Hiến máu tình nguyện nối nhịp cầu nhân ái Việt - Lào

Thiếu tá Khamxay Phommasan, sinh năm 1991, học viên Lào tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện ở Việt Nam.

Với tâm niệm “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Thiếu tá Khamxay Phommasan đã 4 lần hiến máu tình nguyện tại Việt Nam và 3 lần tại Lào.

Khamxay Phommasan sang Việt Nam học tập từ năm 2019 tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chuyên ngành Báo chí, theo chương trình hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào.

Trong thời gian học tập tại Việt Nam, Khamxay Phommasan nhận thấy hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự sẻ chia trong cộng đồng.

 Thiếu tá Khamxay Phommasan tham gia hiến máu tình nguyện tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Thiếu tá Khamxay Phommasan tham gia hiến máu tình nguyện tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Chính vì thế, khi Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội vận động hiến máu tình nguyện, Khamxay Phommasan đã đăng ký tham gia.

Lần đầu hiến máu, Khamxay Phommasan có chút lo lắng. Nhưng khi biết rằng máu của mình có thể giúp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch, anh cảm thấy việc làm này thật sự ý nghĩa. Kể từ đó, mỗi khi có cơ hội, Khamxay Phommasan luôn sẵn sàng tham gia hiến máu.

Thiếu tá Khamxay Phommasan chia sẻ: Việc hiến máu tình nguyện thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đem lại sự sống, sức khỏe cho nhiều người bệnh đang rất cần máu. Là một người lính, tôi có trách nhiệm giúp đỡ cộng đồng, dù đó là người dân Lào hay Việt Nam. Khi ai đó cần máu, tôi luôn sẵn sàng”.

Để góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, Thiếu tá Khamxay Phommasan còn tích cực vận động đồng đội là học viên Lào cùng tham gia hiến máu giúp người.

“Học tập tại Việt Nam, tôi cảm nhận sâu sắc tình hữu nghị Việt Nam - Lào cũng như tình cảm thân thương của thầy cô và bạn bè dành cho các học viên Lào. Tôi hiến máu tình nguyện vừa là để cứu người, vừa thể hiện tình cảm sâu sắc với Việt Nam”, Thiếu tá Khamxay Phommasan bộc bạch.

Thiếu tá Khamxay Phommasan tin rằng, mỗi giọt máu cho đi không chỉ mang lại sự sống, mà còn thể hiện tình yêu thương, sẻ chia và tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc.

Bài, ảnh: SULICHAN OUNTHAPANYA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/hien-mau-tinh-nguyen-noi-nhip-cau-nhan-ai-viet-lao-816547