TP. Hồ Chí Minh: Chùa Phước Tường – Gần ba thế kỷ gìn giữ di sản, lan tỏa tinh thần từ bi

Trải qua gần 300 năm hình thành và phát triển, Chùa Phước Tường không chỉ là một trong những ngôi chùa cổ tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh mà còn là điểm tựa tinh thần của nhiều thế hệ Phật tử. Bên cạnh giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa đặc sắc, ngôi cổ tự còn bền bỉ lan tỏa tinh thần từ bi thông qua các hoạt động tu học, thiện nguyện và phụng sự cộng đồng.

Cổng tam quan Chùa Phước Tường – ngôi cổ tự gần 300 năm tuổi, lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và Phật giáo giữa lòng TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Tường Quang.

Cổng tam quan Chùa Phước Tường – ngôi cổ tự gần 300 năm tuổi, lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và Phật giáo giữa lòng TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Tường Quang.

Giữa nhịp sống ngày càng sôi động, Chùa Phước Tường (TP Hồ Chí Minh) vẫn lưu giữ vẻ trầm mặc của một ngôi cổ tự được khai sơn từ năm 1741. Tọa lạc tại số 13/32B đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, ngôi chùa do Thiền sư Linh Quang – Phật Chiếu khai sơn, được xem là một trong những cơ sở Phật giáo có lịch sử lâu đời trên vùng đất Gia Định xưa.

Năm 1993, Chùa Phước Tường được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia. Những mái ngói phủ màu thời gian, hệ thống cột gỗ, hoành phi, câu đối cùng hàng chục pho tượng cổ không chỉ mang giá trị nghệ thuật đặc sắc mà còn lưu giữ dấu ấn của gần ba thế kỷ hình thành và phát triển.

Nếu kiến trúc và các hiện vật tạo nên giá trị di sản của ngôi chùa thì chính con người cùng những hoạt động hướng về cộng đồng đã làm nên sức sống bền bỉ của Chùa Phước Tường hôm nay.

Không gian thanh tịnh trước chánh điện Chùa Phước Tường với kiến trúc cổ kính, nơi lưu giữ nhiều giá trị nghệ thuật và tâm linh qua gần ba thế kỷ. Ảnh: Tường Quang.

Không gian thanh tịnh trước chánh điện Chùa Phước Tường với kiến trúc cổ kính, nơi lưu giữ nhiều giá trị nghệ thuật và tâm linh qua gần ba thế kỷ. Ảnh: Tường Quang.

Nhiều năm qua, bên cạnh các thời khóa tụng kinh, lễ Phật, khóa tu và sinh hoạt Phật pháp, chùa còn duy trì nhiều hoạt động thiện nguyện nhằm lan tỏa tinh thần từ bi đến với cộng đồng. Những chương trình trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động an sinh xã hội và những bữa cơm chay dành cho mọi người đã trở thành hình ảnh quen thuộc của ngôi cổ tự.

Đặc biệt, chương trình buffet chay miễn phí được tổ chức định kỳ vào các ngày 14, 15 âm lịch và 30, mùng 1 âm lịch hằng tháng đã trở thành điểm hẹn của đông đảo người dân, Phật tử và nhiều bạn trẻ.

Thượng tọa Thích Lệ Trạm, đại diện Chùa Phước Tường, cho biết các hoạt động của chùa luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ Phật tử và người dân.

"Mỗi chương trình đều có đông đảo các bạn trẻ, sinh viên, người lao động và Phật tử trở về chùa tham gia. Đây không chỉ là dịp để thưởng thức bữa cơm chay mà còn là cơ hội để mọi người gặp gỡ, sẻ chia và gieo duyên với Phật pháp", Thượng tọa chia sẻ.

Hoạt động hiến máu tình nguyện được Chùa Phước Tường duy trì định kỳ, góp phần lan tỏa nghĩa cử nhân ái và tinh thần phụng sự xã hội. Ảnh: Sưu tầm.

