TP Hồ Chí Minh: Gặp mặt, tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang

Tại Bộ Tư lệnh TP HCM vừa diễn ra Chương trình gặp mặt, tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, nữ thương binh, nữ cựu tù, nữ biệt động Sài Gòn.

Thượng tướng Lê Quang Minh thăm hỏi và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. (Ảnh: Nguyễn Trà)

Thượng tướng Lê Quang Minh thăm hỏi và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. (Ảnh: Nguyễn Trà)

Chặng đường gian khổ nhưng tự hào

Chương trình do Ban Phụ nữ Quân đội phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP HCM tổ chức, thể hiện sự thành kính, biết ơn với sự hy sinh của các Anh hùng LLVT nhân dân, nữ thương binh, nữ cựu tù, nữ biệt động Sài Gòn nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Tham dự chương trình có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc… cùng hơn 250 đại biểu là các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng LLVT, nữ thương binh, nữ biệt động Sài Gòn và nữ cựu tù tiêu biểu của TP HCM.

Phát biểu tại Chương trình, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội khẳng định, 21 năm chống Mỹ, cứu nước là một chặng đường đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất tự hào. "Trên chiến trường miền Nam, nơi tuyến đầu của Tổ quốc, hàng triệu phụ nữ đã tham gia làm giao liên, liên lạc; xây dựng cơ sở cách mạng trong lòng địch; tham gia "Đội quân tóc dài", các đội: "Nữ du kích", "Nữ biệt động", "Nữ Pháo binh" làm cho quân thù bạt vía, kinh hoàng và lập nên những chiến công hiển hách", Đại tá Hiền nói.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và nghệ sĩ Phi Điểu là hai đại biểu đại diện cho những nhân chứng sống của lịch sử, những người đã trực tiếp trải qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, tham gia giao lưu tại Chương trình.

Khi bị giam cầm, tra tấn tại chốn "địa ngục trần gian", ý chí chiến đấu vì độc lập dân tộc, vì ngày mai chiến thắng luôn trong tiềm thức bà Bảy Thư (tên thường gọi của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa) và đồng đội. Những đòn tra tấn của địch không làm lung lay ý chí chiến đấu của các nữ tù cách mạng. Trong chốn ngục tù, bà Bảy Thư và đồng đội vẫn nêu cao phong trào đấu tranh đòi quyền sống cho các tù nhân (nữ tù nhân đòi được thăm nuôi, mở cửa cho xách nước, đục thêm lỗ thông hơi trong phòng...).

Tấm gương sáng để các thế hệ phụ nữ noi theo

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM Phạm Thị Thanh Hiền xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng LLVT nhân dân, nữ thương binh, nữ cựu tù cách mạng, nữ biệt động Sài Gòn, đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Khi ra đi hoạt động cách mạng, các cô, các dì còn xuân sắc, khỏe mạnh, khi trở về tóc đã hai màu, có dì mang trong mình những vết thương chiến tranh…", bà Hiền bày tỏ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM nhấn mạnh, sự cống hiến hi sinh của các mẹ, các dì tô thắm thêm truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" của phụ nữ Việt Nam, là tấm gương sáng để các thế hệ phụ nữ noi theo về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền cho biết, bên cạnh việc khắc ghi, giữ gìn truyền thống cách mạng, nhiều năm qua các cấp hội phụ nữ đã tích cực tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực như xây "Nhà tình nghĩa", phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, trao quà cho vợ thương binh nặng, chương trình Nghĩa tình biên giới, "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", thăm hỏi, giúp đỡ, trao phương tiện sinh kế cho gia đình chính sách…

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM khẳng định, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, xem đó là bổn phận, trách nhiệm và cũng là tình cảm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã cống hiến hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trần Mừng

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tp-ho-chi-minh-gap-mat-tri-an-ba-me-viet-nam-anh-hung-nu-anh-hung-luc-luong-vu-trang-post543584.html