nước. Tuy nhiên giá cả khá cao, chúng tôi chỉ check-in với cửa con mèo bên ngoài rồi tiếp tục dạo chơi.

Ngày 7: Hỷ Châu cổ trấn

Chúng tôi thuê xe điện và tiếp tục lượn lờ, khám phá cảnh quan. Đường đi từ Thành cổ Đại Lý đến Hỷ Châu rất đẹp, dọc 2 bên đường nhuộm sắc hồng của hoa đào nở rộ. Hỷ Châu cổ trấn gồm những dãy nhà của người Bai, nơi vẫn giữ được lối kiến trúc đặc trưng với tháp cổng, tường bình phong, hoa văn chạm trổ tinh xảo.

Đến Trung Quốc, các bạn sẽ được nhìn ngắm cuộc sống xen lẫn giữa truyền thống và hiện đại trong một khu phố

Đến Trung Quốc, các bạn sẽ được nhìn ngắm cuộc sống xen lẫn giữa truyền thống và hiện đại trong một khu phố

Tiến sâu vào bên trong cổ trấn, những cánh đồng xanh trải dài và đường tàu bắc qua mang nét bình yên như những làng quê Việt Nam. Hỷ Châu có nhiều quán cà phê được thiết kế rất đẹp, các bạn có thể thưởng thức đồ uống, chụp ảnh check-in. Trên phố có bà cụ bán đồ tự thêu rất xinh, rẻ, chúng tôi cũng mua ủng hộ bà vài món. Tuy nhiên, những món đồ lưu niệm ở đây khá đắt.

Đại Lý mang vẻ đẹp của một vùng quê Trung Quốc với nhiều cây cối, ruộng đồng, mang đến cảm giác bình yên. Hai bên đường trồng nhiều hoa đào như 10 dặm đào hoa trong truyền thuyết. Đồ ăn nơi đây khá rẻ, dễ ăn, người dân thân thiện, chân chất và khá dễ gần.

Ngày 8: Đại Lý - Côn Minh - Hà Khẩu

Chiều về chúng tôi chọn đường bộ thay vì đường bay vì chặng Đại Lý về Hà Khẩu gần hơn, ngoài ra khi qua Hà Khẩu chúng tôi có thể tranh thủ mua quà cáp về. Bánh kẹo tại Hà Khẩu siêu đa dạng, giá rẻ, mọi người có thể mua về làm quà tặng cho người thân.

Nếu đi du lịch tự túc thì xuất cảnh rất nhanh, các bạn chú ý tránh xếp hàng chung với các cô chuyên xách hàng về Việt Nam. Từ Lào Cai về chúng tôi đặt xe Hason Haivan, vé cabin riêng có xe trung chuyển tận Hà Khẩu giá 360.000 đồng/người, xe di chuyển rất êm, chất lượng tốt.

 Chuyến du lịch Trung Quốc tự túc mang đến cho chúng tôi rất nhiều trải nghiệm, từ văn hóa, ẩm thực, lịch sử...

Chuyến du lịch Trung Quốc tự túc mang đến cho chúng tôi rất nhiều trải nghiệm, từ văn hóa, ẩm thực, lịch sử...

Lưu ý

Nếu các bạn không biết tiếng Trung, khi đi du lịch Trung Quốc tự túc sẽ gặp phải một số khó khăn vì đa phần người dân Trung Quốc không dùng tiếng Anh. Du khách cần mua gói data để mua gói mạng quốc tế (dùng được Facebook, Zalo) và có gói mạng 4G thì mới vào được Google dịch để thông dịch.

Các bạn nên tải một số ứng dụng để sử dụng khi du lịch Trung Quốc là : Gaodeditu (高德地图) - giống Google Map, Baidu (百度) - giống Google, Alipay (支付宝) vừa có thể thanh toán tiền online, vừa có thể đặt taxi, khách sạn. Ngoài ra còn có app Trip.com (dùng để đặt khách sạn, máy bay) rất tiện cho người nước ngoài (trong đó có Việt Nam).

Đa phần các địa điểm du lịch của Trung Quốc đều thanh toán qua Alipay, chúng tôi chỉ thanh toán 30% bằng tiền mặt, 70% bằng Alipay. Nếu chưa có Alipay, các bạn có thể chuyển khoản qua Wechat hoặc sử dụng tiền mặt.

Bên cạnh đó, các bạn có thể chuẩn bị thêm một số loại thuốc như thuốc cảm, men tiêu hóa, thuốc chống sốc độ cao, thuốc mỡ bôi mũi vì thời tiết khá hanh khô.

Linh Huỳnh (ghi)

Ảnh: Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/toi-di-ve-noi-co-gio-tai-trung-quoc-post1480997.html