TP HCM tri ân người có công

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM luôn nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, những người đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Ngày 25-7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức họp mặt người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023).

Dự buổi họp mặt có Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP HCM Lê Văn Thinh trao quà cho người có công

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP HCM Lê Văn Thinh trao quà cho người có công

Tại buổi họp mặt, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh 2/4 Phan Thị Ngọc Tươi cho biết ngày 27-7 là một trong những ngày lễ trọng đại của đất nước. Những ngày tháng 7, rất nhiều hồi ức bi hùng của chiến trưởng xưa ùa về như mới hôm qua.

"Ngày ấy chúng tôi cầm súng không phải để được tuyên dương anh hùng hay để hôm nay được tri ân. Chúng tôi yêu nước, yêu quê hương mình, thương đồng bào mình bị giày xéo dưới gót giày xâm lược nên đã theo chân Bác, không tiếc máu xương, đứng lên đánh đuổi kẻ thù, góp phần giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tôi đã chứng kiến đồng đội mình, từng người, từng người anh dũng ngã xuống ở tuổi thiếu niên, để lại nỗi đau cho người ở lại. Số may mắn sống sót, tất cả đều thương tật đầy mình" – bà Phan Thị Ngọc Tươi kể.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa cho các đại biểu tại buổi họp mặt

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa cho các đại biểu tại buổi họp mặt

Theo bà Phan Thị Ngọc Tươi, trong hòa bình, xây dựng đất nước, các thương binh tiếp tục cống hiến, học tập, làm việc hết mình, làm thay cả phần những đồng đội đã ngã xuống. Rất nhiều tấm gương thương binh tiêu biểu đáng được vinh danh, học tập.

Thay mặt thế hệ trẻ, chị Mai Hải Yến, Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2017, bày tỏ bằng tất cả sự tự hào với những thế hệ đi trước, tuổi trẻ TP nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh, phát động mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng, hiện thành công sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Mỗi đoàn viên, thanh niên hôm nay nguyện tiếp bước theo tấm gương vì nước, vì dân của cha anh, ý thức được trách nhiệm của mình trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biển đảo, vùng trời, không gian thiêng liêng của tổ quốc.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức chia sẻ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM luôn nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, những người đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho độc lập, tự do, hòa bình hôm nay.

Theo ông Dương Anh Đức, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã nhận được sự quan tâm và tham gia của toàn thể xã hội, trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân ái, nghĩa tình của nhân dân TP HCM nói riêng và mỗi con người Việt Nam nói chung.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức phát biểu tại buổi họp mặt

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức phát biểu tại buổi họp mặt

Để tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu đạt được, ông Dương Anh Đức đề nghị các sở, ban, ngành 21 quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đối với người có công và thân nhân họ.

Toàn hệ thống chính trị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực, thường xuyên, liên tục chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, coi đó là trách nhiệm, tình cảm, vinh dự của bản thân.
Cùng với đó, thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công, đảm bảo đầy đủ các chế độ cho người có công và thân nhân người có công.
Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu đề xuất kịp thời để có những điều chỉnh, bổ sung thích hợp trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công.

Bài và ảnh: Trường Hoàng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chinh-tri/tp-hcm-tri-an-nguoi-co-cong-20230725114253111.htm