Tôi là nữ tổ viên bảo vệ an ninh cơ sở

Tôi là Trần Thu Hiền (SN 1993), hiện là thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Hưng Mỹ (xã Cẩm Bình). Với tôi, công việc này không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự sẻ chia với bà con trong từng câu chuyện, từng vấn đề phát sinh hằng ngày.

Tổ được thành lập ngày 1/7/2025, hiện có 7 thành viên do anh Nguyễn Đình Quyền (SN 1990) làm tổ trưởng và ông Dương Văn Tỵ (SN 1954) làm tổ phó.

Thôn Hưng Mỹ sau sáp nhập có 457 hộ với 1.765 nhân khẩu. Địa bàn rộng, dân cư đông là thách thức đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là với nữ giới.

Trong tổ có 2 thành viên nữ là tôi và chị Dương Thị Thủy (SN 1985). Là phụ nữ, việc tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự gặp không ít khó khăn. Chúng tôi xem sự mềm mỏng, gần gũi là lợi thế khi tuyên truyền, vận động và hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng.

Mỗi thành viên đều phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân để giữ gìn an ninh, trật tự.

Để thuận tiện nắm bắt tình hình, tôi tham mưu thành lập nhóm Zalo kết nối các thành viên trong tổ. Qua đó, mọi tin báo, phản ánh của người dân đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Phương châm làm việc của các thành viên trong tổ là "đi từng ngõ, gõ từng nhà". Muốn dân tin thì trước hết mình phải sát dân, lắng nghe và kịp thời nắm bắt tâm tư, những vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Chúng tôi luôn chủ động tìm hiểu tình hình, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, quy định của địa phương, cùng nhau giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Mỗi thông tin về biến động nhân khẩu, hoàn cảnh hộ gia đình hay những mâu thuẫn phát sinh đều được chúng tôi ghi chép cẩn thận để phục vụ công tác nắm địa bàn, phòng ngừa từ sớm.

Hằng tuần, tôi cùng các thành viên trong tổ rà soát các tuyến đường trọng điểm, trao đổi thông tin để xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự phù hợp với từng khu dân cư.

Dù đêm khuya hay ngày mưa gió, tôi vẫn cùng các thành viên duy trì tuần tra, góp phần giữ bình yên cho địa bàn.

Mỗi cuộc trò chuyện với người dân đều giúp chúng tôi hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó kịp thời nắm bắt tình hình và góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Chúng tôi xác định mình là "cánh tay nối dài" của Công an xã Cẩm Bình. Những vụ việc vượt thẩm quyền đều được tổng hợp, báo cáo kịp thời để lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Được góp một phần sức trẻ bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bình yên cho Nhân dân Hưng Mỹ là niềm vui lớn nhất của tôi. Bởi với tôi, bình yên hiện hữu trong từng giấc ngủ ngon và sự hòa thuận của mỗi người dân.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/toi-la-nu-thanh-vien-to-an-ninh-co-so-post315179.html







![[Video] Chiều và tối 7/8, nhiều khu vực tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_07_14_55783006/dd1974483f03d65d8f12.jpg)



