Tôn vinh ngành cơ yếu qua thơ ca
'Là người chiến sĩ trên mặt trận thầm lặng/ Trọn niềm tin vì hậu phương yêu thương/ Lời Bác dạy nguyện khắc ghi trong tim/ Mãi sát vai nhau quyết xứng danh anh hùng...', những giai điệu trong bài hát 'Vinh quang thầm lặng' (nhạc: Đào Anh Tuấn, thơ: Xuân Việt) được ca sĩ Viết Danh thể hiện vang lên hào hùng trong đêm tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác thơ và ca khúc về ngành cơ yếu Việt Nam.
Ngồi lặng lẽ ở khán trường, ông Đỗ Văn Ân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nguyên Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ thả hồn vào những giai điệu ca khúc, vần thơ, rồi chốc chốc lấy tay gạt đi những giọt nước mắt xúc động. Ở tuổi 88, ký ức và niềm tự hào về ngành cơ yếu vẫn vẹn nguyên trong ông. Biết tin Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức cuộc thi sáng tác thơ, ca khúc, ông đã dồn tâm huyết gửi tập thơ gồm 5 bài và được trao giải đặc biệt. Đó là những bài: “Đoàn kết, sáng tạo, tiến nhanh”; “Mãi nhớ màu xanh”; “Vang mãi khúc ca đội quân cơ yếu”; “80 năm vì Đảng, vì dân”; “Thăm đền thờ Bác”. Ông Đỗ Văn Ân bày tỏ: "Viết thế nào cũng không nói hết được sự hy sinh thầm lặng, vinh quang của ngành cơ yếu Việt Nam. Tôi mừng vì cuộc thi đã tạo cơ hội để anh em từng công tác và những người yêu mến ngành cơ yếu Việt Nam được bày tỏ tấm lòng mình".

Ca khúc “Vinh quang thầm lặng” được ca sĩ Viết Danh và tốp múa Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội thể hiện.
Được phát động từ tháng 4-2024, cuộc thi nhận được 207 tác phẩm thơ và 50 ca khúc. Mỗi ca khúc, bài thơ là một tình cảm, tấm lòng của tác giả nhằm tri ân lịch sử, truyền thống và công lao của ngành cơ yếu Việt Nam suốt 80 năm qua. Nhạc sĩ Trương Quý Hải, Phó trưởng ban giám khảo cuộc thi cho biết: “Có tác phẩm đạt đến đỉnh cao về bút pháp, nhưng cũng có những tác phẩm mộc mạc. Điều tạo nên sự khác biệt là mỗi tác phẩm tại cuộc thi đều là những tình cảm chân thành mà tác giả muốn gửi gắm tới ngành cơ yếu Việt Nam”.
Những ca khúc cất lên trên sân khấu đêm trao giải mang lại khí thế tự hào, khích lệ, còn những vần thơ được nghệ sĩ thể hiện lại gieo vào lòng người sự lắng đọng, suy tư. Trong số đó, bài thơ “Mật mã trên đỉnh Pò Hèn” của tác giả Nguyễn Đăng Đào do Nghệ sĩ Nhân dân Văn Chương và tốp nhạc dân tộc thể hiện đã để lại nhiều xúc động cho người nghe. Bài thơ thể hiện tinh thần quả cảm của người lính cơ yếu trẻ tuổi, gan dạ, chiến đấu cho đến khi gục ngã nhưng "vẫn còn ôm mật mã ở trong lòng". Gần 1.000 liệt sĩ đã ngã xuống trong suốt 80 năm hình thành, phát triển ngành cơ yếu Việt Nam là minh chứng cho sự thầm lặng, lớn lao đó.
Ngành cơ yếu có vai trò rất quan trọng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Việc đưa những câu chuyện, những chiến công của ngành vào thơ, nhạc góp phần làm sáng lên sự thầm lặng ấy. Thơ và nhạc, qua cuộc thi này, đã trở thành tiếng nói đồng vọng, như nhạc sĩ Trương Quý Hải khẳng định: “Dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư, tất cả tác giả tham dự cuộc thi đều xuất phát từ trái tim”.
Vui mừng vì cuộc thi nhận được nhiều ca khúc, bài thơ chất lượng chào mừng kỷ niệm 80 năm ngành cơ yếu Việt Nam (12-9-1945 / 12-9-2025), Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó trưởng ban Cơ yếu Chính phủ, Trưởng ban giám khảo cuộc thi tin tưởng: “Những vần thơ, khúc hát từ cuộc thi cũng là lời hiệu triệu cho thế hệ cán bộ trẻ của ngành cơ yếu hôm nay và mai sau tiếp tục nỗ lực, cống hiến để tô thắm 10 chữ vàng: "Trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo".
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ton-vinh-nganh-co-yeu-qua-tho-ca-a461199.html