Tôn vinh các thầy cô 'giữ lửa' nghệ thuật múa
Sáng 20.11, tại Hà Nội, Học viện Múa Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam – một dịp để tri ân những người đã và đang bền bỉ đồng hành với sự nghiệp giáo dục nghệ thuật múa, góp phần 'thắp lửa tri thức' cho các thế hệ nghệ sĩ tương lai. Thứ trưởng VHTTDL Phan Tâm đã tới dự và chúc mừng thầy trò Học viện.

Thứ trưởng VHTTDL Phan Tâm phát biểu chúc mừng thầy trò Học viện
Mở đầu chương trình, thay mặt lãnh đạo Học viện, Thạc sĩ, NSND Trần Ly Ly, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đọc Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng gửi tới đội ngũ nhà giáo nhân ngày 20.11.
Những lời động viên, ghi nhận và kỳ vọng của Bộ trưởng đã tạo thêm động lực để thầy trò Học viện tiếp tục nỗ lực trên hành trình đổi mới và phát triển.
“Sau khi lắng nghe những lời động viên, ghi nhận và kỳ vọng của đồng chí Bộ trưởng trong Thư chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm và niềm tự hào của người làm nghề “trồng người”, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật – nơi từng bước đi, từng động tác, từng cảm xúc đều là kết tinh của sự kiên trì, khổ luyện và tận tâm giảng dạy.

Thạc sĩ, NSND Trần Ly Ly, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đọc Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng gửi tới đội ngũ nhà giáo nhân ngày 20.11
Đảng ủy Học viện tin tưởng rằng mỗi thầy cô, huấn luyện viên của chúng ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo; tiếp tục nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật và truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh, sinh viên; góp phần xây dựng Học viện Múa Việt Nam trở thành môi trường “hạnh phúc – sáng tạo - nhân văn", nơi mỗi giờ giảng và mỗi buổi tập đều là hành trình vun đắp tài năng và nhân cách”, NSND Trần Ly Ly nhấn mạnh.
Phát biểu tại buổi lễ, TS, NGƯT Nguyễn Thúy Nga, Giám đốc Học viện Múa Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo đi trước, những người đã gây dựng thương hiệu và nền tảng chuyên môn cho Học viện bằng tất cả tâm huyết.
TS, NGƯT Nguyễn Thúy Nga khẳng định tiêu chuẩn mà các thầy cô đặt ra nghiêm cẩn trong chuyên môn, mẫu mực trong đạo đức, sáng tạo trong nghệ thuật chính là kim chỉ nam cho các thế hệ tiếp nối.

TS, NGƯT Nguyễn Thúy Nga, Giám đốc Học viện Múa Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo đi trước
Giám đốc Học viện chia sẻ rằng hành trình nghệ thuật chưa bao giờ dễ dàng. Trong từng giọt mồ hôi của người học trên sàn tập luôn thấp thoáng bóng dáng của thầy cô và truyền thống bền bỉ mà Học viện gửi gắm.
TS, NGƯT Nguyễn Thúy Nga động viên học sinh, sinh viên hãy giữ lấy đam mê, rèn luyện bằng kỷ luật và sống đẹp như một nghệ sĩ, bởi đó cũng chính là cách tri ân thiết thực nhất dành cho thầy cô.
Hướng đến giai đoạn phát triển mới, Học viện Múa Việt Nam xác định mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống gần 70 năm, đồng thời đẩy mạnh đổi mới tư duy và phương pháp đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục nghệ thuật trong bối cảnh mới.
Nhà trường đặt trọng tâm vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên đạt chuẩn, có tầm nhìn, bản lĩnh và trình độ cao; tăng cường bồi dưỡng đội ngũ tiến sĩ và chuyên gia đầu ngành nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo vững chắc.

Thứ trưởng Phan Tâm tặng hoa cho lãnh đạo Học viện
Học viện mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của Lãnh đạo Bộ VHTTDL để phát triển nguồn lực, đổi mới chương trình, xây dựng môi trường đào tạo hiện đại và mang bản sắc nghệ thuật múa Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Phan Tâm gửi lời chúc mừng tới đội ngũ thầy cô – những người gìn giữ tinh hoa, lan tỏa cái đẹp và đóng góp vào sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam.
Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh rằng đây là dịp để tri ân những người bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp trồng người, đồng thời nhìn lại vai trò quan trọng của giáo dục nghệ thuật trong tiến trình chấn hưng văn hóa đất nước.

Thứ trưởng khẳng định nghề múa là nghề đặc thù: không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền nghề, truyền cảm xúc, niềm tin và khát vọng sáng tạo. Đó là nghề của sự kỷ luật nghiêm khắc, của những giờ tập luyện âm thầm, của những hi sinh lặng lẽ phía sau ánh đèn sân khấu.
Thứ trưởng Phan Tâm bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô, bởi những giá trị họ mang lại vượt xa kỹ năng nghề nghiệp – đó là giá trị của cái đẹp, của cảm xúc, của sự tinh tế trong từng động tác múa, từng bước chân uyển chuyển trên sân khấu.

Chính các thầy cô đã gieo vào tâm hồn học trò và công chúng khả năng cảm nhận thẩm mỹ, biết rung động trước nghệ thuật, biết trân trọng cái đẹp – những điều làm nên chiều sâu văn hóa của một dân tộc.
Nhờ những cống hiến bền bỉ ấy, bản sắc văn hóa Việt Nam được gìn giữ trong từng điệu múa dân gian, từng tác phẩm phục dựng, từng sáng tạo nghệ thuật đậm hồn Việt.
Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh rằng hiện nay Đảng và Nhà nước đang đặt giáo dục, đào tạo và văn hóa ở vị trí chiến lược.

Nhiều chủ trương lớn đang được ban hành; hệ thống pháp luật về giáo dục, văn hóa và nghệ thuật đang hoàn thiện; và từ năm 2026, Chương trình Mục tiêu quốc gia về Phát triển Văn hóa sẽ được triển khai – mở ra một giai đoạn mới, với nhiều cơ hội để các cơ sở đào tạo đặc thù, trong đó Học viện Múa Việt Nam là lực lượng nòng cốt, phát triển mạnh mẽ hơn.
Trong gần 70 năm hình thành và phát triển, Học viện đã khẳng định vị thế “cái nôi” đào tạo tài năng múa hàng đầu quốc gia.
Theo Thứ trưởng, đào tạo múa chính là đào tạo con người theo một cách đặc biệt: tuyển sinh sớm, đào tạo dài hạn, yêu cầu ý chí, sức bền và cảm xúc.

Vì vậy, Học viện cần nắm bắt cơ hội của thời kỳ chấn hưng văn hóa; giữ vững phần hồn tinh tế của nghệ thuật múa; gắn đào tạo với chuyển đổi số và trải nghiệm người học; đồng thời chăm lo tốt hơn cho đội ngũ “người thầy – nghệ sĩ".