Hoạt động hiến máu tình nguyện được Chùa Phước Tường duy trì định kỳ, góp phần lan tỏa nghĩa cử nhân ái và tinh thần phụng sự xã hội. Ảnh: Sưu tầm.

Không chỉ thưởng thức những món ăn chay, nhiều người còn ở lại hỗ trợ khâu chuẩn bị, phục vụ hoặc phát tâm công đức tùy khả năng. Chính sự chung tay ấy đã tạo nên một không gian đậm tinh thần sẻ chia, gắn kết và lan tỏa những giá trị nhân văn.

Song hành với đó, hoạt động hiến máu tình nguyện được chùa phối hợp tổ chức định kỳ hai tháng một lần, thu hút đông đảo Phật tử và người dân tham gia trong nhiều năm qua.

Ông Hồng Nam, một Phật tử đã hơn 30 lần tham gia hiến máu tại chùa, chia sẻ: "Tôi gắn bó với chương trình từ những ngày đầu. Mỗi lần hiến máu là thêm một cơ hội để giúp đỡ người khác. Đó là việc làm ý nghĩa mà tôi mong muốn tiếp tục đồng hành khi còn đủ sức khỏe."

Tinh thần bền bỉ ấy đã góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, trách nhiệm và phụng sự cộng đồng mà Chùa Phước Tường gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đông đảo Phật tử, người dân và các bạn trẻ tham dự chương trình buffet chay miễn phí, cùng lan tỏa tinh thần sẻ chia và kết nối cộng đồng. Ảnh: Đức Linh.

Đông đảo Phật tử, người dân và các bạn trẻ tham dự chương trình buffet chay miễn phí, cùng lan tỏa tinh thần sẻ chia và kết nối cộng đồng. Ảnh: Đức Linh.

Điều đáng quý là các hoạt động của chùa ngày càng thu hút đông đảo người trẻ. Có người tìm đến để trải nghiệm một bữa cơm chay, có người tham gia hoạt động thiện nguyện, rồi từ những lần ghé thăm ấy tiếp tục quay trở lại nghe pháp, sinh hoạt đạo tràng hoặc đồng hành cùng các chương trình của chùa. Những cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình dị ấy đã góp phần gieo những hạt mầm thiện lành trong đời sống hiện đại.

Nhiều bạn trẻ tìm về Chùa Phước Tường tham gia hoạt động thiện nguyện và tu học, góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp. Ảnh: Đức Linh.

Nhiều bạn trẻ tìm về Chùa Phước Tường tham gia hoạt động thiện nguyện và tu học, góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp. Ảnh: Đức Linh.

Trong bối cảnh đô thị không ngừng phát triển, Chùa Phước Tường vẫn là không gian văn hóa - tâm linh giúp con người tìm lại sự bình yên, học cách sống chậm, biết yêu thương và sẻ chia nhiều hơn. Giá trị của ngôi cổ tự không chỉ nằm ở những công trình cổ kính hay các hiện vật hàng trăm năm tuổi mà còn ở khả năng kết nối con người bằng lòng nhân ái và tinh thần hướng thiện.

Gần ba thế kỷ kể từ ngày khai sơn, Chùa Phước Tường vẫn lặng lẽ gìn giữ những giá trị truyền thống, đồng thời tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái giữa lòng thành phố. Sự hòa quyện giữa giá trị lịch sử, đời sống Phật pháp và các hoạt động vì cộng đồng đã giúp ngôi cổ tự trở thành điểm tựa tinh thần của nhiều thế hệ, nơi những hạt giống thiện lành tiếp tục được vun đắp và lan tỏa theo thời gian.

Tường Quang - Đức Linh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tp-ho-chi-minh-chua-phuoc-tuong-gan-ba-the-ky-gin-giu-di-san-lan-toa-tinh-than-tu-bi-a34382.html