TP Hồ Chí Minh: Hàng nghìn tăng ni, Phật tử tưởng niệm - kỳ siêu liệt sỹ và đồng bào yêu nước đã hy sinh
Sáng 14/6, tại công viên Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành cũ), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm - kỳ siêu liệt sỹ và đồng bào yêu nước đã hy sinh.
Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam; cùng hàng nghìn Phật tử, người dân thành phố.


Ông Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo Trung ương GHPG và lãnh đạo GHPG thành phố thực hiện nghi thức tưởng niệm - kỳ siêu liệt sỹ và đồng bào yêu nước đã hy sinh. Ảnh: Q.Đ.
Theo Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Hồ Chí Minh, hoạt động này nhằm phát huy truyền thống "hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).
Trong không khí trang nghiêm, nhiều người dân xúc động khi nghe những câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ và hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt kéo dài suốt nhiều năm qua.

Buổi lễ thu hút đông đảo Phật tử cầu nguyện liệt sỹ và đồng bào yêu nước đã hy sinh. Ảnh: Q.Đ.
Ông Phan Xuân Hoài (73 tuổi), cựu chiến binh ngụ tại phường Thủ Đức xúc động cho biết, buổi lễ không chỉ thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc mà còn là sự an ủi đối với thân nhân các liệt sỹ và những người đã khuất. “Đây là hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện tấm lòng biết ơn của toàn xã hội đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho đất nước”, ông Hoài bày tỏ.
Là cựu chiến binh và cũng có người anh trai là liệt sỹ, ông Hoài đặc biệt đồng tình với “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” đang được triển khai. Theo ông, đây là chủ trương mang đậm tính nhân văn, đáp ứng mong mỏi của biết bao gia đình đã chờ đợi người thân suốt nhiều thập niên. Đây cũng là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý chung của cả dân tộc Việt Nam đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.


Bên cạnh các chức sắc, tăng ni, Phật tử, buổi lễ còn thu hút sự tham gia của các chức sắc Phật giáo quốc tế. Ảnh: Q.Đ.
Lễ tưởng niệm diễn ra trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh và cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên này.
Tại hội thảo xác minh thông tin tìm kiếm mộ liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng ngày 8/6 vừa qua, đại diện các cơ quan chức năng cho hay, trong công viên có khả năng có mộ tập thể với hàng trăm liệt sỹ, đồng bào yêu nước hy sinh trong chiến dịch mùa xuân Mậu Thân năm 1968. TP Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thiện phương án khảo sát thực địa, tổ chức khai quật, tìm kiếm và quy tập trước ngày 18/6. Hành trình tìm mộ liệt sỹ ở công viên Lê Thị Riêng nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ do Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động.

Nghi thức lễ trì tụng kinh Địa Tạng. Ảnh: NA.
Trước đó, chiều 13/6, đông đảo tăng ni, Phật Tử tại TP Hồ Chí Minh đã tham dự khóa lễ trì tụng Kinh Địa Tạng. Phát biểu tại đây, Thượng tọa Thích Trí Chơn - Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ GHPG Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho rằng, giá trị cốt lõi của Kinh Địa Tạng nằm ở việc nhắc nhở người đang sống biết trân trọng đạo hiếu, hiểu nhân quả, sống có trách nhiệm và nuôi dưỡng lòng trắc ẩn với mọi người xung quanh.











