Trại hè kết nối tình lam

Những nhịp điệu hòa vui trong hoạt động đồng diễn của 251 trại sinh trại Tâm Chánh XI - kỷ niệm ngày Hạnh truyền thống, do ngành nữ Gia đình Phật tử TP.HCM tổ chức vào ngày 20-7, đã tạo nên một không gian ấm áp, kết nối thân tình những người nữ áo lam.

Đây có thể nói là mùa hội trại ý nghĩa nhất trong năm của các chị em ngành nữ trong Gia đình Phật tử.

Những câu chuyện truyền cảm hứng

Ngay ngày đầu tiên trên đất trại, đặt tại tịnh viện Pháp Thường (Đồng Nai), em Nguyễn Huệ Văn, sinh năm 2003 (đơn vị Gia đình Phật tử Từ Tân) rất háo hức khi được tham gia các hoạt động trại sôi nổi, đầy ắp tiếng cười và những cảm xúc khó tả.

Là một trại sinh, Huệ Văn cho biết em thực sự choáng ngợp và thích thú với không khí náo nhiệt, hừng hực sức sống nơi đất trại. Trại sinh được hòa mình vào vũ điệu sôi động của các trò chơi vận động tập thể và còn được thỏa sức khám phá tiềm năng của bản thân qua các trò chơi trí tuệ như giải mật thư, tìm kho báu,… Những thử thách này đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng làm việc nhóm của các thành viên. Trại sinh đã có những giây phút tập trung cao độ cùng thành viên đội để giải mã những câu đố “hóc búa” và tìm kiếm kho báu bí mật. Đó chính là giá trị to lớn của tinh thần đoàn kết và sự hòa hợp.

Lễ Sen Trắng trong khai mạc trại Tâm Chánh XI

Lễ Sen Trắng trong khai mạc trại Tâm Chánh XI

Đặc biệt với buổi tọa đàm và các phần thuyết trình xoay quanh chủ đề “Ngành nữ cần làm gì trong giai đoạn hiện tại để duy trì, ổn định và phát triển” tại trại Tâm Chánh XI, Huệ Văn cho biết em đã học được rất nhiều bài học quý giá. Những chia sẻ từ các chị lớn và các bạn ngành nữ đã giúp Huệ Văn hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ áo lam trong gia đình và xã hội. Các chị cả đã chia sẻ chân thành và đầy tâm huyết, kể về những trải nghiệm trong quá trình tu học và phụng sự đạo pháp, những khó khăn và thử thách mà các chị đã vượt qua, những bài học mà các chị đã rút ra được.

“Những câu chuyện của các chị huynh trưởng đã truyền cảm hứng cho em rất nhiều. Em nhận ra rằng dù con đường tu học có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực và tinh thần kiên trì, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua và đạt được thành công. Ngoài ra, em cũng rất ấn tượng với sự đoàn kết và yêu thương giữa các chị ngành nữ tại trại Tâm Chánh XI. Các chị đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống, động viên nhau trong học tập và tu học, và tạo nên một môi trường tu học ấm áp, thân thiện”, Huệ Văn chia sẻ.

Năng lượng lành mạnh lan tỏa

Lần đầu tiên tham gia trại ngành nữ, em Nguyễn Xuân Hiếu sinh năm 2006 đến từ đơn vị Hoằng Pháp bày tỏ sự thích thú khi thấy các trại sinh của ngành nữ với sự nhiệt tình, năng động và năng lượng không kém gì ngành nam khi tham gia các hoạt động trong trại.

Xuân Hiếu ấn tượng khi các chị ngành nữ đã cháy hết mình, và tham gia một cách rất nhiệt tình với các hoạt động trại như: trò chơi lớn, triển lãm sức sống, trưng bày buffet chay, lửa trại,… hoạt động nào cũng xuất sắc. Ban quản trại sắp xếp chương trình có những giây phút rất lắng đọng nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc rất thú vị, sôi nổi. Trong các hoạt động thi đua trại, Xuân Hiếu chia sẻ: “Em thích trò chơi lớn nhất vì vừa kịch tính, vừa hồi hộp, trong tinh thần học hỏi, mà mang nhiều cảm xúc với chủ đề ‘Tiếng trống Mê Linh’. Qua đó em thấy tự thân cần phải cố gắng tu tập, trau dồi kỹ năng, hoạt động chuyên môn để mình vững chãi trong sinh hoạt Gia đình Phật tử”.

Một năm tập trung học hành, Xuân Hiếu chỉ mong tới hè để được đi trại, được gặp mọi người, có thêm nhiều bạn mới, được đón nhận những suy nghĩ tích cực và có thêm năng lượng cho các hoạt động trong cuộc sống thường ngày.

Hoạt động trò chơi lớn với chủ đề "Tiếng trống Mê Linh"

Hoạt động trò chơi lớn với chủ đề "Tiếng trống Mê Linh"

Nói về các hoạt động trại Tâm Chánh XI, Huynh trưởng Nhật Thanh Hồ Thị Tuyết, Trưởng khối đời sống trại cho biết: “Các hoạt động trại không chỉ có hoạt động thi đua mà còn có hoạt động kết nối tình lam. Qua đó, Ban Quản trại muốn gửi gắm sức trẻ của ngành nữ Gia đình Phật tử nói chung và ngành nữ Gia đình Phật tử TP.HCM nói riêng sự nhiệt huyết, sự kiên trì, tinh thần hạnh dũng, sự sáng tạo, sự linh hoạt trong người nữ áo lam thời đại mới dám nghĩ dám làm, dám hy sinh, dám cống hiến. Một người nữ áo lam Dũng tiến trên đường đạo và xây dựng xã hội, gia đình ngày một phát triển hơn”.

“Gia đình Phật tử chọn ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát làm ngày Hạnh truyền thống cho ngành nữ vì hạnh nguyện từ bi, cũng như hình ảnh của Đức Quán Thế Âm Bồ-tát gần gũi với hình ảnh của người mẹ, người phụ nữ, người huynh trưởng, đoàn sinh ngành nữ.

Trại Hạnh lấy pháp danh chị Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc - người chị cả, người chị đầu đàn đã tận tụy cả đời với tổ chức từ giai đoạn đầu tiên phát khởi Gia đình Phật tử, trải qua những năm tháng khó khăn để duy trì và phát triển Gia đình Phật tử như hôm nay.

Trại Hạnh với các hoạt động giao lưu, tọa đàm, đối thoại, thuyết trình, thể hiện sự duyên dáng qua tà áo dài và chia sẻ kỹ năng sống, giao lưu ẩm thực là dịp để chị em gặp gỡ trao đổi, tâm sự, gắn kết, chia sẻ những gì đã trải qua trong cuộc sống để trau dồi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong tổ chức cũng như ngoài xã hội, nhằm xây dựng ngành nữ Gia đình Phật tử TP.HCM ngày càng vững mạnh”, Huynh trưởng Diệu Nhã - Trương Thị Đinh Nhàn, Trưởng ban Tổ chức kiêm Trại trưởng Trại Tâm Chánh XI.

Nhã An - Ảnh: Bá Nam

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/trai-he-ket-noi-tinh-lam-post72885.html