Trải nghiệm kinh hoàng trong khách sạn bị đánh giá 'tệ nhất thế giới'

HUNGARY - Một nam du khách người Anh, đồng thời cũng là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã không khỏi bàng hoàng sau khi nhận phòng tại khách sạn Muranyi 50 City Rooms, nằm cách trung tâm thành phố Budapest 2,6km.

Trong video mới nhất đăng trên tài khoản mạng xã hội có gần 200.000 người theo dõi của mình, Alfie Watts khẳng định bản thân đã sốc ngay khi bước chân vào phòng khách sạn.

"Tôi nghĩ mình đã tìm ra khách sạn tệ nhất thế giới rồi", nam du khách 21 tuổi nhận định đồng thời quay lại khung cảnh nhếch nhác của căn phòng anh đã thuê với giá 8 Euro (hơn 213 nghìn đồng)/đêm trong khách sạn Muranyi 50 City Rooms ở Budapest.

Đồ nội thất được tháo bung thành từng mảnh gỗ, xếp chồng lên nhau để sát chân tường. Giường không có gối, Alfie cho biết anh phải cuộn một tấm chăn mỏng để kê đầu. Chăn đắp lấm tấm những vết ố màu cam, ga trải có một vệt trắng lớn cùng "một số vết bẩn không tên". Trong phòng có một chiếc bàn, nhưng không có ghế.

Ảnh: Daily Mail

Ảnh: Daily Mail

Tuy nhiên, điều khiến Alfie "kinh hãi" hơn cả là ở mép giường anh bất ngờ tìm thấy một con dao găm.

Không chỉ có nội thất trong phòng mà "phần còn lại của khách sạn cũng tệ hại không kém", nam du khách cho biết thêm.

Bên ngoài dãy hành lang, khách lưu trú nằm la liệt, người thì hút thuốc, người thì bật nhạc ầm ĩ. Vì là khách sạn giá rẻ nên ở đây chỉ có 2 phòng tắm chung. Wifi trong khách sạn cũng không hoạt động.

Chia sẻ với Daily Mail, Alfie cho biết trải nghiệm tại đây tệ hại đến mức anh không thể ở lại qua đêm.

"Một người dân địa phương mà tôi tình cờ gặp bên ngoài đã nói rằng họ thường gọi khách sạn này là 'nhà tù Alcatraz của Budapest' và không hiểu sao khách sạn này vẫn có thể hoạt động được", Alfie chia sẻ.

Trên một nền tảng đặt phòng trực tuyến, khách sạn này cũng thường xuyên nhận về những đánh giá 1 sao thể hiện mức độ không hài lòng của khách lưu trú.

Một người dùng tên Palwasha đến từ Hungary đã miêu tả: "Đây là một khách sạn vô cùng bừa bộn, hoàn toàn khác xa so với ảnh quảng cáo trên mạng.

Không chỉ có vậy, nhân viên tại đây cũng rất thiếu chuyên nghiệp và tập trung nhiều nhóm khách ồn ào, uống rượu, hút thuốc. Khóa phòng bị hỏng, khu vực nào cũng có mùi hôi. Tôi đã ngay lập tức hủy phòng sau khi đặt chân đến đây".

Maurice, một nam du khách đến từ Mỹ, cũng khẳng định Muranyi 50 City Rooms là "khách sạn tệ nhất" trong số các điểm lưu trú ở 60 quốc gia mà anh từng ghé thăm.

Đỗ An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trai-nghiem-kinh-hoang-trong-khach-san-bi-danh-gia-te-nhat-the-gioi-2372855.html